1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5237

Hơn 200 triệu đồng đến với người mẹ trẻ thoi thóp thở oxy, lo cho 2 con thơ

Trung Thi

(Dân trí) - Ở tuổi 25, Kiều chẳng may bị suy thận giai đoạn cuối. Nằm viện cấp cứu, người mẹ trẻ vẫn canh cánh nỗi lo 2 con thơ đói, khát ở quê nhà. Thương hoàn cảnh, bạn đọc giúp đỡ Kiều hơn 200 triệu đồng.

Ngày 6/7, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Hòa Thắng trao biển tượng trưng số tiền 100.097.002 đồng (báo Dân trí đã chuyển khoản qua ngân hàng) của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái tới chị Nguyễn Thanh Kiều, 25 tuổi, trú thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ngoài số tiền trên, bạn đọc còn ủng hộ trực tiếp qua tài khoản cá nhân của chị Kiều hơn 100 triệu đồng.

Hơn 200 triệu đồng đến với người mẹ trẻ thoi thóp thở oxy, lo cho 2 con thơ - 1

Phóng viên Dân trí (phải) cùng đại diện chính quyền xã Hòa Thắng trao biển tượng trưng số tiền 100.097.002 đồng đến chị Kiều (Ảnh: Minh Châu).

Chị Kiều là nhân vật trong bài viết "Người mẹ trẻ thoi thóp thở oxy, lo cho 2 con thơ ở quê nhà".

Cách đây hơn 1 năm, chị Kiều phát hiện mình bị suy thận mạn giai đoạn cuối, tuy nhiên gia cảnh khó khăn và còn phải ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ nên người mẹ trẻ chưa đi viện chạy thận.

Ở nhà Kiều hái thuốc nam tự sắc uống, với hy vọng căn bệnh của mình sẽ thuyên giảm. Ngờ đâu, do mất chức năng của thận, nên cơ thể của chị Kiều dần suy kiệt, người bị phù nề, suýt mất mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Hiện tại, chị Kiều chạy thận tuần 2-3 lần nên anh Nguyễn Anh Đác (chồng của chị) phải thường xuyên túc trực, hỗ trợ việc đi lại của vợ. Từ đó, 2 con thơ ở quê nhà bơ vơ, thiếu người chăm sóc, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Hai đứa trẻ có nước da ngăm đen, người ốm, suy dinh dưỡng thấp còi, ít vui cười như bạn bè cùng trang lứa vì gần 2 năm nay cả nhà phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ của các cháu.

Hơn 200 triệu đồng đến với người mẹ trẻ thoi thóp thở oxy, lo cho 2 con thơ - 2

Hai con thơ của chị Kiều (Ảnh: Trung Thi).

Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ gia đình chị Kiều hơn 200 triệu đồng.

Gặp lại chị Kiều sau hơn 1 tháng, người mẹ trẻ gầy đi rõ rệt vì mới vừa trải qua ca phẫu thuật mổ cầu tay chạy thận (tạo đường vào mạch máu tốt và đủ lớn để phục vụ cho việc chạy thận nhân tạo lâu dài).

Chị Kiều cho biết được đi TPHCM để làm phẫu thuật, chữa trị giữ lại mạng sống tất cả là nhờ tấm lòng của bạn đọc Dân trí đã tạo điều kiện, giúp đỡ gia đình.

"Nếu không có bạn đọc Dân trí giúp đỡ, gia đình em không biết phải làm sao với số kinh phí phẫu thuật lên đến vài chục triệu đồng. Số tiền bạn đọc hỗ trợ, em sẽ chắt chiu, dành dụm để vừa có kinh phí đi chạy thận, vừa lo cho 2 con thơ ăn học", chị Kiều chia sẻ.

Gia đình chị Kiều gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Dân trí và quý bạn đọc gần xa.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Minh Lai, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng cũng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc trong và ngoài nước, báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình chị Kiều có một khoản tiền để điều trị bệnh, cũng như kinh phí học tập cho 2 con thơ về sau.