(Dân trí) - Mắc suy thận giai đoạn cuối, biến chứng suy tim ở tuổi 25, chị Kiều không lo chuyện sống chết của bản thân, chỉ canh cánh trong lòng nỗi lo 2 con thơ thiếu người chăm sóc ở quê nhà.

Nhận được lá đơn cầu cứu của chị Nguyễn Thanh Kiều, 25 tuổi, trú thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên phóng viên Dân trí đã đến nhà riêng của chị để tìm hiểu.

Để đến được nhà của chị Kiều phải đi qua mấy con hẻm nhỏ bằng đường đất ở vùng quê xã Hòa Thắng. Căn nhà mà cả gia đình chị Kiều đang sinh sống khá nhỏ, tường chưa được tô vữa.

Người mẹ trẻ thoi thóp thở oxy, lo cho 2 con thơ ở quê nhà - 1

Hai con thơ của chị Kiều thui thủi một mình khi cha của 2 đứa trẻ phải túc trực ở bệnh viện chăm mẹ mắc suy thận giai đoạn cuối (Ảnh: Trung Thi).

Trước nền sân cũ kỹ, nhiều vết nứt, anh em Nguyễn Trí Cường (8 tuổi) và Nguyễn Phương Chi (6 tuổi) đang ngồi thẫn thờ vì vừa chứng kiến cảnh mẹ co giật, suy kiệt cơ thể, được cha đưa đi cấp cứu.

Hai đứa trẻ có nước da ngăm đen, người ốm, suy dinh dưỡng thấp còi, ít vui cười như bạn bè cùng trang lứa vì gần 2 năm nay cả nhà phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ của các cháu.

"Từ ngày mẹ đau bố phải xuống viện để chăm, ông ngoại trông nom 2 tụi con. Mấy hôm nay con ăn cơm với mắm", cháu Cường nói.

Tại phòng dành cho bệnh nhân nặng, Kiều được bác sĩ cho thở oxy. Cô gái 25 tuổi với khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt nhìn vô định.

Người mẹ trẻ thoi thóp thở oxy, lo cho 2 con thơ ở quê nhà - 2

Kiều nhập viện trong tình trạng cơ thể suy kiệt, phải chạy thận cấp cứu, thở oxy (Ảnh: Trung Thi).

"Thời điểm được đưa đi cấp cứu, em sợ mình sẽ chết lắm. Sợ khi bản thân chết, không ai chăm 2 đứa con còn khờ khạo của em ở quê nhà, tụi nó còn nhỏ dại lắm", vừa nói Kiều vừa rơi nước mắt.

Bác sĩ Hoàng Hạnh Hồng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết Kiều nhập viện trong tình trạng suy kiệt, mất hết chức năng thận, phải chạy thận cấp cứu để bảo vệ tính mạng bệnh nhân.

"Qua thăm khám xác định, chị Kiều mắc suy thận giai đoạn cuối, bắt buộc phải chạy thận nhân tạo 1 tuần từ 2 đến 3 lần mới giữ được mạng sống. Ngoài ra, do suy thận nên dẫn đến các biến chứng như suy tim, phù phổi cấp, tăng huyết áp", bác sĩ Hồng cho hay.

Người mẹ trẻ thoi thóp thở oxy, lo cho 2 con thơ ở quê nhà - 3

Bác sĩ cho biết chị Kiều muốn giữ được mạng sống phải chạy thận 2-3 lần/tuần (Ảnh: Trung Thi).

Trải lòng về hoàn cảnh gia đình, chị Kiều kể, gia cảnh khó khăn, nên chị nghỉ học sớm, đi phụ quán cà phê trang trải cuộc sống gia đình.

18 tuổi chị Kiều kết hôn với anh Nguyễn Anh Đác (32 tuổi), một chàng trai mồ côi cha, mẹ anh Đác cũng mới mất do đột quỵ. Hai vợ chồng anh Đác sinh được 2 con Cường và Chi.

Sau khi sinh hạ cháu Chi, sức khỏe chị Kiều yếu dần với những cơn tăng huyết áp đột ngột nên không làm được việc nặng, một mình anh Đác bươn chải với công việc thợ hồ để nuôi cả gia đình.

Ngày mồng 1 Tết Nguyên đán năm 2023, chị Kiều lên cơn đau đầu, uống thuốc không dứt, người mệt rã rời. Gia đình phải gọi cấp cứu chở đi viện, tại đây bác sĩ xác định chị Kiều mắc suy thận mạn.

Kể từ đó, anh Đác làm được đồng nào cũng để dành mua thuốc tây, thuốc nam mong chữa được bệnh cho vợ.

Người mẹ trẻ thoi thóp thở oxy, lo cho 2 con thơ ở quê nhà - 4

Hai con thơ của chị Kiều (Ảnh: Trung Thi).

"Có hôm tôi tăng ca đến 21-22h để kiếm thêm ít tiền mua thuốc cho vợ. Tôi mong vợ mau khỏe cùng nhau nuôi 2 đứa con thơ, để các con không phải mang kiếp mồ côi như tôi. Nhưng mong mỏi đó sao khó thành quá vì bệnh của Kiều nay không thể chữa lành", anh Đác tâm sự.

Hiện nay, chị Kiều chạy thận tuần 2-3 lần nên anh Đác phải thường xuyên túc trực, hỗ trợ việc đi lại của vợ. 2 con thơ của vợ chồng anh Đác ở quê nhà bơ vơ, thiếu người chăm sóc, dạy dỗ, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Bà Mai Thị Bích Ly, Trưởng thôn Phú Lộc, cho biết, anh Đác mồ côi cha từ nhỏ, mẹ một mình nuôi 3 anh em nên người. Trừ anh Đác ra, 2 người anh em còn lại thường xuyên ốm đau, bệnh tật nên cuộc sống gia đình cũng rất khó khăn. Cách đây khoảng 2 năm, mẹ của anh Đác bị đột quỵ rồi qua đời.

"Ngày trước anh Đác thức khuya, dậy sớm cố gắng làm ăn. Nhưng khoảng hơn 1 năm nay, chị Kiều vợ của anh Đác đổ bệnh, một mình anh ấy vừa chăm vợ, vừa kiếm tiền mua thuốc cho vợ, nên cuộc sống vốn đã chả khá giả gì nay thêm phần khó khăn", Trưởng thôn Phú Lộc chia sẻ.

Mẹ mắc suy thận giai đoạn cuối, 2 con thơ thiếu người chăm sóc (Video: Trung Thi).

Ông Nguyễn Minh Lai, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, xác nhận gia đình anh Đác hiện rất khó khăn khi vừa chăm vợ bệnh suy thận, thêm phần lo ăn học cho 2 con thơ.

Phó Chủ tịch xã Hòa Thắng mong muốn các nhà hảo tâm tạo điều kiện, hỗ trợ để vợ anh Đác có tiền chữa bệnh, 2 con thơ có kinh phí học hành.

Mã số 5237:

Người mẹ trẻ thoi thóp thở oxy, lo cho 2 con thơ ở quê nhà

02/06/2024

Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí