Trao 400 thẻ Bảo hiểm y tế, tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn
(Dân trí) - Mỗi tấm thẻ Bảo hiểm y tế tuy nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa nhân văn, trở thành điểm tựa thiết thực giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn của TP Hà Nội an tâm đến trường.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí trao biển biểu trưng 400 thẻ BHYT tặng con hội viên Hội Người mù TP Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Đình Tùng).
Sáng 13/8, báo Dân trí tổ chức trao tặng 400 thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) tới học sinh là con của hội viên Hội Người mù TP Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em được bảo vệ sức khỏe, an tâm học tập và phát triển toàn diện.
Thắp sáng tương lai đến với 400 con em người khiếm thị tại Hà Nội (Video: Đình Tùng).
Thêm một “tấm khiên” bảo vệ học sinh khó khăn
Tham dự chương trình trao tặng thẻ BHYT có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người mù TP Hà Nội; ông Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ tịch Hội Người mù TP Hà Nội; bác sĩ Chu Lệ Thủy, Phó ban chuyên môn y học cổ truyền, Hội Đông y TP Hà Nội; bà Nguyễn Thị Giang, đại diện phòng Bảo trợ xã hội, Sở Y tế TP Hà Nội, cùng đông đảo phụ huynh và các học sinh là con cán bộ, hội viên Hội Người mù TP Hà Nội.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí phát biểu tại chương trình trao tặng thẻ BHYT (Ảnh: Đình Tùng).
Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, bày tỏ niềm vui khi được thay mặt bạn đọc chia sẻ những tấm thẻ BHYT tới các học sinh là con hội viên Hội người mù TP Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn.
Theo nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, những hoạt động như trao thẻ BHYT tuy giá trị vật chất không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực đối với các gia đình còn khó khăn.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, trao kinh phí mua thẻ BHYT tới các cháu học sinh (Ảnh: Đình Tùng).
“Chiếc thẻ BHYT giống như một tấm khiên, giúp bảo vệ các em trước những rủi ro về sức khỏe. Khi không may bệnh tật hay biến cố xảy đến, BHYT sẽ giúp các gia đình giảm bớt một phần gánh nặng chi phí”, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ.
Theo Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, hoạt động Nhân ái của báo được duy trì xuyên suốt 365 ngày trong năm. Mỗi hoàn cảnh được bạn đọc chung tay hỗ trợ không chỉ giúp 1 người mà còn góp phần sẻ chia với cả gia đình để vượt qua thời điểm khó khăn nhất.


Đại diện Hội Người mù TP Hà Nội và Sở Y tế cùng trao kinh phí mua thẻ BHYT do bạn đọc báo Dân trí tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Đình Tùng).
Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, báo Dân trí còn triển khai nhiều chương trình như xây cầu, điểm trường, nhà phao, khám bệnh, tặng quà tri ân người có công và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.
Đặc biệt, trước thềm năm học mới, với sự chung tay của bạn đọc và các nhà hảo tâm, báo Dân trí sẽ trao tặng hơn 1.000 thẻ BHYT tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những tấm thẻ hôm nay là món quà chứa đựng tình cảm của bạn đọc Dân trí, giúp các em yên tâm đến trường.
"Ngày 14/8, báo Dân trí sẽ trao tặng 209 thẻ BHYT tới con các hội viên Hội Người mù tỉnh Bắc Ninh. Dự kiến, thời gian tới, báo sẽ tiếp tục trao tặng thẻ BHYT tới các học sinh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước”, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn thông tin.


Các đại biểu tham dự chương trình "Nâng bước đến trường - Tặng thẻ BHYT cho học sinh khó khăn" (Ảnh: Đình Tùng).
Thay mặt Ban Biên tập báo Dân trí, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn trân trọng gửi lời cảm ơn bạn đọc trong và ngoài nước đã luôn tin tưởng đồng hành. Sự sẻ chia của bạn đọc giúp ngày càng nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được bảo vệ sức khỏe, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Đại diện báo Dân trí trao biển biểu trưng 400 thẻ BHYT tới đại diện Hội Người mù TP Hà Nội (Ảnh: Đình Tùng).
Mỗi tấm thẻ Bảo hiểm y tế là sự sẻ chia hơi ấm tình người
Xúc động trước tấm lòng nhân ái của bạn đọc báo Dân trí, ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người mù TP Hà Nội chia sẻ: “Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc bày tỏ sự cảm ơn chân thành và lòng xúc động sâu sắc trước sự quan tâm của Ban Biên tập, các phóng viên, đặc biệt là đội ngũ làm công tác Nhân ái của báo Dân trí.
Qua báo Dân trí, chúng tôi gửi lời cảm ơn tới quý bạn đọc khắp nơi đã đồng hành với Hội Người mù thành phố trong chương trình đặc biệt ý nghĩa. Bên cạnh giá trị vật chất, đây còn là động lực tinh thần rất lớn đối với các bậc phụ huynh, đặc biệt với các em học sinh trước thềm năm học mới.
Những tấm thẻ BHYT được trao tặng hôm nay như 1 lá chắn bảo vệ cho các cháu trong suốt năm học và các phụ huynh sẽ yên tâm hơn".

Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người mù TP Hà Nội, cảm ơn Ban Biên tập và bạn đọc báo Dân trí đã tặng thẻ BHYT tới con các hội viên (Ảnh: Đình Tùng).
Ông Cường cho biết, đây là năm thứ 3 liên tiếp báo Dân trí duy trì chương trình "Nâng bước đến trường - Trao tặng thẻ BHYT cho học sinh khó khăn" dành tặng các cháu là trẻ khiếm thị và con của hội viên khiếm thị TP Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn.
Hội Người mù TP Hà Nội cam kết sẽ bám sát các trường hợp được báo Dân trí trao thẻ BHYT nghĩa tình; đồng thời tiếp tục động viên các gia đình vượt qua nghịch cảnh, nuôi dạy các cháu ngoan ngoãn, học tập tốt để luôn xứng đáng với những tấm lòng nhân ái của báo cùng quý bạn đọc, nhà hảo tâm.
Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người mù TP Hà Nội chúc các phóng viên báo Dân trí giữ mãi ngọn lửa tâm huyết, sự nhiệt tình, tinh thần nhân văn trong các hoạt động Nhân ái - không chỉ riêng đối với Hội Người mù TP Hà Nội mà đối với nhiều địa chỉ, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Cháu Hà Tuệ An (học sinh lớp 4A1, Trường Tiểu học Phú Lương 1) gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và Hội Người mù TP Hà Nội (Ảnh: Đình Tùng).
Đại diện 400 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận thẻ BHYT, cháu Hà Tuệ An (học sinh lớp 4A1, Trường Tiểu học Phú Lương 1) gửi lời cảm ơn báo Dân trí và Hội Người mù TP Hà Nội.
"Chúng con hiểu rằng, 400 chiếc thẻ BHYT này là tấm lòng yêu thương của các cô chú độc giả báo Dân trí. Với những gia đình khó khăn như gia đình con, chiếc thẻ này rất quý giá. Nhờ có thẻ BHYT, bố mẹ sẽ bớt lo tiền thuốc men khi chúng con ốm, và chúng con cũng yên tâm hơn để đến trường học tập”, cháu Tuệ An chia sẻ.

Cháu Nguyễn Ngọc Ly (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Song Phương) và mẹ (Ảnh: Đình Tùng).
Năm thứ 3 được thẻ BHYT do báo Dân trí trao tặng, cháu Nguyễn Ngọc Ly (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Song Phương), cho biết, bản thân rất hạnh phúc vì nhận được sự quan tâm của bạn đọc báo Dân trí và Hội người mù TP Hà Nội.
“Con xin hứa sẽ cố gắng học thật giỏi, ngoan ngoãn để sau này trở thành người có ích, không phụ sự mong đợi của mọi người”, cháu Ly nói.

Anh Đinh Văn Hải (xã Trần Phú, TP Hà Nội) đưa con trai Đinh Quang Vinh (SN 2014) tới nhận thẻ BHYT do bạn đọc báo Dân trí tặng (Ảnh: Đình Tùng).
Đưa con trai Đinh Quang Vinh (SN 2014) tới nhận thẻ BHYT do bạn đọc báo Dân trí trao tặng, anh Đinh Văn Hải (thôn Hồng Tiến, xã Trần Phú, TP Hà Nội), cho biết: “Trước đây mỗi lần con bị ốm, vợ chồng tôi rất lo lắng khi nghĩ đến các chi phí điều trị. Giờ được bạn đọc báo Dân trí trao tặng thẻ BHYT, tôi đã trút được gánh nặng trong lòng…”.

Anh Đỗ Đức Thanh (phường Dương Nội, TP Hà Nội) cảm ơn bạn đọc Dân trí tặng thẻ BHYT cho các con (Ảnh: Đình Tùng).
Có 2 con được nhận thẻ BHYT từ bạn đọc Dân trí, anh Đỗ Đức Thanh (phường Dương Nội, TP Hà Nội) bày tỏ: “Với người khỏe mạnh, tấm thẻ BHYT vốn đã rất quan trọng. Còn với hoàn cảnh gia đình tôi, cả 2 vợ chồng đều là người khiếm thị, kinh tế khó khăn thì đó đúng là “tấm khiên” giúp các con chống chọi với bệnh tật. Tôi xin cảm ơn bạn đọc báo Dân trí!”, anh Thanh xúc động nói.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, trao quà của bạn đọc Dân trí tới gia đình anh Vũ Xuân Thủy (Ảnh: Đình Tùng).
Nhân dịp này, báo Dân trí đã trao số tiền 13.683.948 đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm ủng hộ tới gia đình anh Vũ Xuân Thủy, hội viên Chi hội Người mù liên phường Hoàng Mai, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Anh Thủy là người khiếm thị, trong khi con trai lớn của anh bị câm điếc bẩm sinh và cũng khiếm thị. Đây là phần quà thiết thực, kịp thời, góp phần san sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để gia đình anh từng bước ổn định cuộc sống.
Với mong muốn góp phần mang đến những điều kiện tốt nhất cho thế hệ tương lai, báo Dân trí triển khai chương trình "Nâng bước đến trường - Trao tặng thẻ BHYT cho học sinh khó khăn", giúp các em được tiếp cận với dịch vụ y tế đầy đủ, kịp thời, từ đó có thể an tâm học tập và phát triển toàn diện.
Trải qua 4 năm nỗ lực, chương trình đã trao tặng tổng cộng 7.210 thẻ BHYT tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương như: Lạng Sơn, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, TPHCM, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long...
Mở đầu cho mùa thứ 5, tháng 7 vừa qua, thay mặt bạn đọc, báo Dân trí đã trao tặng 115 thẻ BHYT tới các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk.
Ngày 13/8, thay mặt bạn đọc, báo trao Dân trí tặng 400 thẻ BHYT tới con các hội viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Hội Người mù TP Hà Nội.
Dự kiến ngày 14/8, báo sẽ trao tặng 209 thẻ BHYT tới con các hội viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Hội Người mù tỉnh Bắc Ninh.
Thời gian tới, báo Dân trí tiếp tục trao tặng nhiều tấm thẻ BHYT ý nghĩa tới các học sinh trên khắp cả nước.













