Mã số: 260201
Điều ước của trẻ em nghèo nơi cực Tây của Tổ quốc
(Dân trí) - Cha của Yến mất sớm, mẹ bị bệnh tim nên cuộc sống rất khó khăn. Duy Mạnh mồ côi cha, mẹ có gia đình mới. Như nhiều bạn nhỏ nghèo khó ở miền biên viễn, các em có những điều ước rất cần được sẻ chia.
Phận mồ côi và những điều ước giản dị nhưng đôi khi rất xa vời
Bé Chu Thị Yến (SN 2019, dân tộc Hà Nhì, ở bản Sen Thượng, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên) có đôi mắt đen và rất u sầu. Khi chúng tôi trò chuyện, có cảm giác nỗi buồn lan tràn từ cô bé sang. Bà con ở đây nói, gia cảnh của bé Yến thực sự bất hạnh và cùng cực.
Yến là con gái thứ 2 trong gia đình 3 chị em. Sinh ra ở mảnh đất khó nghèo, xa xôi, bố mẹ của Yến tảo tần, những mong chăm lo tốt cho các con. Thế nhưng, năm 2021, bố các cháu đã qua đời vì bệnh ung thư gan. Từ đó, 3 chị em vĩnh viễn mồ côi cha.

Em Chu Thị Yến (lớp 2B Trường Tiểu học Sín Thầu) mồ côi cha, mẹ mắc bệnh tim (Ảnh: Tùng Dương).
Nói về ước mơ của mình, Yến rất rụt rè, vẫn giữ nét mặt buồn khó tả: “Con mong mẹ khỏe, mong có áo đẹp, có đèn ông sao, được ăn bánh kẹo và xem múa hát”. Yến nói, đi học thường nghe các bạn nhắc đến Trung thu, đèn ông sao… nên cũng muốn có quà như vậy.
Trong ngôi nhà gỗ xiêu vẹo, cuộc sống của 4 mẹ con bé Yến còn rất nhiều khó khăn, vất vả.
Từ ngày chồng mất, chị Lỳ Phì Mơ (SN 1995, mẹ của Yến) nai lưng làm đủ việc để lo từng miếng cơm manh áo cho các con. Khốn khổ thay, bản thân chị mắc bệnh tim, sức khỏe quá yếu. Dù vậy, hàng ngày chị vẫn gắng gượng vào rừng hái măng, lá chít, lá dong mang bán để trang trải cuộc sống.
Chị Lỳ Phì Mơ nói, người lúc nào cũng mệt, nhà ở xa, nghèo khó, không có điều kiện đi khám, đành gắng gượng, mong được ở bên các con đến lúc nào hay lúc đó.

Cha mất, 4 mẹ con em Yến sống cùng nhau trong căn nhà gỗ cũ kỹ tại bản Sen Thượng (Ảnh: Tùng Dương).
Học cùng trường với Yến, cháu Vàng Duy Mạnh (lớp 5A, dân tộc Mông, ở Cà Là Pá, xã Sín Thầu) cũng có hoàn cảnh hết sức khốn khó, bất hạnh.
Mạnh mồ côi cha, mẹ đi lấy chồng mới ở xa. Hiện, em sống cùng gia đình bác ruột. Với Mạnh, sự thiệt thòi không chỉ ở điều kiện vật chất mà còn là sự thiếu vắng tình cảm của cha mẹ.
Khi được hỏi về mong ước trong dịp Trung thu sắp tới, cậu bé ngập ngừng: “Em mong có thêm sách, vở, quần áo và đồ dùng học tập”.

Em Vàng Duy Mạnh (học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Sín Thầu) mong được xem múa lân, gặp chị Hằng, chú Cuội và tham gia các trò chơi cùng bạn bè trong dịp Trung thu sắp tới (Ảnh: Tùng Dương).
Những mong ước ấy là những nhu cầu rất đỗi giản dị của một đứa trẻ. Thế nhưng, ở những bản làng vùng biên Sín Thầu, cuộc sống của không ít gia đình vẫn còn khó khăn, những ước mơ nhỏ nhoi, giản dị ấy đôi khi lại rất xa vời.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hồng (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sín Thầu) và cô Nguyễn Thị Ngọc (Hiệu trưởng Trường Mầm non Sín Thầu) đều dành nhiều lời yêu thương, cảm thông đối với các bạn nhỏ.
Theo các cô, nhiều gia đình đông con, điều kiện kinh tế khó khăn nên việc chăm lo cho con em còn hạn chế. Qua đó, các cô mong muốn nhận được sự chung tay của cộng đồng để học sinh có một mùa Trung thu ấm áp.
“Vầng trăng biên cương” gom yêu thương đến trẻ em Sín Thầu
Bà Pờ Diệu Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên, mong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí chung tay mang đến cho trẻ em xã biên giới Sín Thầu một mùa Trung thu thật ấm áp và ý nghĩa.
“Ở nơi biên giới xa xôi, vẫn còn nhiều em nhỏ mong được đón một đêm Trung thu trọn vẹn như bạn bè cùng trang lứa. Mỗi món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên, tiếp thêm niềm vui và hy vọng cho các em”, bà Ninh chia sẻ.

Bà Pờ Diệu Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, tặng quà tới các em học sinh nhân dịp Khánh thành điểm trường Tả Ló San do bạn đọc Dân trí chung tay xây dựng (Ảnh: Tùng Dương).
Thấu hiểu những thiếu thốn của con em địa phương, ông Đặng Thành Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sín Thầu mong muốn tổ chức 1 chương trình Trung thu ý nghĩa cho các em, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn.
“Xã Sín Thầu mong muốn phối hợp cùng báo Dân trí tổ chức một chương trình Trung thu ý nghĩa, để đông đảo thiếu nhi trên địa bàn được cùng nhau đón một mùa trăng vui tươi, ấm áp ngay trên mảnh đất biên cương nơi các em sinh ra và lớn lên”, ông Huy bày tỏ.

Ông Đặng Thành Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sín Thầu đồng hành cùng báo Dân trí trong sự kiện Nhân ái tại địa bàn (Ảnh: Đình Tùng).
Với những người lính biên phòng, chăm lo cho trẻ em cũng là một phần của sự gắn bó với đồng bào trên địa bàn đóng quân.
Thượng tá Nguyễn Đức Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Pa Chải cho biết, địa bàn đơn vị quản lý có nhiều bản làng xa xôi, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhà trường và các tổ chức, cá nhân trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em.
“Với trẻ em vùng biên, 1 chiếc đèn ông sao, hộp bánh Trung thu hay món quà nhỏ cũng là sự động viên rất ý nghĩa. Chúng tôi mong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm cùng chung tay để các cháu có một đêm hội trăng rằm ấm áp, đồng thời góp phần tăng cường tình cảm quân - dân nơi biên giới”, Thượng tá Nguyễn Đức Dũng chia sẻ.
Nhằm sẻ chia với các em nhỏ ở địa bàn biên giới, báo Dân trí sẽ phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, xã Sín Thầu và 3 Đồn Biên phòng A Pa Chải, Leng Su Sìn, Sen Thượng tổ chức chương trình “Vầng trăng biên cương”.
Mục tiêu vận động 200-500 suất quà Trung thu, mỗi suất dự kiến trị giá khoảng 500.000 đồng, ưu tiên trẻ em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Sín Thầu; con của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đồn biên phòng trên địa bàn.
Thời gian vận động từ ngày 10-25/9/2026.
Báo Dân trí mong bạn đọc, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đồng hành với chương trình “Vầng trăng biên cương”, giúp thắp ngọn nến sẻ chia, sưởi ấm trái tim của Yến, Duy Mạnh và để hàng trăm em nhỏ nơi phên dậu Tổ quốc có mùa Trung thu đáng nhớ.
