1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 249:

Hai quả tim, một nỗi buồn

(Dân trí) - Mẹ bệnh tim, con còn nặng hơn. Nhà nghèo, mẹ bán hết tài sản để con có cơ hội được mổ tim trước. "Đời mình khổ đã nhiều, sống cũng còn có là bao, chỉ mong con trai được sống, được tiếp bước tuổi thanh xuân với bao mơ ước", chị bảo với tôi.

Đã hơn một tháng qua, chị cùng con trai mình là Dương Viết Hùng bị tim bẩm sinh lưu trú lại trung tâm Tim mạch, bệnh viện TƯ Huế để điều trị căn bệnh cho con.
 
Em Hùng phát hiện bị bệnh tim từ năm 2005, nhưng do không có tiền chữa trị kịp thời nên mãi đến khi bệnh quá nặng mới nhập viện cấp cứu. Phải bỏ dở học vì không thể đi học tiếp do những cơn đau tim hành hạ, trông Hùng gầy gò, ốm yếu hơn so với các bạn cùng trang lứa. Bao ước mơ còn ở phía trước, thế nhưng bệnh viện lại là nơi những ngày qua em phải nằm điều trị với những cơn đau quằn quại.

Hai quả tim, một nỗi buồn - 1
Hai mẹ con bệnh tim rất mong nhận được sự giúp đỡ

Gia đình chị Lư thuộc diện hộ nghèo. Cái nghèo đeo bám lại hay song hành với bệnh tật. "Cháu Hùng bị bệnh tim cần mổ gấp, mà bản thân tôi cũng bị bệnh tim bẩm sinh, hở van tim 3 lá cũng nguy cấp kém gì. Tôi phải bán hết tài sản để may ra có cơ hội cho Hùng mổ tim, còn số tôi thì phụ thuộc vào... mệnh trời", chị Lư nói.
 
Hai vợ chồng chị Lư khi chị chưa đổ bệnh, cũng sống được qua ngày vào sự chăm chỉ, siêng năng cấy trồng trên đồng ruộng. Chồng chị là anh  Dương Viết Thỉa, những lúc nông nhàn lại đi phụ thợ nề để kiếm thêm tiền trang trải cho cuộc sống. Nhưng sự chắt chiu, dành dụm của 2 vợ chồng giờ đây càng chẳng thấm vào đâu, trước 2 cái bệnh án "tim bẩm sinh". Một của mẹ, một của con. Một của khổ, một của nghèo.

Bên giường bệnh nóng khô nóng khốc dù mới đầu hè, chị Lư nước mắt tràn mi, mãi một lúc lâu mới thốt lên với tôi, cứ như cố tìm lấy một niềm hi vọng, dù là nhỏ bé : “Đời tôi có ra sao cũng không phải buồn, chỉ mong cháu Hùng có cơ hội sống tiếp. Làm mẹ thấy con bệnh tật mà không giúp được con nó day dứt lắm anh à. Mỗi đêm ở bệnh viện, tôi lại thấy cuộc sống ngắn đi một ít, khi bệnh của con vẫn đang chờ được mổ. Có điều số tiền mổ quá lớn khiến hai vợ chồng tôi xoay xở không được, nay mang nợ không biết lấy gì trả".

Chị Trần Thị Hằng, quê Quảng Ngãi, chăm con bệnh tim cùng phòng chia sẻ: “Mẹ con chị Lư tội lắm, mỗi ngày hết bao nhiêu là tiền thuốc, chị ấy còn không dám ăn để nhường cho con và trả tiền thuốc. Gia đình hết tiền chữa trị, bác sĩ nói phải mổ tim nhưng gia đình không đủ tiền nên cứ phải chạy vạy vay mượn mãi”.

Hai quả tim, một nỗi buồn - 2

Em Dương Viết Hùng trên giường bệnh

Theo chị Lư, mỗi ngày tiền điều trị thuốc men, tiền ăn cũng hết hơn 200 ngàn đồng, nhưng không biết lấy số tiền đó từ đâu ra. Anh Thỉa chồng chị ở quê cũng hết cách. "Mỗi ngày anh ấy cố gắng lắm cũng chỉ kiếm được 100 ngàn đồng từ tiền công làm thợ nề. Cứ thế này chắc anh ấy cũng đổ bệnh vì vợ, vì con thôi anh à".
 
Làm sao để có thể an ủi chị được đây, khi người mẹ tội nghiệp này chỉ đang dồn mọi tâm trí vào con - “Đời tôi chẳng còn gì, chỉ mong cháu Hùng có cơ hội sống tiếp”.
 
 
 
1. Chị Cái Thị Lư (mẹ cháu Hùng) - Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện TƯ Huế
 
Số điện thoại: 0165 7031434
 
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
 
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công
 
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
 
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
 
3. Văn phòng đại diện của báo:
 
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
 
 
                                                                                                                                                       Thái Bá – Đại Dương