Hơn 170 triệu đồng đến với bé 3 tuổi luồn dây vào bụng tìm sự sống

(Dân trí) - Bằng những tình thương, tương thân tương ái và sự sẻ chia, bé Gia Huy đã được bạn đọc trong nước và nước ngoài ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần trong suốt thời gian qua.

Hơn 170 triệu đồng đến với bé 3 tuổi luồn dây vào bụng tìm sự sống

Sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết: “Xót lòng bé trai 3 tuổi phải luồn dây vào bụng tìm sự sống - Mã số 2112”, đã được độc giả trong và ngoài nước sẻ chia, ủng hộ.

Theo đó, số tiền tổng cả 3 tuần là 171.030.000 đồng (trong đó: Tuần 1 tháng 4: 22.630.000; Tuần 5 tháng 3: 39.300.000 và Tuần 4 tháng 3: 109.100.000) đã được PV Dân trí cùng Chủ tịch UBND xã Hưng Thông Võ Thanh Hải đến gia đình chị Vinh trao trực tiếp vào những ngày cuối tháng 4/2016.

Ông Võ Thanh Hải - Chủ tịch xã Hưng Thông trao quà lần 1 cho gia đình chị Vinh.
Ông Võ Thanh Hải - Chủ tịch xã Hưng Thông trao quà lần 1 cho gia đình chị Vinh.
Đại diện lãnh đạo xã và thay mặt PV Dân trí ông Võ Thanh Hải - Chủ tịch UBND xã Hưng Thông hai lần trao tiền tới gia đình chị Vinh.
Đại diện lãnh đạo xã và thay mặt PV Dân trí ông Võ Thanh Hải - Chủ tịch UBND xã Hưng Thông hai lần trao tiền tới gia đình chị Vinh.

Tại buổi trao quà ngắn gọn, ông Võ Thanh Hải - Chủ tịch UBND xã Hưng Thông xúc động trước sự sẻ chia kịp thời của quý độc giả báo Dân trí đã ưu ái dành cho cháu Gia Huy con chị Vinh trong lúc khó khăn bệnh tật hành hạ và ông cũng mong muốn trong thời gian tới báo Dân trí sẽ là cầu nối với những mảnh đời bất hạnh khác tại địa phương.

“Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn báo Dân trí đã có những nghĩa cử cao đẹp, cao thượng giúp đỡ người bị tàn tật, bị nạn trên mảnh đất Hưng Thông chúng tôi, quê hương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong này. Đồng thời, tôi cũng mong muốn trong quá trình sắp tới báo Dân trí sẽ tiếp tục đồng hành và hành động để giúp mọi người trong xã chúng tôi có hoàn cảnh khó khăn như cháu Gia Huy con chị Vinh”, ông Hải chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Thị Vinh - mẹ bé Gia Huy cho biết, với số tiền đã được độc giả báo Dân trí thương giúp đỡ, chia sẻ chị sẽ dùng vào việc phục vụ chăm sóc con chữa bệnh với mong muốn con sẽ được khỏi bệnh trong thời gian sớm nhất.

“Vừa rồi tôi cũng đã đưa cháu đi Hà Nội để truyền máu và tháng tới sẽ phải tiếp tục. Đặc biệt là phải thay toàn bộ, bộ dây truyền short Transferset vào bụng cho cháu, các bác sĩ bảo phải thay gấp, chứ không được để lâu dài. Qua báo Dân trí, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất tới quý độc giả của báo đã ưu ái, giành tình cảm riêng, sẻ chia những khó khăn cho con tôi lúc đớn đau nhất”, chị Vinh chia sẻ.

Hơn 170 triệu đồng đến với bé 3 tuổi luồn dây vào bụng tìm sự sống - 3
Bé Gia Huy khi nào cũng phải luồn dây vào bụng.
Bé Gia Huy khi nào cũng phải luồn dây vào bụng.

Trong một diễn biến khác, vừa qua sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh cháu Gia Huy đã được cộng đồng mạng sẻ chia rất nhiều, trong đó có nhóm bạn đang làm ăn ở Hàn Quốc và những người bạn ở Nghệ An cũng đã quyên góp được một số tiền nhỏ để ủng hộ cháu Gia Huy.

Ngày 25/4, đại diện cho nhóm bạn trẻ Nghệ An - Hàn Quốc chị Lưu Thị Mai và anh Quyền đã có mặt tại xóm 7, xã Hưng Thông để trao số tiền 6,2 triệu đồng tới cháu Gia Huy con chị Vinh.

Hơn 170 triệu đồng đến với bé 3 tuổi luồn dây vào bụng tìm sự sống - 5
Đại diện hai bạn trẻ Nghệ An trao những món quà nhỏ đến bé Gia Huy.
Đại diện hai bạn trẻ Nghệ An trao những món quà nhỏ đến bé Gia Huy.

“Cảm ơn mọi người đã ủng hộ thăm hỏi cháu Gia Huy 3 tuổi, hiện tại sức khỏe của cháu không được tốt. Hai quả thận đã gần như biến mất. Cháu thiếu Calci đến nỗi xương gãy nhiều mà cháu không hề biết đau hơn nữa. Mới 3 tuổi ở cái tuổi chạy nhảy cùng bạn bè và đến trường thì cháu mới chỉ biết ngồi chưa vững và chỉ nặng 8,5kg. Thật xót và thương. Gia đình cháu gửi lời cảm ơn các bạn bè đã chia sẽ giúp đỡ cháu. Chúc tất cả mọi người sức khỏe và an lành”, chị Lưu Thị Mai chia sẻ.

Nguyễn Duy