1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3974:

Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa

Hương Hồng

(Dân trí) - Dậy nấu mì tôm ăn sáng, anh Đảng bất ngờ lên cơn động kinh ngã vào bếp lửa bị bỏng đến 35% cơ thể, người đàn ông vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại vụ tai nạn hôm đó...

Băng trắng cuốn từ chân đến ngực, anh Ma Công Đảng, (sinh năm 1973, ở xã tân Mỹ, Huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) nằm bất động trên giường bệnh của Khoa Hồi sức tích cực, viện Bỏng Quốc gia. Đã hơn một tuần sau cú ngã vào bếp lửa, gương mặt người đàn ông dân tộc Tày 47 tuổi này vẫn chưa hết nỗi kinh hoàng.

Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa - 1
Nấu mì tôm ăn sáng, anh Đảng lên cơn động kinh ngã vào bếp lửa dẫn đến bỏng 35% cơ thể

Phải ghé tai sát giường bệnh, tôi mới nghe được anh nói. Giọng run rẩy, ngắt quãng, anh Đảng cho biết, ở nhà một mình, nên anh đi đun nước sôi để pha mì tôm ăn sáng. Tự nhiên thấy choáng váng rồi ngã lăn ra không biết gì nữa…

"Vợ ốm 3 năm, chạy chữa khắp nơi tốn kém, tiền chữa bệnh và tiền làm ma vẫn chưa trả nổi. Nhiều hôm nhà hết cả gạo ăn, thương bố 2 đứa con phải đi xa nhà mấy trăm cây số xin làm công nhân. 2 đứa mới đi làm thì lấy tiền đâu ra để chữa bệnh cho bố. Cứ ở đây chăm bố, người ta cho nghỉ việc thì lấy gì để mà sống...", anh Đảng cho biết.

Nói rồi anh Đảng nhăn mặt, khẽ cựa mình, những giọt nước mắt đau đớn ứa ra chảy dài. Dường như nỗi xót xa về thân phận nghèo khó, còn hơn gấp nhiều lần nỗi đau thể xác anh đang phải gánh chịu. 

Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa - 2
Nỗi xót xa về thân phận nghèo khó, còn hơn gấp nhiều lần nỗi đau đớn về thể xác mà người đàn ông này đang phải gánh chịu

Chăm sóc bố ở viện là người con thứ sinh năm 2001, Ma Công Đại. Mới xin đi làm công nhân ở tỉnh Bắc Giang, hôm nay Đại phải xin nghỉ làm để chăm bố thay cho người chị Ma Thị Hằng, sinh năm 1998, cũng vừa mới xin được việc làm ở một khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.

Đại nói: "Mẹ em mất rồi, nhà chẳng còn ai. Tiền vay chữa bệnh cho mẹ và làm ma vẫn chưa trả nổi. 2 chị em mới xin đi làm công nhân giờ phải nghỉ  thay nhau nghỉ để chăm bố, nếu nghỉ dài công ty sẽ cho nghỉ việc. Còn việc làm thì vẫn còn có chút để mua thuốc cho bố, nếu mất việc thì em không biết trông vào đâu".

Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa - 3
Mẹ không còn, 2 chị em Đại phải thay nhau nghỉ làm để chăm sóc bố nơi bệnh viện

Giọng buồn bã, chàng trai 19 tuổi kể cho chúng tôi nghe về gia cảnh khốn khó của mình: Cuối năm 2019, mẹ bỏ 3 bố con ra đi sau 3 năm nằm liệt giường do tai biến. Sau khi mẹ mất, bố Đại vì quá thương nhớ người vợ quá cố, lại vốn sức khỏe không tốt nên nhanh chóng suy sụp.

Có lúc tự nhiên thấy bố ngã nhào ra đất, 2 chị em Đại cũng rất lo lắng, nhưng không biết phải làm thế nào. Bởi không có tiền, bệnh viện lại xa muốn đưa bố đi khám bệnh cũng không thực hiện được.

Sống ở vùng quê miền núi nghèo khó, bố con Đại không có thu nhập gì ngoài mấy nương ngô cằn cỗi. Cũng muốn có chút tiền trang trải cuộc sống, và mong mỏi một ngày có tiền đưa bố đi khám bệnh, chị em Đại xin phép bố rời quê nhà đi làm công nhân ở tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang xa xôi.

"Bố em như thế, vẫn biết để bố ở nhà một mình là nguy hiểm, nhưng nếu chúng em ở nhà thì đói, em không ngờ lại xảy ra như thế này. Bố ơi, chúng con có tội với bố!...", chàng trai 19 bật khóc.

Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa - 4
Chàng trai 19 tuổi day dứt khi để bố ở nhà một mình dẫn đến xảy ra tai họa

Ngay sau tai họa xảy ra, một người hàng xóm thấy có tiếng động mạnh rồi khói và tro bụi bốc lên từ bếp nhà anh Đảng. Mọi người vội vàng chạy lại đưa anh đi cấp cứu ở bệnh viện huyện Chiêm Hóa, rồi chuyển ngay lên bệnh viện tỉnh Tuyên Quang. Nằm điều trị ở bệnh tỉnh 3 ngày, thì có một nhóm từ thiện đưa anh Đảng về viện Bỏng Quốc gia.

Nói về tình trạng của anh Đảng, bác sĩ Hoàng Văn Vụ, khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: Bệnh nhân được chuyển từ tuyến dưới lên do bỏng lửa. Diện tích bỏng 35%, trong đó 32% bỏng sâu độ 4 ở ngực, bụng, sinh dục và 2 chân. Hiện tại bệnh nhân bị nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, phải điều trị tích cực và lâu dài.

Chị Nguyễn Thị Dương, cán bộ phòng Công tác xã hội, bệnh viện Bỏng Quốc gia ái ngại chia sẻ: "Hoàn cảnh bệnh nhân quá éo le, thời gian dài chăm sóc vợ nằm liệt giường đã khiến gia đình kiệt quệ. Vợ mất khiến bệnh nhân khủng hoảng, có bệnh nhưng lại không có tiền đi khám để chữa trị kịp thời, nên dẫn đến xảy ra tai nạn. Việc chữa trị cho bệnh nhân xác định phải lâu dài và khá tốn kém. Trong khi gia đình bệnh nhân không còn khả năng. Nên chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ anh Đảng vượt qua lúc khó khăn này".

Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa - 5
Người đàn ông này phải chữa trị lâu dài và tốn kém, trong khi gia cảnh anh đã kiệt quệ

Mọi tấm lòng hảo tâm giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3974: Ma Thị Hằng (con gái anh Đảng)

Địa chỉ, thôn Nà Pồng, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

ĐT: 0353874508

Hiện anh Đảng đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bỏng Quốc Gia

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269