1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 102 triệu đồng đến với gia đình bé Tiến Thịnh

(Dân trí) - 5 lần sinh nở, chị Tạ Thanh Loan chỉ được duy nhất bé Tiến Thịnh ở lại với chị, 4 bé còn lại, bé thì mất từ trong bụng mẹ, bé thì được vẻn vẹn vài tiếng đồng hồ, bé lâu nhất cũng chỉ được vài ngày lại bỏ chị mà đi. Ấy vậy, nhưng tính mạng của bé Tiến Thịnh hiện đang nguy nan, bởi cùng lúc mắc căn bệnh tim bẩm sinh và nấm máu.

Bé Tiến Thịnh là cậu bé trong bài viết: “Mong manh sự sống của bé 4 tháng tuổi cùng lúc mắc tim bẩm sinh và nấm máu” được đăng tải trên báo điện tử Dân trí ngày 6/11/2017. Tại thời điểm đó, tình trạng của bé Tiến Thịnh rất xấu bởi cùng lúc mắc căn bệnh nấm máu và tim bẩm sinh, để duy trì sự sống kể từ lúc được sinh ra bé chưa một lần được rời bệnh viện.

Bé Tiến Thịnh cùng lúc mắc tim bẩm sinh và nấm máu
Bé Tiến Thịnh cùng lúc mắc tim bẩm sinh và nấm máu
Hai bàn tay trắng, vợ chồng chị Loan không biết cách gì để cứu con
Hai bàn tay trắng, vợ chồng chị Loan không biết cách gì để cứu con

Tại bệnh viện Tim Hà Nội, dù được các ý bác sĩ rất quan tâm chăm sóc, nhưng Tiến Thịnh lại không thể đáp ứng được các loại thuốc trong bảo hiểm y tế, để cứu tính mạng bé, các bác sĩ buộc phải sử dụng các loại thuốc đắt tiền nằm ngoài bảo hiểm lên tới 2,3 triệu đồng/ ngày. Tiền lương công nhân còm cõi của bố bé đã ứng hết cả năm, mọi chỗ có thể vay mượn đều đã vay hết, hai bàn tay trắng hai vợ chồng chị Loan không biết cách gì để cứu con…

Ông Phạm Huy Thân- CVP báo điện tử Dân Trí trao quà cho chị Loan, theo kết chuyển tuần 2/11/2017
Ông Phạm Huy Thân- CVP báo điện tử Dân Trí trao quà cho chị Loan, theo kết chuyển tuần 2/11/2017

Có mặt tại trụ sở báo điện tử Dân trí lần này, chị Loan không khỏi vui sướng khi nhận số tiền 102.750.000 đồng theo kết chuyển tuần 2/11/2017 của bạn đọc ủng hộ thông qua quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí. Quá xúc động, chị bật khóc gửi lời cám ơn tới các bạn đọc báo Dân trí : “ Cả cuộc đời vợ chồng em trong giấc mơ cũng không nghĩ mình có được số tiền lớn như thế này, em biết ơn quý báo cùng các nhà hảo tâm nhiều lắm…Vậy là con em có tiền để chữa trị và sắp tới phẫu thuật rồi ạ. Con em được cứu rồi…”

Hương Hồng