Mã số: 6068

Bé trai được ghép gan của mẹ đã xuất viện, gia đình xin ngừng nhận hỗ trợ

(Dân trí) - Sau nhiều ngày được các bác sĩ chăm sóc tích cực, bé Thân Gia Thịnh và mẹ đã được xuất viện. Gia đình xin ngừng nhận hỗ trợ vì số tiền từ nhà hảo tâm đã đủ để hai mẹ con điều trị thời gian tới.

Gia đình xin ngừng nhận hỗ trợ, nhường cơ hội cho những hoàn cảnh khó khăn hơn

Bé Thân Gia Thịnh (SN 2025, ngụ xã Thạnh Lợi, Tây Ninh) được ghép gan tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM vào ngày 20/8. Người hiến một phần gan ghép cho bé là mẹ ruột, chị Trương Thị Kim Tuyền.

Sau ca phẫu thuật, hai mẹ con được các bác sĩ theo dõi và chăm sóc tích cực. Đến nay, sức khỏe của cả hai đã ổn định và được xuất viện về nhà.

Bé trai được ghép gan của mẹ đã xuất viện, gia đình xin ngừng nhận hỗ trợ - 1

Bé Thân Gia Thịnh hồi phục sau ca phẫu thuật (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Theo chị Tuyền, bé vẫn cần được theo dõi thường xuyên trong thời gian tới. Dự kiến khoảng 6 tháng sau ghép, hai mẹ con phải tái khám mỗi tuần một lần.

"Mỗi lần tái khám, gia đình dự kiến tốn khoảng 5 triệu đồng, tính cả tiền thuốc, tiền khám bệnh, đi lại và ăn uống. Trong thời gian tới, hai mẹ con vẫn phải thường xuyên lên bệnh viện", chị Tuyền chia sẻ.

Bé Thân Gia Thịnh là nhân vật trong bài viết "Mẹ hiến gan cứu con, gia đình nghèo cầu cứu sau khi vay mượn hơn 1 tỷ đồng", được đăng tải trên báo Dân trí ngày 6/9.

Chị Tuyền cho biết, nhờ sự chung tay của các nhà hảo tâm và bạn đọc báo Dân trí, gia đình đã có đủ kinh phí để chi trả các khoản điều trị trong và sau ca ghép gan, tiếp tục đồng hành cùng Gia Thịnh trong quá trình hồi phục, đồng thời thanh toán những khoản nợ đã vay mượn suốt nhiều tháng qua để cứu con.

"Gia đình tôi rất biết ơn các nhà hảo tâm ở khắp mọi nơi và bạn đọc báo Dân trí. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của mọi người, mẹ con tôi mới có chi phí trang trải trong và sau ca mổ, Gia Thịnh có cơ hội được sống, điều trị đến hôm nay", chị Tuyền xúc động nói.

Chị Tuyền đồng thời thông báo, gia đình xin ngừng nhận tiền ủng hộ, bởi số tiền được hỗ trợ hiện đã đủ cho quá trình điều trị sắp tới.

"Gia đình xin chân thành cảm ơn mọi người đã thương và giúp đỡ mẹ con tôi lúc khó khăn nhất. Hiện, số tiền nhà hảo tâm hỗ trợ đã đủ để hai mẹ con tiếp tục chữa trị trong thời gian tới. Gia đình xin phép ngừng nhận hỗ trợ để nhường sự giúp đỡ cho những hoàn cảnh khác khó khăn hơn", chị Tuyền bày tỏ.

Hành trình chữa bệnh kéo dài từ khi 15 ngày tuổi

Gia Thịnh bắt đầu hành trình chữa bệnh khi mới 15 ngày tuổi. Thời điểm đó, chị Tuyền phát hiện da và mắt con có dấu hiệu bất thường, chuyển sang màu vàng. Sau khi đưa con đi thăm khám, gia đình được bác sĩ chẩn đoán bé mắc teo đường mật bẩm sinh.

Khi mới 38 ngày tuổi, Gia Thịnh phải trải qua phẫu thuật Kasai. Tuy nhiên, ca phẫu thuật không mang lại kết quả như mong muốn. Từ đó, tình trạng sức khỏe của bé ngày càng xấu đi và phải nhiều lần nhập viện điều trị, theo dõi.

Bé trai được ghép gan của mẹ đã xuất viện, gia đình xin ngừng nhận hỗ trợ - 2

Chị Trương Thị Kim Tuyền cùng con trên giường bệnh (Ảnh: Nguyễn Vy).

Khi bệnh tình tiến triển nặng, các bác sĩ xác định ghép gan là cơ hội để duy trì sự sống cho Gia Thịnh. Chị Tuyền được xác định là người có thể hiến một phần gan cho con và gia đình bắt đầu tìm cách thực hiện ca ghép.

Ngày 20/8, ca phẫu thuật được thực hiện tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Sau ca mổ, hai mẹ con tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi sát sao. Đến nay, Gia Thịnh đã tạm thời ổn định sức khỏe và được xuất viện cùng mẹ.

Bé trai được ghép gan của mẹ đã xuất viện, gia đình xin ngừng nhận hỗ trợ - 3

Gia Thịnh trải qua nhiều đau đớn khi mắc căn bệnh hiểm nghèo (Ảnh: Nguyễn Vy).

Hành trình chữa bệnh kéo dài khiến gia đình chị Tuyền rơi vào cảnh khó khăn. Từ ngày con mắc bệnh, chị phải nghỉ việc để có thời gian chăm sóc con. Gia đình chủ yếu sống dựa vào thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng từ công việc phụ hồ của chồng.

Để có tiền thực hiện ca ghép gan, gia đình đã phải vay mượn, đồng thời cầu cứu sự giúp đỡ từ cộng đồng. Trước ngày phẫu thuật, gia đình xoay xở được khoảng 1,1 tỷ đồng, gồm tiền vay mượn và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

Theo lời chị Tuyền, tổng chi phí điều trị dự kiến cho toàn bộ quá trình ghép gan và chăm sóc sau phẫu thuật có thể lên tới 1,2-1,5 tỷ đồng. Trong lúc gia đình gần như kiệt quệ, câu chuyện về hành trình chữa bệnh của Gia Thịnh nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các nhà hảo tâm và bạn đọc báo Dân trí.