Mã số: 5902

Hơn 202 triệu đồng bạn đọc Dân trí hỗ trợ mẹ nghèo chữa bệnh cho con

(Dân trí) - Sau bài viết của Dân trí, hơn 202 triệu đồng từ bạn đọc, nhà hảo tâm đã được trao đến Bàn Ngọc Anh, giúp em có thêm điều kiện chữa bệnh và cải thiện cuộc sống.

Mới đây, phóng viên Dân trí phối hợp với phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang trao biển biểu trưng số tiền 182.679.789 đồng do bạn đọc báo ủng hộ tới chị Bàn Thị Thịnh (SN 1982) và con gái Bàn Ngọc Anh (SN 2011), trú thôn Nặm Rịa, xã Tùng Bá, tỉnh Tuyên Quang.

Đây là số tiền bạn đọc, nhà hảo tâm đã ủng hộ mẹ con chị Thịnh qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí sau khi bài viết "Hai lần mất con, mẹ nghèo cật lực giành giật sự sống cho con gái út" được đăng tải. Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển tới số tài khoản của chị Thịnh để lo cho con gái và gia đình.

Hơn 202 triệu đồng bạn đọc Dân trí hỗ trợ mẹ nghèo chữa bệnh cho con (Video: Thùy Hương).

Ngoài ra, Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ thêm 20 triệu đồng, nâng tổng số tiền mẹ con chị Thịnh được tiếp sức lên 202.679.789 đồng.

“Nhờ báo Dân trí đến thăm hỏi, chia sẻ hoàn cảnh và đăng bài kêu gọi hỗ trợ, mẹ con tôi đã nhận được sự chung tay của cộng đồng và các nhà hảo tâm với tổng số tiền hơn 202 triệu đồng. Số tiền này đã kịp thời giúp gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh cho con. Tôi rất biết ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con tôi”, chị Thịnh xúc động nói.

Với người mẹ nhiều năm chật vật lo tiền chữa bệnh cho con, khoản hỗ trợ trên đến đúng lúc, giúp chị có thêm điều kiện duy trì việc điều trị cho Ngọc Anh.

Hơn 202 triệu đồng bạn đọc Dân trí hỗ trợ mẹ nghèo chữa bệnh cho con - 1

Phóng viên Dân trí và cán bộ phòng Công tác xã hội (BV Đa khoa Hà Giang) trao biển biểu trưng số tiền 182.679.789 đồng bạn đọc ủng hộ chị Thịnh và cháu Ngọc Anh. (Ảnh: Tùng Dương).

Xúc động trước sự sẻ chia của cộng đồng, chị Thịnh cho biết, Ngọc Anh mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) từ khi mới 3 tháng tuổi. Suốt 15 năm qua, Ngọc Anh phải điều trị và truyền máu định kỳ, trong khi gia đình còn nhiều khó khăn nên chi phí chữa bệnh luôn là gánh nặng lớn.

Căn bệnh cũng từng cướp đi 2 người con của chị Thịnh, khiến hành trình chăm sóc con gái út của người mẹ nghèo càng thêm nhọc nhằn.

Gia đình chị Thịnh nhiều năm thuộc diện hộ nghèo, thu nhập chủ yếu dựa vào nương rẫy và công việc làm thuê bấp bênh của người chồng. Chi phí điều trị kéo dài, trong đó có những loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm, khiến gia đình nhiều lần phải vay mượn để chữa bệnh cho con.

Từ số tiền do bạn đọc hỗ trợ, gia đình chị Thịnh có thêm kinh phí chữa bệnh cho con, đồng thời mua sắm được các vật dụng thiết yếu như bàn ghế, giường, tủ, quần áo và đồ dùng học tập cho Ngọc Anh.

Hơn 202 triệu đồng bạn đọc Dân trí hỗ trợ mẹ nghèo chữa bệnh cho con - 2

Chị Bàn Thị Thịnh xúc động đón nhận sự sẻ chia của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm dành cho con gái. (Ảnh: Tùng Dương).

Bà Hoàng Thị Xạ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tùng Bá cho biết, địa phương rất xúc động trước sự quan tâm của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm dành cho mẹ con chị Thịnh.

Theo bà Xạ, Ngọc Anh mắc bệnh phải điều trị lâu dài, gia đình thuộc diện khó khăn. Vì vậy, sự chung tay của cộng đồng có ý nghĩa thiết thực, giúp gia đình có thêm điều kiện chăm lo cho cháu trong quá trình điều trị.

“Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin trân trọng cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc, nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh của cháu Ngọc Anh và gia đình chị Thịnh. Sự hỗ trợ này là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình, giúp cháu có thêm điều kiện chữa bệnh và ổn định cuộc sống”, bà Xạ bày tỏ.

Đại diện chính quyền địa phương cũng mong muốn những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, qua đó giúp các gia đình có thêm nghị lực vượt qua nghịch cảnh.