1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 15 triệu đồng đến với những đứa trẻ mồ côi cha, mẹ bệnh nặng

(Dân trí) - Chiều 9/6, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm và trao quà của bạn đọc tới gia đình chị Trần Thị Tuyết, trú tại thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Hoàn cảnh của gia đình chị Trần Thị Tuyết từng được Báo Dân trí đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái với tiêu đề, “Bố mất, mẹ bệnh nặng, những đứa trẻ thơ mịt mờ tương lai” vào ngày 19/5 và đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn đọc trong và ngoài nước.

Gia đình chị Tuyết thuộc diện khó khăn của thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, chồng chị là anh Cao Xuân Đông không may bị bệnh ung thư và mất vào cuối năm 2016, để lại nỗi đau vô bờ bến cho người vợ trẻ và những đứa con thơ. Đã vậy, bản thân chị Tuyết hay ốm đau, lại phải nhận thêm một cú sốc lớn về tinh thần khiến chị bị suy nhược, sức khỏe đi xuống.

Chồng mất sớm vì bệnh ung thư, cuộc sống của chị Tuyết và những đứa con càng trở nên khó khăn hơn
Chồng mất sớm vì bệnh ung thư, cuộc sống của chị Tuyết và những đứa con càng trở nên khó khăn hơn

Chị Tuyết có tất cả 6 người con, vì hoàn cảnh khó khăn nên 3 người đã phải nghỉ học sớm. Hiện chị đang phải gồng gánh để trả món nợ gần cả trăm triệu đồng từng vay mượn để chữa chạy cho chồng và nuôi 3 đứa con đang ở tuổi ăn, tuổi học, hai cháu Cao Ngoc Cát Tiên (SN 2011) và Cao Ngọc Giáng My (SN 2012), lại đang còn quá nhỏ, trong khi sức khoẻ của chị ngày càng yếu khiến người mẹ nghèo luôn đau đáu nỗi lo.

Sau được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái của Báo Dân trí, gia đình chị Trần Thị Tuyết đã được rất nhiều bạn đọc khắp mọi miền đất nước gọi điện chia sẻ cũng như gửi tiền giúp đỡ, thông qua Quỹ Nhân ái của Báo Dân trí, các nhà hảo tâm cũng đã ủng hộ gia đình chị tổng cộng 15,500,000 ngàn đồng.

Vào chiều 9/6, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Quảng Phương đã đến tại nhà chị Tuyết để trao số tiền nói trên đến gia đình chị, trước tình cảm của Báo Dân trí và bạn đọc, chị Tuyết đã xúc động gửi lời cảm ơn đến tập thể Báo Dân trí cũng như các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình.

PV Dân trí tại Quảng Bình cùng đại diện chính quyền xã Quảng Phương trao tiền của bạn đọc cho gia đình chị Trần Thị Tuyết
PV Dân trí tại Quảng Bình cùng đại diện chính quyền xã Quảng Phương trao tiền của bạn đọc cho gia đình chị Trần Thị Tuyết

“Sau khi Báo Dân trí về viết bài, tui được rất nhiều người gọi điện chia sẻ, rồi gửi tiền giúp đỡ, đến nay cũng được gần 10 triệu đồng, hôm ni lại được nhận hơn 15 triệu nữa từ các bạn đọc nữa tui mừng lắm, tui không biết nói chi hơn, xin được cảm ơn Báo Dân trí, cảm ơn các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã thương cảm trước hoàn cảnh của gia đình”, chị Tuyết xúc động.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Hồ Thanh Tâm, Chủ tịch hội Nông dân xã Quảng Phương cũng đã gửi lời cảm ơn tới tập thể Báo Dân trí và bạn đọc của báo, ông Tâm bày tỏ trong thời gian tới, Báo Dân trí sẽ tiếp tục đồng hành và giúp đỡ nhiều hơn nữa các hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Phương nói riêng và các địa phương khác ở Quảng Bình nói chung.

Đặng Tài