Mã số 6032: Vợ chồng nghèo miền biên viễn gồng gánh con gái suy thận giai đoạn cuốiNgày ngày, đôi vợ chồng nghèo vẫn lầm lũi vào rừng cạo nhựa thông thuê, chắt chiu từng đồng để giành giật sự sống cho con gái mắc suy thận giai đoạn cuối và lo cho cháu ngoại nhỏ tuổi.
Mã số 6067: Mẹ suy thận giai đoạn cuối, con mắc tan máu bẩm sinh, gia đình kiệt quệBản thân bị suy thận, chồng bỏ đi, chị Nhĩnh (Lai Châu) vẫn gắng gượng nuôi 3 con, trong đó con gái út mắc tan máu. Bệnh tật đeo bám khiến gia đình chị kiệt quệ, rất cần sự sẻ chia của cộng đồng.
01:08"Tiểu tam" gây bức xúc phim Việt: Bị suy thận giai đoạn cuối, giờ ra sao?Đằng sau vai "tiểu tam" trên màn ảnh, Ngân Hòa đang phải chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô trải lòng về sức khỏe và quãng thời gian nhiều biến động.
"Tiểu tam" gây bức xúc phim Việt: Bị suy thận giai đoạn cuối, giờ ra sao?Đằng sau vai "tiểu tam" trên màn ảnh, Ngân Hòa đang phải chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô trải lòng về sức khỏe và quãng thời gian nhiều biến động.
Mã số 5997: Người mẹ đơn thân kiệt quệ vì con gái suy thận giai đoạn cuốiGần 1 năm, chị Việt đã tốn gần 200 triệu đồng để chữa bệnh suy thận cho cô con gái 16 tuổi. Người mẹ đơn thân bị tật chân trái, làm giúp việc nhà theo giờ chắt chiu từng đồng kiếm tiền lo cho con.
Mẹ đơn thân nuôi con gái suy thận giai đoạn cuối được giúp 200 triệu đồngThương cảm hoàn cảnh của mẹ con chị Việt, bạn đọc đã giúp đỡ gần 200 triệu đồng để Anh Thư có tiền điều trị suy thận. Người mẹ đơn thân không còn đơn độc trong cuộc chiến giành lại sự sống cho con.
Mã số 5617: Chồng "khờ" mong cứu vợ suy thận giai đoạn cuốiÔng Thăng dù khờ khạo, chậm chạp nhưng hàng ngày vẫn cố làm lụng quần quật trong vô vọng, mong níu giữ người vợ đáng thương đang chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối.
Phiên chợ Tết của bệnh nhân đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối ở TPHCMTham dự phiên chợ 0 đồng và những hoạt động ý nghĩa tại các cơ sở y tế ở TPHCM dịp cận Tết Nguyên đán, thân nhân và bệnh nhân đột quỵ, suy thận nặng có những cảm xúc rất đặc biệt.
Nghĩa cử cao đẹp hồi sinh 2 người bệnh suy thận giai đoạn cuốiNhờ 2 quả thận của người hiến chết não, hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối được hồi sinh thần kỳ.
Mã số 6082: Cha nghèo bật khóc: “Em cho con 1 quả thận, nhưng không có tiền phẫu thuật”Con trai 13 tuổi mắc suy thận giai đoạn cuối, anh Mựng sẵn sàng hiến thận cứu con. Nhưng ngặt nỗi chi phí cho ca ghép lên tới 500 triệu đồng, người cha dân tộc Mường bật khóc trong tuyệt vọng.