Mã số: 6016
Người cha già yếu được tiếp sức, con trai ung thư biến chuyển tích cực
(Dân trí) - Nhờ sự chung tay của bạn đọc và nhà hảo tâm, gia đình ông Định có thêm kinh phí chữa bệnh ung thư cho con trai. Sau một thời gian điều trị, sức khỏe anh Đạt đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Ngày 10/9, báo Dân trí phối hợp cùng đại diện thôn Đình Tổ, xã Quốc Oai, TP Hà Nội, trao biển biểu trưng số tiền 148.923.383 đồng tới gia đình ông Nguyễn Văn Định.
Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ qua báo Dân trí và đã được kết chuyển đầy đủ đến tài khoản của anh Nguyễn Văn Đạt (con trai ông Định), giúp gia đình kịp thời chi trả chi phí điều trị cho anh Đạt trong những ngày cam go nhất.

Phóng viên Dân trí cùng đại diện thôn Đình Tổ trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc hỗ trợ tới gia đình ông Định (Ảnh: Ngọc Ước).
Anh Đạt cho biết, ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ qua báo Dân trí, trực tiếp tại bệnh viện và qua tài khoản cá nhân, gia đình còn nhận được hơn 70 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, bạn bè, bà con cô bác. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, gia đình anh Đạt được hỗ trợ gần 220 triệu đồng.
Số tiền này vô cùng quý giá đối với 1 gia đình đang rơi vào cảnh kiệt quệ vì bệnh tật. Nếu không có sự giúp đỡ của bạn đọc và các nhà hảo tâm, gia đình ông Định rất khó có thể duy trì phương pháp điều trị thuốc đích cho anh Đạt.
Thay mặt gia đình, ông Định gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí, bạn đọc, các nhà hảo tâm, bạn bè, bà con cô bác và chính quyền địa phương; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn tới các y, bác sĩ khoa Nội Phổi Vú, cán bộ phòng Quản lý chất lượng - Công tác xã hội, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, đã tận tâm cứu chữa, đồng hành, động viên gia đình suốt thời gian anh Đạt điều trị.
Ông Nguyễn Hữu Thiết, Bí thư Chi bộ thôn Đình Tổ cho biết, nhờ sự lan tỏa của bài viết trên báo Dân trí, bạn đọc khắp mọi miền đã chung tay hỗ trợ gia đình ông Định. Đây là nguồn động viên thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp gia đình có thêm hy vọng và năng lượng tích cực.
Thay mặt chính quyền, các đoàn thể thôn Đình Tổ và gia đình ông Định, ông Thiết gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm.

Ông Nguyễn Văn Định và con gái đầu bị liệt 2 chân (Ảnh: Huyền Nguyễn).
Gia đình ông Định là hoàn cảnh trong bài viết “Cha già bất lực nhìn con trai ung thư phổi di căn, con gái liệt giường”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 20/7.
Vợ chồng ông Định có 4 người con. Vợ ông Định đã mất. Con gái đầu bị liệt cả 2 chân sau đột quỵ. Hai con gái kế tiếp đã xây dựng gia đình riêng. Người con trai út mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, đã di căn não, gan, tuyến thượng thận, hạch ổ bụng và xương.
Bản thân ông Định mắc bệnh tim, sức khỏe yếu. Ông làm nghề dán vàng mã thuê tại nhà, mỗi ngày chỉ được vài chục nghìn đến 100.000 đồng.

Anh Đạt điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội thời điểm cuối tháng 7 (Ảnh: Huyền Nguyễn).
Con gái liệt giường, con trai lâm bệnh nặng, người cha già bất lực, không biết lấy đâu ra tiền cứu con.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, gia đình ông Định có thêm kinh phí điều trị bệnh cho anh Đạt.
Hiện tại, anh Đạt được các bác sĩ cho điều trị ngoại trú. Định kỳ mỗi tháng 1 lần, gia đình đưa anh tới Bệnh viện Ung bướu Hà Nội để kiểm tra sức khỏe, đánh giá tình trạng bệnh và nhận thuốc về uống.
Do bố và chị cả sức khỏe đều yếu, tạm thời anh Đạt sống cùng gia đình chị gái Nguyễn Thị Hiên để có người chăm sóc.
Tuy vẫn còn gầy yếu, nhưng tinh thần và sức khỏe của anh Đạt đã có nhiều chuyển biến tích cực. Anh vẫn cố gắng theo đuổi phác đồ điều trị, kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.
