1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5033:

Cả vợ lẫn chồng đều mắc ung thư, tương lai 2 con thơ đành chờ số phận

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Chăm chồng 7 năm chống chọi ung thư, biết mình có bệnh nhưng vì quá nghèo nên chị Quyền không dám đi khám. Đến lúc đau quá phải nhập viện người phụ nữ mới biết mình cũng mắc ung thư.

Hơn 3 tháng nay, không khí trong ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Quyền (38 tuổi, ngụ tại ấp Tân Bình, xã Tân Thanh, Giồng Trôm, Bến Tre) luôn ngột ngạt, u uất. Trừ giờ ăn là lúc cả nhà tập trung quanh chiếc bàn con, những lúc khác mỗi người ngồi một chỗ, chẳng ai muốn nói năng gì.

Không khí ngột ngạt trong ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Quyền (Thực hiện: Nguyễn Cường).

Chồng chị Quyền chống chọi ung thư máu đã 7 năm, mỗi tháng tốn 7-8 triệu đồng. Từ trụ cột gia đình, giờ đây việc kéo chiếc xe cải tiến đi chừng trăm mét từ nhà ra đường đê giúp vợ anh Đinh Văn Tùng (41 tuổi) cũng phải dừng nghỉ mấy lần.

7 năm nay, chị Quyền phải làm việc quần quật từ đào đất, thồ hàng, cắt cỏ để vừa lo cho chồng, vừa nuôi 2 đứa con ăn học. Ngoài cái nền nhà, gia đình chỉ có 2 công ruộng và con bò làm vốn liếng.

Nhưng rồi hồi tháng 7, "đau không chịu được" nên chị Quyền đi khám bàng hoàng phát hiện ung thư vú giai đoạn muộn. Con bò và mảnh ruộng cuối cùng đành phải bán để lấy tiền làm phẫu thuật. Ra viện, người phụ nữ cũng không còn sức để làm được việc gì.

"Bao nhiêu năm gồng gánh chăm chồng, có lúc đau đến khó thở nhưng tôi không dám đi khám. Tôi sợ đi khám ra bệnh, không có tiền chữa, mà rủi có nằm viện thì nhà không còn ai đi làm, không ai lo cho chồng con, nên cứ nghiến răng chịu, không nói với ai", người phụ nữ ngậm ngùi.

Cả vợ lẫn chồng đều mắc ung thư, tương lai 2 con thơ đành chờ số phận - 1

Bữa cơm "dưỡng bệnh" của gia đình chị Quyền chỉ có bát canh và con cá nhỏ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Lúc phát hiện, bệnh ung thư vú của chị Quyền đã di căn, có hạch ở nách. Sau phẫu thuật cắt vú phải, định kỳ chị vẫn phải lên bệnh viện xạ trị và lấy thuốc.

Bán ruộng, bán bò cũng chẳng đủ tiền thuốc thang, chị Quyền phải nhờ trưởng ấp kết nối để vay ngân hàng được 50 triệu đồng. Rồi cứ mỗi lần vợ chồng đi tái khám, bà con họ hàng, làng xóm lại giúp cho mỗi người mấy chục hay trăm nghìn đồng.

"Em vừa xạ trị về hôm qua, bác sĩ bảo phải bồi bổ, nhưng mình không có nên phải chịu. Sáng anh ấy câu được con cá trê làm thức ăn cả ngày, còn canh rau dền hái trong vườn", chị Quyền tâm sự.

Sau bữa cơm trưa, con gái lớn của chị Quyền là Kiều Vy (14 tuổi) tranh thủ giặt chậu đồ lớn trước khi 2 chị em chở nhau đi học. Còn rất nhỏ, nhưng biết hoàn cảnh gia đình, Vy luôn chăm chỉ làm hết việc nhà để cha mẹ được nghỉ ngơi.

Cả vợ lẫn chồng đều mắc ung thư, tương lai 2 con thơ đành chờ số phận - 2

Chịu đựng đau khổ để lo lắng cho chồng con, chị Quyền không ngờ bản thân cũng mang bệnh hiểm nghèo (Ảnh: Nguyễn Cường).

Anh Tùng tâm sự: "Bảy năm nay không giúp gì được, còn làm tội vợ con, tôi buồn lắm. Bây giờ đi mấy bước phải đứng lại lau mồ hôi một lần, không còn sức để làm gì cả.

Bác sĩ thì bảo đã kháng thuốc hết rồi, chỉ còn cách ghép tủy chứ không chạy chữa gì được nữa. Mà vợ chồng đều bệnh, tiền bạc không có, tôi chỉ còn biết chờ số phận".

Ông Dương Tiền Phương - Trưởng ấp Tân Bình cho biết, gia đình chị Quyền là hộ nghèo, hiện không ruộng đất gì. Để tạo điều kiện cho vợ chồng chị Quyền chữa bệnh, địa phương đã kết nối để gia đình vay ngân hàng 50 triệu đồng.

Bà con trong ấp cũng đã giúp đỡ mỗi người một ít mỗi lần chị Quyền hay anh Tùng đi viện, nhưng không thấm vào đâu so với chi phí chữa bệnh quá lớn.

"Ở xã này không ai khổ như gia đình này. Hiện tại 2 vợ chồng đã hết tiền chữa bệnh, 2 đứa nhỏ cũng nguy cơ không có điều kiện đi học. Chúng tôi rất mong mạnh thường quân gần xa giúp đỡ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này", ông Phương nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5033 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Quyền

Địa chỉ: Ấp Tân Bình, xã Tân Thanh, Giồng Trôm, Bến Tre.

Điện thoại: 0356659355

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5033)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269