1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 153 triệu đồng đến với em Trần Thiếu Vương

(Dân trí) - Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà, bố, mẹ và em gái đều phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp khiến cậu bé Vương không biết xoay sở ra sao. Có mặt ở Viện Bỏng quốc gia để chăm bố, Vương đã từng khẩn khoản cầu xin sự giúp đỡ của mọi người cứu lấy gia đình em.

Vụ hỏa hoạn hôm mùng 5 Tết đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà của em.
Vụ hỏa hoạn hôm mùng 5 Tết đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà của em.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của em Trần Thiếu Vương trong bài viết: “Cứu bố mẹ em với, mọi người ơi” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 8/3/2016. Do sơ ý để can xăng gần ngọn nến đang cháy nên vụ hỏa hoạn xảy ra thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà, bố, mẹ và em gái 3 tuổi của Vương đều phải nhập viện cấp cứu.

Không có tiền đóng viện phí, đã có lúc Vương tưởng chừng sẽ mất bố mãi mãi bởi tình trạng quá nguy kịch. Bố của em ngoài diện bỏng rộng 65%, trong đó có 21% bỏng sâu độ 2,3,4 còn rơi vào tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng vì thế phải phải thở máy và lọc máu liên tục với chi phí từ 8-10 triệu đồng/ ngày. Số tiền vượt quá khả năng của 1 cậu bé mới 20 tuổi như em nên đã không ít lần em nghĩ đến “cái chết” của bố.

Em gái 3 tuổi cùng mẹ hiện đang điều trị tại viện tỉnh.
Em gái 3 tuổi cùng mẹ hiện đang điều trị tại viện tỉnh.
Bố em bị nặng hơn nên phải chuyển cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia.
Bố em bị nặng hơn nên phải chuyển cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia.

Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ cùng sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ khoa Hối sức cấp cứu – Viện Bỏng quốc gia, bố của em, anh Trần Hoài Phương đã có nhiều tiến triển. Tuy nhiên theo đánh giá của bác sĩ Ngô Tuấn Hưng thì: “Bệnh nhân đã khá hơn nhiều nhưng hiện tại vẫn phải dùng các loại kháng sinh mà bảo hiểm không chi trả với chi phí hết khoảng 5 triệu/ngày và phải mất ít nhất là 1 tuần nữa dùng kháng sinh. Hiện bệnh nhân còn ½ lưng, đùi và tay là chưa ghép da được nên sẽ còn phải mổ để ghép. Tuy nhiên đánh giá chung là bệnh nhân đã tốt lên nhiều và có cơ hội cứu sống”.

Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Phan Trường Tuệ thay mặt trao quà bạn đọc Dân trí cho Vương.
Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Phan Trường Tuệ thay mặt trao quà bạn đọc Dân trí cho Vương.

Trong lần đến thăm này, PV Dân trí trao tận tay em Vương số tiền 153.600.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 2/3/2016. Không tin vào mắt mình bởi số tiền quá lớn, Vương run run mãi mới nói được lời cám ơn quý báo và các bác sĩ. Em cho biết sẽ mang tiền đi đóng luôn vào viện để tiếp tục hành trình cứu bố với một niềm tin phơi phới bố sẽ khỏe lại trong nay mai.

Phạm Oanh