1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4598:

Hết tiền, người cha dân tộc Vân Kiều khóc nấc xin đưa con rời bệnh viện

Hương Hồng

(Dân trí) - Bán hết gà, lợn, ngô, thóc…, bán cả đôi bò "xóa đói giảm nghèo" thì bố con anh Thoan cũng chỉ cầm cự nơi bệnh viện được 3 tháng. Không còn xu dính túi, người cha đành ngậm ngùi xin đưa con rời viện.

Câu chuyện về người cha dân tộc Vân Kiều (anh Hồ Văn Thoan, 35 tuổi) lặn lội từ vùng núi biên giới Việt - Lào, thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vượt hơn 600 km ra Hà Nội tìm kiếm sự sống cho đứa con trai 7 tuổi Hồ Bảo Huy, được mọi người ở Bệnh viện Châm cứu Trung ương lưu truyền một cách đầy xúc động và vô cùng thương cảm.

Hết tiền, người cha dân tộc Vân Kiều khóc nấc xin đưa con rời bệnh viện - 1

Vượt hơn 600 cây số từ Lệ Thủy, Quảng Bình, người cha nghèo đưa con ra Hà Nội kiếm tìm sự sống.

Trên giường bệnh của khoa Điều trị và Chăm sóc trẻ Bại não, Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Hồ Bảo Huy đang được tích cực chữa trị, với hàng chục cây kim châm cứu được cắm ở các huyệt đạo khắp cơ thể, nhằm giúp cậu bé mắc di chứng viêm não dần lấy lại cảm giác.

Không rời giường bệnh của con nửa bước, anh Hồ Văn Thoan ngước lên gương mặt khắc khổ, tiều tụy nói với chúng tôi:

"2 bố con em ra đây đã được 3 tháng. Em không bao giờ nghĩ con em lại được như ngày hôm nay, giờ thằng bé đã biết cười, biết cầm nắm, biết tự nuốt thức ăn. Nhưng… ", không thể nói hết câu, người cha tội nghiệp bật khóc nấc. Gặng hỏi, thì tôi được biết, nhiều ngày nay không còn đồng nào trong người, anh Thoan đang có ý định xin cho con xuất viện. Giữa lúc bệnh tình của cậu bé Huy đang có những tiến triển rất tích cực.

Hết tiền, người cha dân tộc Vân Kiều khóc nấc xin đưa con rời bệnh viện - 2

Di chứng viêm não đã từng khiến cậu bé 7 tuổi mất hết ý thức, liệt toàn thân, ăn uống qua ống sonde.

Hết tiền, người cha dân tộc Vân Kiều khóc nấc xin đưa con rời bệnh viện - 3

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ mà bệnh tình cậu bé Huy đã có những chuyển biến tích cực.

Chờ khi cảm xúc đau buồn dần lắng xuống, người cha nghèo bùi ngùi tâm sự: Sinh sống ở vùng quê miền núi khó khăn bậc nhất của khúc ruột miền Trung, đôi vợ chồng người dân tộc Vân Kiều này hiếm khi bước qua khỏi con suối trong làng. Chính vì vậy, mà nhận thức xã hội hạn chế, dẫn đến sinh nhiều con, bao năm qua cái đói cái nghèo luôn bủa vây gia đình này.

Với 6 đứa con, vợ chồng anh Thoan có làm quần quật trên đồi từ sáng sớm đến tối mịt thì gia đình này luôn trong cảnh "giật gấu vá vai", ăn bữa sáng lo bữa tối. Không những vậy, tai họa lại liên tiếp nhằm gia đình khốn khó này mà giáng xuống.

Hết tiền, người cha dân tộc Vân Kiều khóc nấc xin đưa con rời bệnh viện - 4

Người cha nghèo này đã bán hết mọi thứ trong nhà, kể cả đôi bò "xóa đói giảm nghèo" để cứu con, nhưng nay đã không còn một xu dính túi.

 4 năm trước, trong một lần đi phát rừng thuê, anh Thoan bị trượt chân ngã xuống khe núi. Sau thời gian nằm viện 6 tháng trời, anh Thoan trở về nhà với sức khỏe giảm sút và gánh nợ hàng trăm triệu đồng trên vai.

Trong khi gia đình đông con này đang vật lộn trong khốn khó, sau vụ tai nạn bất ngờ của người cha, thì tai họa lại giáng xuống đứa con thứ 4, Hồ Văn Huy (SN 2015).

"Hơn 3 tháng trước, thằng bé Huy sốt cao, vợ chồng em đi nương nên để nó ở nhà cho các chị, vì nghĩ rồi nó tự khỏi. Sau mấy ngày thì thằng bé lịm đi, đến Bệnh viện huyện Lệ Thủy rồi chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới, bác sĩ nói bệnh của con em nặng quá rồi, phải chuyển ra Hà Nội ngay mới cứu được. Em đâu có biết bệnh của thằng bé lại nặng như vậy… ", anh Thoan nghẹn giọng.

Hết tiền, người cha dân tộc Vân Kiều khóc nấc xin đưa con rời bệnh viện - 5

Trong cơn bĩ cực, anh tính đưa con trở về nhà.

Để có tiền đưa con ra Hà Nội, người cha nghèo về nhà bán hết mọi thứ, từ thóc, ngô, lợn, gà…, cho đến bán cả đôi bò giống vừa được Nhà nước hỗ trợ theo Chương trình "xóa đói giảm nghèo". Lận lưng gần 2 chục triệu đồng, anh Thoan vượt hơn 600 cây số đưa con ra Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Ở đây, sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết, cậu bé Huy mắc bệnh viêm não.

Sau gần một tháng điều trị liên tục tại Bệnh viện Nhi Trung ương, khi bé Huy đã qua cơn nguy kịch, anh Thoan đưa con sang Bệnh viện Châm cứu Trung ương tiếp tục chữa trị, phục hồi chức năng.

Chuyển sang Bệnh viện Châm cứu Trung ương được vài ngày, thì số tiền anh Thoan đem theo đã không còn một xu dính túi. Những khoản tiền ít ỏi gia đình vay mượn ở quê gửi ra cũng không còn đồng nào.

Hết tiền, hàng ngày 2 bố con anh Thoan được phòng Công tác xã hội hỗ trợ cơm, cháo từ thiện. Nhưng còn tiền thuốc, tiền viện phí, tiền dinh dưỡng bổ trợ thêm cho con, anh Thoan không biết xoay xở ở đâu... Trong cơn bĩ cực, người cha nghèo nhiều lần năn nỉ xin bác sĩ cho con xuất viện.

Hết tiền, người cha dân tộc Vân Kiều khóc nấc xin đưa con rời bệnh viện - 6

Túp lều rách nát nơi miền biên viễn này là nơi ra vào của 8 con người

Hết tiền, người cha dân tộc Vân Kiều khóc nấc xin đưa con rời bệnh viện - 7

Những ánh mắt khắc khoải ở quê nhà xa xôi mong ngóng tin người nơi bệnh viện.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Hoàng Thị Hải Yến, khoa Điều trị và Chăm sóc trẻ Bại não, Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết: "Bé Hồ Bảo Huy được chuyển đến Bệnh viện Châm cứu Trung ương trong tình trạng mất ý thức và liệt toàn thân, ăn qua ống sonde…, do di chứng viêm não.

Qua quá trình điều trị, bé đã bắt đầu có tiến triển: Tự nhai nuốt thức ăn được, cầm nắm được đồ vật và có nhận biết trở lại như gọi biết quay lại, biết cười, khóc. Đây thực sự là một tín hiệu rất đáng mừng, chúng tôi tin nếu được tiếp tục điều trị bé sẽ có nhiều cơ hội hồi phục… ".

Là người trực tiếp vận động tìm nguồn hỗ trợ cậu bé dân tộc Vân Kiều tội nghiệp, chị Nguyễn Thị Lan, cán bộ phòng Công tác xã hội ái ngại chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình bố con cháu Huy quá khó khăn, di chứng viêm não phải điều trị rất vất vả, lâu dài, nên khó khăn càng tăng lên gấp bội.

Hết tiền, người cha dân tộc Vân Kiều khóc nấc xin đưa con rời bệnh viện - 8

Mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm dang tay cứu giúp cậu bé dân tộc Vân Kiều bất hạnh này!

"Ngoài những khoản Bảo hiểm y tế chi trả, cháu phải sử dụng thêm thuốc và các chế phẩm dinh dưỡng ngoài bảo hiểm khá tốn kém. Đã nhiều lần anh Thoan đòi đưa con về vì hết tiền, chúng tôi đã phải động viên anh ấy, để bé Huy được tiếp tục ở lại bệnh viện điều trị. Qua đây, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình cháu", chị Lan nói

Mọi sự ủng hộ giúp mã số 4598 xin gửi về:

1: Anh Hồ Văn Thoan (bố bé Hồ Bảo Huy)

Địa chỉ: Bạch Đàn, Lâm Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

ĐT: 0325327704

Hiện bé Huy đang điều trị tại Khoa Điều trị chăm sóc trẻ bại não, Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

Điện thoại: 0339511784 (phòng Công tác Xã hội).

2: Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4598)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3: Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269