1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 110 triệu đồng đến với cháu bé "chỉ muốn đi học, không muốn mắc bệnh"

Công Bính

(Dân trí) - Với số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Phấn đã có thể trả nợ ngân hàng. Số tiền còn lại, chị để dành chữa bệnh cho con trai.

Ngày 13/7, phóng viên Dân trí đến nhà trọ của 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Phấn, trao gần 87 triệu đồng của bạn đọc Dân trí hỗ trợ 2 mẹ con chị chữa bệnh.

Chị Phấn và con trai là hoàn cảnh trong bài viết "Con không muốn mắc bệnh nữa, đau lắm, con chỉ muốn đi học".

Hơn 110 triệu đồng đến với cháu bé chỉ muốn đi học, không muốn mắc bệnh - 1

Mẹ con chị Phấn nhận qua tài khoản ngân hàng gần 87 triệu đồng trong 3 tuần kết chuyển. Tổng cộng chị nhận được hơn 112 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ (Ảnh: Công Bính).

Chị Phấn cho hay những ngày qua chị đưa con ra Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng chữa bệnh, rồi về quê chồng lo việc gia đình.

"Tôi mới đưa cháu ở bệnh viện về nhà ít bữa. Mai mốt lại ra nữa, vì bệnh của cháu không biết đâu mà lần, nay khỏe, mai lại mệt. Gia đình có con đau ốm rất mệt, nhà khó khăn nên càng mệt mỏi. Giờ chỉ muốn cháu khỏe lại để đi làm ăn, chứ khó khăn lắm", chị Phấn nói.

Khi hoàn cảnh của gia đình chị được Dân trí thông tin đến bạn đọc, nhiều nhà hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ để chị có điều kiện chữa bệnh cho con. Chị Phấn cho biết, tổng số tiền chị nhận được của bạn đọc ủng hộ qua báo Dân trí và trực tiếp là hơn 112 triệu đồng.

Với số tiền này, chị Phấn cho hay, chị đã trả nợ ngân hàng, hiện còn vài chục triệu đồng để dành lo chữa trị cho con. "Trả món nợ vay ngân hàng, tôi đỡ lo phần nào, giờ tập trung vào chữa trị cho cháu thôi. Hy vọng với sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, sức khỏe cháu được cải thiện", chị Phấn bày tỏ.

Thông qua báo Dân trí, chị Phấn gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc, nhà hảo tâm đã giúp đỡ để chị có điều kiện trả nợ ngân hàng và chạy chữa cho con. Chị bày tỏ trong lúc khó khăn, được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí như sắp chết đuối được người khác cho chiếc phao, tình cảm này chị sẽ nhớ mãi.