Hai mẹ con chị Hợi đã có nhà mới để đón Tết

(Dân trí) – Chiều ngày 21/01, PV Dân trí đã trao số tiền 28.240.000 đồng tới chị Lê Thị Hợi – nhân vật trong bài viết: “Cảnh tan hoang của hai mẹ con sau khi nhà bị cháy rụi” ở xóm 4, xã Phú Phong, Hương Khê, Hà Tĩnh.

Trở lại thăm thảm cảnh thương tâm của gia đình chị Lê Thị Hợi, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ khi chỉ hơn hai tuần lễ, trên nền ngôi nhà đã bị cháy rụi, một ngôi nhà xây khang trang đã được dựng lên.

Mẹ con chị Hợi đau đớn sau khi ngôi nhà bị cháy trụi
Mẹ con chị Hợi đau đớn sau khi ngôi nhà bị cháy trụi

Khác hẳn với khuôn mặt đau buồn lần trước, chị Hợi hồ hới, vui mừng cho biết: “Sau khi Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh éo le của gia đình, nhiều bạn đọc hảo tâm trong và ngoài nước, bà con lối xóm, chính quyền địa phương đã quyên góp ủng hộ giúp mẹ con xây dựng ngôi nhà mới này. Đây là món quà mà mẹ con chị mơ ước cả đời chả có được. Tết này hai mẹ con đã có nhà mới ở rồi! ”.

Có mặt tại buổi trao quà cùng với PV Dân trí, ông Ngô Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Phú Phong cho hay, hoàn cảnh của chị Hợi thuộc diện khó khăn nhất xã, sau vụ hỏa hoạn xảy ra, chính quyền đã trích nguồn quỹ 10 triệu đồng, nhân dân góp được hơn 11 triệu đồng, Hội chữ Thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh ủng hộ 15 triệu đồng, trường THPT Hương Khê – nơi con chị Hợi đang học tập ủng hộ 10 triệu đồng và đặc biệt là nguồn quyên góp ủng hộ từ bạn đọc của báo Dân trí để tiến hành lập dự toán xây dựng ngôi nhà mới cho mẹ con chị Hợi kịp đón Tết Nguyên đán. Sau gần 2 tuần thi công khẩn trương, huy động tối đa mọi lực lượng, đến nay, về cơ bản ngôi nhà xây 3 gian cao ráo, sạch đẹp đã hoàn thành.
 
Ông Trường cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí và các tấm lòng thơm thảo đã quan tâm giúp đỡ tới hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của chính quyền địa phương, và xin hứa sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện tiếp tục giúp đỡ gia đình chị Hợi vượt qua mọi khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
PV Dân trí trao 28.240.000 đồng đến mẹ con chị Hợi.
PV Dân trí trao 28.240.000 đồng đến mẹ con chị Hợi.
 
Vừa mới tan ca học chiều trở về nhà, em Hùng, con của chị Hợi vốn bị bệnh tim nặng không giấu được cảm xúc vui mừng, hạnh phúc nói: “Em tưởng phải nghỉ học vì bệnh tật và nhà bị thiêu rụi, nhưng nhờ các chú vào cuộc giúp đỡ em đã có áo quần mới và sách vở để tiếp tục đến trường cùng các bạn. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để khỏi phụ lòng của các chú và lòng tốt của mọi người”.

Trước khi ra về, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, PV Dân trí đã trao số tiền 28.240.000 đồng của bạn đọc ủng hộ tới mẹ con chị Hợi. Cầm số tiền trên tay, chị Hợi rưng rưng nước mắt nói: “Không có bạn đọc báo Dân trí và chính quyền địa phương vào cuộc giúp đỡ, chưa biết cuộc sống của hai mẹ con sẽ sống những ngày còn lại ra sao. Ơn phúc này chị không biết lấy gì đến đáp, kính chúc quý báo thịnh vượng và tiếp tục mang đến hạnh phúc cho nhiều gia đình có hoàn cảnh éo le như chị”.

Bá Hải - Văn Dũng