1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 134 triệu đồng đến với người mẹ nuôi 4 con câm dại và 2 cháu mồ côi

(Dân trí) - Gần 1 tháng kể từ khi bài viết: “Mẹ đau đớn nuôi 4 con câm dại cùng 2 cháu mồ côi” được lên trang, PV Dân trí trở về thăm gia đình và trao số tiền 134.095.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong 2 tuần 1/2 + tuần 2/2.

Chồng mất sớm để lại cho bà Hiền 4 đứa con câm dại, không biết gì. Càng vất vả hơn khi bà còn có thêm 2 đứa cháu nội mà mẹ chúng đã bỏ đi từ lâu, không 1 tin tức. Đã ở độ tuổi ngoài 70, sức khỏe bà ngày 1 yếu nhưng ngày ngày vẫn phải còng lưng làm lụng để kiếm bữa rau, bữa cháo cho các con.

Hình ảnh mấy mẹ con, bà cháu trong căn bếp chật chội để ăn cơm trong lần đầu chúng tôi gặp.
Hình ảnh mấy mẹ con, bà cháu trong căn bếp chật chội để ăn cơm trong lần đầu chúng tôi gặp.
1 nồi cơm bé vì hết gạo, bà và các con phải ăn nhiều rau cho đỡ đói lòng.
1 nồi cơm bé vì hết gạo, bà và các con phải ăn nhiều rau cho đỡ đói lòng.

Được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí trong thời gian qua, bà mừng lắm. Bà xúc động kể: “Lâu lắm rồi mẹ con tôi mới có 1 cái Tết đủ đầy cô ạ. Từ khi được các cô giúp đỡ, tôi cũng nhận được khoảng 10 triệu đồng của mọi người gửi cho tôi”. Toàn bộ số tiền này, bà dồn vào để đang chuẩn bị cho anh Hùng đi viện.

Lần này trở về thăm, anh Hùng con trai bà đau đớn không dậy được.
Lần này trở về thăm, anh Hùng con trai bà đau đớn không dậy được.
Bà đang chuẩn bị cho con trai đi viện để chữa trị.
Bà đang chuẩn bị cho con trai đi viện để chữa trị.

Lần này trở về thăm bà, chúng tôi báo tin cho bà về số tiền 134.095.000 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ trong 2 tuần 1/2 và tuần 2/2. Không tin vào mắt mình vì số tiền “khổng lồ” bà chực khóc với đôi mắt đỏ hoe. Bà bảo đây là 1 số tiền quá lớn mà có nằm mơ bà cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Có thêm số tiền này bà sẽ thoải mái hơn trong việc tính toán để cho con đi bệnh viện.

Bà nhận số tiền giúp đỡ của mọi người thông qua Quỹ nhân ái của báo điện tử Dân trí.
Bà nhận số tiền giúp đỡ của mọi người thông qua Quỹ nhân ái của báo điện tử Dân trí.

Gửi lời cám ơn đến quý báo và bạn đọc, bà xúc động: “Từ ngày ông nhà tôi mất, để lại 1 mình tôi nuôi các con, thật lòng là chưa có bữa nào no cả. Giờ được mọi người giúp đỡ như thế này, các con tôi có đủ cái ăn nên tôi cũng an lòng. Tôi xin cám ơn tất cả mọi người đã giúp mẹ con tôi”.

Phạm Oanh