1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 20 triệu đồng đến với gia đình chị Trần Thị Huyền Trang

(Dân trí) - Chiều ngày 18/4, PV Dân trí cùng chính quyền xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm đã đến trao số tiền 20.860.000 đồng của các nhà hảo tâm đến gia đình chị Trần Thị Huyền Trang, nhân vật trong bài viết : “Bệnh tật bủa vây, cả gia đình nghèo lay lắt điều trị trong túng quẫn”.

>> Bệnh tật bủa vây, cả gia đình nghèo lay lắt điều trị trong túng quẫn

Ở xã Thanh Phong, gia đình chị Trang là gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, cả gia đình toàn là bệnh nhân, chồng mắc bệnh lao phổi, bố chồng bị bệnh goutte (gút) mãn tính, sưng huyết, phù dạ dày, mẹ chồng bị tai biến nhiều năm nay. Đáng thương nhất là bé thứ 2 không may mắc tim bẩm sinh và hội chứng DOWN.

Hoài Thu là bé thứ 2 nhà chị Trang, lúc mang thai cháu, do gia cảnh nhà chị Trang quá khó khăn, chồng mắc bệnh lao phổi, tiền thuốc chả dám mua, nên cũng không đi xét nghiệm sàng lọc gì cả. Lúc Hoài Thu được sinh ra, người cháu tím tái, mới mang đi kiểm tra thì bác sĩ bảo cháu bị tim bẩm sinh cần phải phẫu thuật, cháu đã không may mắn lại còn mắc hội chứng DOWN, cả gia đình chị gần như khánh kiệt vì tiền thuốc.

Ông Cao Viết Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Phong (bìa trái), thay mặt chính quyền địa phương trao quà bạn đọc tuần 4 tháng 3 đến gia đình chị Trang
Ông Cao Viết Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Phong (bìa trái), thay mặt chính quyền địa phương trao quà bạn đọc tuần 4 tháng 3 đến gia đình chị Trang

Sau khi hoàn cảnh của gia đình chị Trang được đăng tải, nhiều tấm lòng thơm thảo khắp nơi đã gọi điện hỏi thăm, ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần để gia đình chị có thể vơi bớt đi những khó khăn, vất vả đang phải “gồng” mình gánh chịu.

Vào chiều ngày 18/4, PV Dân trí cùng lãnh đạo xã Thanh Phong, đã đến trao số tiền 20.860.000 đồng cho gia đình chị Trang. Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ qua báo điện tử Dân trí tuần 4 tháng 3 năm 2018.

Ông Cao Viết Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Phong cho biết: “Hoàn cảnh nhà cháu Trang vô cùng khó khăn, gia đình vốn hộ nghèo của xã, cả nhà ai cũng có bệnh, nhất là cháu bé thứ 2 nhà cháu Trang mắc tim bẩm sinh và hội chứng DOWN. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các tấm lòng thơm thảo gần xa đã quyên góp ủng hộ đến gia đình cháu!”.

Theo chia sẻ của chị Trang, mới đây, bé Hoài Thu tiếp tục nhập viện, theo chẩn đoán của các bác sỹ cháu mắc thêm chứng rò hậu môn, có nguy cơ ung thư trực tràng, vừa qua gia đình mới cho cháu điều trị 15 ngày ở Bệnh viện Nhi TW và 7 ngày ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

Đón nhận món quà bạn đọc, chị Trang xúc động: “Ngoài lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, em không biết nói gì hơn! Cảm ơn tấm lòng mọi người đã chia sẻ, giúp đỡ gia đình em trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Số tiền bạn đọc ủng hộ em sẽ dùng để chữa trị cho con, gia đình em sẽ làm mọi cách có thể để giữ con lại bên mình…”.

Đức Văn