1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Lắk:

Hơn 100 triệu đồng đến với bé gái 4 tuổi bị ung thư máu

(Dân trí) - Sáng 28/4, đại diện báo Dân trí tại Miền Trung – Tây Nguyên đã trao tận tay bé Hoàng Đỗ Trà My (bệnh nhân ung thư máu) số tiền 102.800.000 đồng do bạn đọc báo giúp đỡ để gia đình bé trang trải chi phí chữa bệnh.

Gặp lại Trà My, nhân vật trong bài viết “Bé gái 4 tuổi khát khao được sống để một lần gặp bố” được đăng tải ngày 13/4, cô bé không còn giữ được vẻ hồn nhiên, tinh nghịch như lần trước mà thay vào đó là sự mệt mỏi, nhợt nhạt lộ rõ trên khuôn mặt. Chẳng khá hơn tâm trạng của con, chị Đỗ Thị Ngọc Bích cũng lo lắng, tất tả chạy ngược chạy xuôi, chuẩn bị đồ đạc để đưa My xuống Bệnh viện Ung bướu TP.HCM truyền hóa chất.


Chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí tới gia đình bé Hoàng Đồ Trà My

Chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí tới gia đình bé Hoàng Đồ Trà My

Trong căn nhà gỗ ọp ẹp, trống hoác không một tài sản giá trị, chú Đỗ Đình Phúc, ông ngoại Trà My ôm cháu vào lòng rồi đút cho từng miếng cháo nhỏ. Nghe tin hôm nay báo Dân trí đến nhà trao số tiền mà mạnh thường quân giúp đỡ cháu mình nên chú Phúc cũng bồn chồn, đứng ngồi không yên từ sáng tới giờ.

Cầm số tiền lớn trong tay, chú Phúc xúc động: Từ hôm nhận được thông báo cháu My được các mạnh thường quân hỗ trợ hơn 100 triệu đồng, vợ chồng chúng tôi mừng như được sống thêm một lần nữa. Thông qua báo Dân trí, không những cháu gái tôi có tiền chữa bệnh, có cơ hội được gặp bố mà còn giúp vợ chồng già chúng tôi có thêm động lực sống. Bây giờ chỉ mong sao cháu nhanh lành bệnh, bố con được đoàn tụ thì vợ chồng chúng tôi cũng thanh thản.

Lời tâm sự của chú Phúc khiến chị Bích đang yên bặt, bỗng òa khóc nức nở. Chị bảo, đây là lần thứ hai chị cầm số tiền lớn như thế này. Lần trước, vì số tiền vay mượn họ hàng, anh em để chữa trị cho Trà My đã quá lớn, nên chị phải mượn bố mẹ sổ đỏ đi thế chấp ở ngân hàng. Lần này là số tiền mà độc giả báo Dân trí giúp đỡ mẹ con chị, nên chị xúc động, vui mừng đến phát khóc.

Nói rồi, chị kể tiếp: “Không biết ai nói cho bố cháu đọc bài báo này, mà chỉ ngay sau ngày bài báo được đăng, anh ấy đã gọi điện về hỏi thăm con bé. Hai bố con nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ mà không hết chuyện. Anh ấy cũng hứa, cuối tháng này sẽ về thăm cháu rồi cùng tôi đưa con đi điều trị. Nghe được tin này, con bé nhất quyết đòi tôi đi mua kẹp tóc để đón bố về”.

“Tôi quanh năm chân lấm tay bùn, lại ít học nên thực sự không biết nói sao cho hết tấm lòng của mình với quý báo và các mạnh thường quân. Tôi chỉ biết cảm ơn tất cả mọi người đã cho cháu thêm một lần được sống, cho mẹ con tôi có cơ hội được ở bên nhau”, chị Bích nghẹn ngào chia sẻ.

Gần đến ngày truyền hóa chất, gương mặt My lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhợt nhạt
Gần đến ngày truyền hóa chất, gương mặt My lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhợt nhạt

Như trước đó Dân trí đã đăng tải, sau khi kết hôn được 1 năm, chị Bích sinh Trà My. Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau, bố Trà My đã bỏ đi biệt tích mà không nói rõ lý do. Đằng đẵng hai năm, chị Bích phải sống nhờ nhà bố đẻ cho đến ngày tai ương ập xuống. Đó là vào cuối năm 2015, thấy con bỏ ăn, người xanh xao ốm yếu nên chị đưa My đi khám. Sau khi lấy máu và tủy xét nghiệm, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk thông báo cháu bị ung thư máu.

Không có chồng, có cha bên cạnh, nhưng ròng rã gần 1 năm trời, mỗi tháng chị Bích vẫn đều đặn đưa My đi xuống TP.HCM điều trị. Tháng 6/2016, vừa tròn 3 tuổi, em được chuyển sang xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Tuy nhiên vì nhà nghèo, bố lại bị tật bẩm sinh nên ngoài việc lo chạy chữa cho con, chị Bích còn trở thành trụ cột gia đình. Từ ngày Trà My phát hiện bệnh, tất cả tài sản quý giá cũng được bán hoặc cầm cố để chạy chữa cho em vì chi phí mỗi đợt điều trị mất từ 3-5 triệu đồng. Khi không còn tài sản để bán, gia đình buộc phải đi vay ngân hàng và anh em họ hàng, đến bây giờ số nợ cũng vượt trên 100 triệu đồng.

Có mặt tại buổi trao tiền hỗ trợ, ông Nguyễn Sỹ Ánh, Phó chủ tịch UBND xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) thay mặt chính quyền địa phương cảm ơn đến báo Dân trí. Thông qua báo, ông Ánh cũng gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe tới các mạnh thường quân đã dang tay giúp đỡ những số phận bất hạnh. “Số tiền lớn không những về mặt giá trị, mà nó còn chứa đựng tình cảm, tình yêu và lòng nhân ái của bạn đọc báo Dân trí dành cho gia đình bé Trà My. Chúng tôi hy vọng, quý báo và các mạnh thường quân sẽ luôn đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn khác để cuộc sống có thêm nhiều điều ý nghĩa”.

Dương Phong