1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 123 triệu đồng đến với người mẹ đơn thân bị tim nặng

(Dân trí) - Đã từng từ chối điều trị bởi sợ sẽ chết trên bàn mổ, cộng thêm nữa là lí do không có tiền khiến chị Thu đã quyết định về nhà với suy nghĩ sống thêm được ngày nào hay ngày đó. Được sự động viên của các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai và nhiều tấm lòng bạn đọc Dân trí, chị Thu đã trở lại bệnh viện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới của mình.

Chị là người phụ nữ đáng thương trong bài viết: “Bị tách động mạch chủ, mẹ đơn thân ôm con đếm sự sống từng ngày” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 9/9/2016. Vào viện trong tình trạng nguy cấp khi tình trạng của chị được bác sĩ Võ Lê Kiên- Khoa Tim C1 Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai cho biết:

Chị Thu bị tách thành động mạch chủ type A theo phân loại của Standford. Hiểu đơn giản đó là bị rách động mạch chủ, với vết rách rất dài từ gốc và xuống tận nhánh gần bẹn của bệnh nhân. Với vết rách dài như thế thì nguy cơ vỡ động mạch chủ rất cao và khi đó bệnh nhân sẽ đột tử ngay. Bệnh nhân phải mổ để thay đoạn động mạch chủ bị rách bằng van nhân tạo và 1 đoạn ống động mạch chủ nhân tạo. Chi phí cho cuộc mổ và hồi sức lên đến 100- 200 triệu vì bệnh nhân hoàn toàn không có thẻ bảo hiểm y tế nhưng gia đình không có khả năng chi trả.

Sau 1 thời gian từ chối điều trị, chị Thu đã trở lại viện sáng ngày 21/9.
Sau 1 thời gian từ chối điều trị, chị Thu đã trở lại viện sáng ngày 21/9.
Bé Minh lo lắng sợ mẹ sẽ chết.
Bé Minh lo lắng sợ mẹ sẽ chết.

Đứng trước tình hình nguy cấp của chị, nhiều bạn đọc Dân trí đã liên lạc để vào thăm và giúp đỡ nhưng thông tin nhận được chị đã ra viện ngay khi bài viết được lên trang bởi lí do: “Chị sợ chết trên bàn mổ với lại không làm sao mà có tiền để chữa tiếp” – Chị Thu cho biết.

Bác sĩ Võ Lê Kiên thăm khám để biết tình hình hiện tại của chị Thu.
Bác sĩ Võ Lê Kiên thăm khám để biết tình hình hiện tại của chị Thu.
Trong buổi quay trở lại bệnh viện, chị Thu được các bác sĩ giải thích thêm về căn bệnh.
Trong buổi quay trở lại bệnh viện, chị Thu được các bác sĩ giải thích thêm về căn bệnh.

Được sự động viên của các bác sĩ và cán bộ phòng CTXH bệnh viện, ngày 21/9 chị Thu đã được gia đình cho trở lại viện với tình trạng đã nặng hơn 1 phần. Lo sợ việc phải chết, chị lại càng thương cho bé Minh đã không có bố, em sẽ lại mồ côi nếu như mẹ mất đi rồi. Chị tâm sự:

“Chị cũng sợ chết lắm em ạ, thời gian qua chị cố tình xin về cho dù các bác sĩ đã giải thích vì cũng có lí do của chị. Điều đầu tiên đó là chị không có tiền, anh chị em nghèo cũng không ai có để cho chị, tiếp nữa là chị sợ chị chết trên bàn mổ sẽ không được nhìn thấy con nên chị đã về nhà. Chị cũng xác định là mình chỉ sống được 1 thời gian ngắn nữa thôi”.

Khao khát được sống để nuôi con nhưng không có tiền nên chị đành về nhà.
Khao khát được sống để nuôi con nhưng không có tiền nên chị đành về nhà.
Bác sĩ Võ Lê Kiên cùng cán bộ phòng CTXH bệnh viện thay mặt trao quà bạn đọc Dân trí đến chị Thu.
Bác sĩ Võ Lê Kiên cùng cán bộ phòng CTXH bệnh viện thay mặt trao quà bạn đọc Dân trí đến chị Thu.

Nghe điều chị nói, chúng tôi phần nào hiểu được lí do vì sao trong suốt thời gian qua chị đã ở nhà cho dù đã được một số bạn đọc Dân trí gọi điện, hỏi thăm và giúp đỡ. Lần này có mặt tại bệnh viện phần vì tình trạng của chị đã nặng hơn, phần vì càng gần cái chết chị lại càng khao khát được sống hơn nên quyết tâm lên viện.

Niềm vui của bé Minh vì mẹ đã có tiền phẫu thuật.
Niềm vui của bé Minh vì mẹ đã có tiền phẫu thuật.

Tại văn phòng khoa C1 Tim mạch, bệnh viện Bạch Mai, PV Dân trí cùng bác sĩ Võ Lê Kiên và cán bộ phòng CTXH bệnh viện trao tận tay chị số tiền 123.990.000 đồng theo danh sách kết chuyển tuần 1/9/2016. Xúc động và bất ngờ trước tấm lòng bạn đọc giành cho mình, chị Thu gửi lời cám ơn và cũng hứa sẽ cố gắng hết sức để vượt qua ca mổ sắp tới. Toàn bộ số tiền trên sau đó cũng đã được gia đình đóng luôn vào viện phí để sẵn sàng cho chị chữa bệnh.

Phạm Oanh