1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Nông:

Hơn 206 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ bé trai bị não úng thủy

(Dân trí) - Ngày 3/2, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Ea Pô (huyện Cư Jut) đã trao tặng số tiền 206.990.000 đồng đến với gia đình bé Lương Hoàng Gia, nhân vật trong bài viết “Đầu cháu sắp nổ tung, nhưng vợ chồng em cùng đường rồi !”. Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ, giúp đỡ cho bé Hoàng Gia trong tuần 3 tháng 1/2018.

Trong căn nhà gỗ ọp ẹp, trống hoác không một tài sản giá trị, chú Hoàng Văn Dương, ông ngoại của Lương Hoàng Gia cho biết, nghe tin hôm nay báo Dân trí đến nhà trao số tiền mà mạnh thường quân giúp đỡ con nên cả gia đình bồn chồn, đứng ngồi không yên vì quá vui mừng, hạnh phúc.

Trong thời gian vừa qua, gia đình đã được đón nhận những tình cảm lớn lao của tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Những sự giúp đỡ quý báu đó đã giúp gia đình vượt qua những khó khăn trước mắt, để Hoàng Gia tiếp tục có điều kiện chữa trị căn bệnh.

Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc Dân trí tới gia đình bé Hoàng Gia
Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc Dân trí tới gia đình bé Hoàng Gia

Chị Hoàng Thị Hà, mẹ của bé Hoàng Gia xúc động cho biết, kể từ khi hoàn cảnh của gia đình được báo Dân trí phản ánh, đã có rất nhiều mạnh thường quân liên hệ giúp đỡ, trong đó có độc giả nhận tài trợ toàn bộ chi phí chữa trị cho con trai Hà. Sau khi làm thủ tục chuyển viện, bé Hoàng Gia đã được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, hiện nay bệnh viêm phổi, nhiễm trùng huyết của cháu đã cơ bản đã khỏi nên gia đình xin đưa cháu về nhà chăm sóc.

Sau khi phản ánh về hoàn cảnh, nhiều mạnh thường quân đã giúp đỡ Hoàng Gia đi chữa trị
Sau khi phản ánh về hoàn cảnh, nhiều mạnh thường quân đã giúp đỡ Hoàng Gia đi chữa trị

Nhận số tiền lớn mà bạn đọc Dân trí giúp đỡ, người mẹ trẻ nghẹn ngào: “Em cứ nghĩ con trai không còn cơ hội để sống nữa, nhưng nhờ mọi người, giờ thì gia đình đã có chi phí đưa cháu đi điều trị rồi. Thời gian qua, gia đình em đã rất hạnh phúc trước sự quan tâm, giúp đỡ của độc giả báo, đó thực sự là sự may mắn đối với gia đình em. Em xin gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đã giúp đỡ chúng em vượt qua cơn hoạn nạn này”.

Thay mặt gia đình, chú Hoàng Văn Dương cũng cảm ơn tình cảm, sự giúp đỡ quý báu của báo Dân trí, toàn thể độc giả và các mạnh thường quân. “Chúng tôi quanh năm chân lấm tay bùn, lại ít học nên thực sự không biết nói sao cho hết tấm lòng của mình. Gia đình chúng tôi chỉ biết cảm ơn tất cả mọi người đã cho cháu thêm một lần được sống, cho gia đình có cơ hội được ở bên nhau”, chú Dương xúc động nói.

Dương Phong