1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 156 triệu đồng đến với bé Trung 4 tháng tuổi bị tim bẩm sinh

(Dân trí) - Bị tim bẩm sinh cần tiền mổ gấp nhưng gia đình Trung quá nghèo không thể lo được. Đặc biệt nỗi đau đớn về tinh thần khi bố của em đã mãi mãi ra đi khi em vừa tròn 20 ngày tuổi khiến mẹ của em càng kiệt quệ hơn. Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền 156.710.000 đồng, em đã có kinh phí cho ca mổ tim của mình.

Em là cậu bé đáng thương trong bài viết: “Tiếng khóc thảm thiết của bé 4 tháng tuổi bị tim bẩm sinh vừa mất bố” được đăng tải trên báo điện tử Dân trí ngày 16/5/2016. Bị tim bẩm sinh cần phải mổ gấp nhưng vì gia đình quá nghèo không thể lo được nên mẹ của em là chị Trần Thị Phương chỉ biết ngồi ôm con ở nhà khóc.

Bị tim bẩm sinh nên cháu Trung phải mổ gấp để cứu sống tính mạng.
Bị tim bẩm sinh nên cháu Trung phải mổ gấp để cứu sống tính mạng.

Ngôi nhà nhỏ, thiếu sáng và ẩm thấp, đó là nơi sống của cả đại gia đình chị Phương. Trong ngôi nhà ấy còn liên tục có những tiếng khóc hờ gọi chồng trở về của chị bởi anh đã đột ngột ra đi khi chị vừa sinh cháu được 20 ngày tuổi. Chồng chết, con lại phát hiện bệnh tim cần mổ gấp nên chị càng rối tung trong mớ bòng bong của sự đói nghèo, túng thiếu.

May mắn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ kịp thời, chị đã đưa con lên viện Nhi TW để tham gia ca phẫu thuật. Hiện cháu vừa trải qua ca mổ được 3 ngày và đang nằm hồi sức, tuy nhiên vẫn phải theo dõi tích cực và tốn kém trong việc điều trị.

Chồng chết khi chị mới sinh con được 20 ngày, con lại bệnh tật nên chị Phương càng sốc và không biết xoay sở ra sao.
Chồng chết khi chị mới sinh con được 20 ngày, con lại bệnh tật nên chị Phương càng sốc và không biết xoay sở ra sao.

Nhà báo Nguyễn Thế Nam, Phó ban Truyền thông và Công tác xã hội báo Dân trí trao số tiền bạn đọc giúp đỡ đến chị Phương.

Nhà báo Nguyễn Thế Nam, Phó ban Truyền thông và Công tác xã hội báo Dân trí trao số tiền bạn đọc giúp đỡ đến chị Phương.

Để nhanh chóng, kịp thời cho việc chữa trị của cháu, chiều ngày 31/5, chị Phương đã có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí để nhận số tiền 156.710.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 3.5.2016. Xúc động vì được nhận số tiền lớn mọi người dành cho, chị Phương gửi lời cám ơn quý báo và các nhà hảo tâm đã cưu mang, giúp đỡ mẹ con trong thời gian qua. Đồng thời chị cũng cho biết sẽ dùng toàn bộ số tiền này để cứu chữa cho con được khỏi bệnh trở về nhà.

Thiên Ân