Cậu bé 10 tuổi chỉ nặng 19kg và khoản học bổng đặc biệt
(Dân trí) - Ngày đầu năm học, cậu bé 10 tuổi mang bệnh bẩm sinh ở Hà Tĩnh đón niềm vui khi nhận học bổng 120 triệu đồng. Tại nhiều tỉnh, thành khác, 26 học sinh khó khăn cũng nhận được sự sẻ chia từ bạn đọc.
Niềm vui đầu năm học của cậu học trò mang bệnh bẩm sinh
Năm học mới, em Nguyễn Văn Vượng (10 tuổi, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Thạch Khê, xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) bắt đầu bằng một niềm vui đặc biệt. Em đón nhận học bổng 120 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí chung tay hỗ trợ.
"Gia đình vợ chồng con gái tôi rơi vào cảnh khó khăn, bi kịch. Trong lúc ngặt nghèo, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một số tiền lớn như thế này. Tôi sẽ gửi ngân hàng để dành chăm lo cho các cháu học hành", bà Trương Thị Hòe (57 tuổi), bà ngoại của Vượng chia sẻ.

Vượng cùng bà ngoại đón niềm vui ngày khai giảng (Ảnh: Hoài Anh).
Vượng và em trai Nguyễn Văn Gia Huy (4 tuổi) đều mắc bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh. Hai anh em bị suy dinh dưỡng, chậm phát triển và thường xuyên phải nhập viện điều trị.
Vượng 10 tuổi nhưng chỉ nặng 19kg. Những đợt bệnh kéo dài khiến em nhiều lần phải nghỉ học để chữa trị.
Gia đình cậu học trò vốn khó khăn, bố em làm phụ hồ, mẹ từng phẫu thuật tim bẩm sinh. Năm 2025, bố mẹ sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc, gửi 2 con cho ông bà ngoại chăm sóc.
Tháng 6 vừa qua, mẹ Vượng không may gặp tai nạn lao động tại nhà máy. Chị mất cánh tay phải và đang điều trị tại Đài Loan.

Vượng và em trai mắc bệnh hiếm gặp nên cơ thể nhỏ hơn bạn bè cùng trang lứa (Ảnh: Dương Nguyên).
Anh em Vượng phải điều trị thường xuyên, gánh nặng vì thế càng đè lên đôi vai ông bà ngoại.
Số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ là nguồn động viên lớn đối với gia đình Vượng lúc này.
Ông Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Khê, gửi lời cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc đã quan tâm, hỗ trợ em Vượng cùng gia đình.
"Học bổng này sẽ giúp các cháu vững bước hơn trên con đường học tập, giúp gia đình vơi bớt khó khăn", ông Nam chia sẻ.
Chiếc xe đạp chở ước mơ con chữ của anh em cậu học trò nghèo
Cũng trong những ngày đầu năm học, tại Gia Lai, em Võ Văn Vương (học sinh Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú) có thêm một niềm vui lớn. Nam sinh 14 tuổi sắp có chiếc xe đạp mới để cùng 3 em đến trường.
Gia đình Vương có 8 anh em. Vì cuộc sống khó khăn, 4 anh chị của Vương phải nghỉ học sớm để đi làm, phụ giúp gia đình.
Vương và 3 em phía sau được đi học nhưng chỉ có một xe đạp. Hàng ngày, Vương thường phải dậy từ sớm, hoàn thành 2 lượt chở các em đến trường trước rồi quay về đi học.

Phóng viên Dân trí trao 6 suất học bổng đến 6 học sinh tại phường Hội Phú, Gia Lai (Ảnh: Chí Anh).
Ngày khai giảng, Vương cùng 3 em là Võ Đại (10 tuổi), Võ Sinh (8 tuổi) và Võ Đỏ (6 tuổi), học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hội Phú, được bạn đọc Dân trí tặng học bổng trị giá 40 triệu đồng.
Bố mẹ Vương dự định trích một khoản từ học bổng mua thêm chiếc xe đạp cho các con. Phần còn lại dành cho việc học tập và sinh hoạt của anh em Vương.
Bố mẹ Vương làm nghề phụ hồ. Công việc bấp bênh, thu nhập lúc có lúc không.
Ngoài giờ học, Vương cùng các em thường theo bố mẹ lên rẫy tìm măng bán để có thêm tiền trang trải cuộc sống.
"Con rất vui và xúc động. Con cảm ơn báo Dân trí và các cô chú bạn đọc đã giúp anh em con có học bổng. Nhờ số tiền này, chúng con sẽ có thêm xe đạp để đi học", Vương chia sẻ.

Vương cùng các em chung nhau chiếc xe đạp để đến trường đi học (Ảnh: Phạm Hoàng).
Ngoài 4 anh em Vương, 2 học sinh Kiều Đức Hùng (12 tuổi) và Kiều Hoàng Dương (6 tuổi), học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, cũng đón nhận 2 suất học bổng tổng trị giá 20 triệu đồng.
Cô Trần Thị Kim Tuyến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, cho biết các học sinh trên đều có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều em vừa học vừa phụ giúp cha mẹ nhưng vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập.
"Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, suất học bổng không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn giúp các em cảm nhận được sự quan tâm của thầy cô, nhà trường và cộng đồng. Chúng tôi rất trân trọng sự sẻ chia của bạn đọc Dân trí, đã đồng hành và hỗ trợ các em trong những ngày đầu năm học", cô Tuyến chia sẻ.
Ngoài những trường hợp trên, dịp này, phóng viên Dân trí thường trú tại các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên đã thay mặt bạn đọc trao 20 suất học bổng tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể:
Tại Thanh Hóa, bạn đọc Dân trí hỗ trợ 4 suất học bổng, tổng trị giá 150 triệu đồng tới 4 học sinh. Trong đó, em Bùi Ngọc Đại (Trường Tiểu học Thọ Ngọc) và Nguyễn Hữu Gia Hòa (Trường THCS Vĩnh Lộc), mỗi em nhận được 50 triệu đồng; em Đỗ Thị Như Ý đón nhận 30 triệu đồng và Lê Ngọc An Nhi (Trường Tiểu học Xuân Du) nhận được 20 triệu đồng.
Tại Quảng Trị, 2 anh em Nguyễn Đăng Đạt (15 tuổi) và Nguyễn Đăng Duy (8 tuổi, trú xã Sen Ngư) đón nhận học bổng 20 triệu đồng.
Tại Huế, 6 suất học bổng, tổng trị giá 55 triệu đồng đã được phóng viên trao tới học sinh khó khăn tại xã miền núi Khe Tre. Trong đó, 2 chị em Phạm Thị Thu Thảo (Trường THCS Lương Thế Vinh) và Phạm Công Vĩnh (Tiểu học Trần Quốc Toản) đón nhận 30 triệu đồng; nữ sinh Nguyễn Ngọc Tường Vy (Trường THPT Nam Đông) cùng 2 em nhận được 20 triệu đồng.
Nữ sinh Nguyễn Thúy Kiều (Trường THCS - Dân tộc nội trú Nam Đông) đón nhận 5 triệu đồng.
Tại Đà Nẵng, em Lê Thiên Hoàng (lớp 9, Trường THCS Lý Thường Kiệt, phường Quảng Phú) đón nhận học bổng 40 triệu đồng.
Tại Quảng Ngãi, 5 học sinh được đón nhận học bổng tổng trị giá 80 triệu đồng. Trong đó, nữ sinh Mai Phương Ngân (lớp 8, Trường THCS Phước Giang) và nam sinh Nguyễn Hoàng Phát (lớp 1, Trường Tiểu học Phước Giang), mỗi em đón nhận 25 triệu đồng.
Ba học sinh Nguyễn Trần Lệ Mến (lớp 10, Trường THPT Nghĩa Hành), Nguyễn Hoàng Thị Khánh (lớp 2, Trường Tiểu học Phước Giang), Phạm Thị Kim Thoa (lớp 9, Trường THCS Phước Giang), mỗi em đón nhận 10 triệu đồng.
Tại Đắk Lắk, gia đình em Y Thun Niê (10 tuổi, trú xã Ea Kly, Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Thị Minh Khai) đón nhận 50 triệu đồng.
Như vậy, học sinh khó khăn tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã đón nhận 27 suất học bổng với tổng trị giá 575 triệu đồng do bạn đọc Dân trí chung tay ủng hộ.
