Hai mẹ con chị Hợi đã có nhà mới để đón Tết(Dân trí) – Chiều ngày 21/01, PV Dân trí đã trao số tiền 28.240.000 đồng tới chị Lê Thị Hợi – nhân vật trong bài viết: “Cảnh tan hoang của hai mẹ con sau khi nhà bị cháy rụi” ở xóm 4, xã Phú Phong, Hương Khê, Hà Tĩnh.
03:14Mã số 2333: Cha chưa thoát khỏi ung thư, hai con lần lượt bị tai nạn ô tôCách đây 6 năm, anh Nguyễn Văn Ngọc (xóm 7, xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An) được phát hiện bị ung thư tinh hoàn. Nhà vốn chỉ đủ ăn, giờ lại mắc thêm bệnh, lại là trọng bệnh nữa, nếu không có anh em nội ngoại xúm vào, có lẽ anh Ngọc giờ cũng chả thể ngồi đây. Trải qua 3 cuộc phẫu thuật, bản năng đàn ông của anh cũng không còn, sức khỏe giảm sút, gần như chẳng làm được việc nặng. Nhưng dẫu sao, mẹ con chị Hợi cũng có người mà bấu víu, động viên. Đầu năm 2016, trên đường đi học về, cô con gái đầu Nguyễn Thị Hà (SN 1997) va chạm với ô tô tải. Cô bé ngã xuống đường, chiếc ô tô bỏ chạy mất dạng. Hà được đưa đến bệnh viện với xương đùi bị gãy, vỡ xương mắt cá, xương mác. Hà mới về nhà được 1 tháng thì đến lượt cô em gái Nguyễn Thị Hoài gặp nạn. Sau khi va chạm với ô tô, Hoài bị khí tràn màng phổi, gãy xương cánh tay phải, gãy xương sườn số 1, gãy xương cánh chậu cả hai bên.
"Các bạn không học thêm với cô nữa, con sắp được trả lời rồi"Trong khi nhiều người lo lắng con không được học thêm với giáo viên dạy chính khóa, chị Th. nói về niềm vui trong mắt con gái mình khi "các bạn không đi học thêm với cô nữa".
Cặp đôi U60 ở miền Tây bất ngờ được con, cháu tổ chức lễ cưới37 năm trước, ông Mai và bà Mười (ở Bến Tre) vì hoàn cảnh nên chỉ tổ chức lễ đơn sơ, hình cưới cũng không có. Dịp Tết vừa rồi, trong chuyến du lịch, con cháu đã bất ngờ tổ chức lễ cưới cho ông bà.
Chàng rể Pháp khởi nghiệp cùng mẹ vợ, mở quán bán món Việt Nam tại TPHCMYêu thích các món Việt do mẹ vợ nấu, anh Timothée Rousselin - người Pháp đang sống tại Việt Nam - đã cùng mẹ vợ mở quán ăn tại TPHCM, với mong muốn lan tỏa ẩm thực Việt đến với du khách nước ngoài.
Suýt bị từ mặt vì bỏ việc nhà nước, lý do nữ kiến trúc sư quyết khởi nghiệpSau gần 1 thập kỷ khởi nghiệp, công ty của chị Nguyễn Thùy Dương đã đặt chân vững chắc trên thị trường thiết kế nội thất. Trước đó, vợ chồng chị có thời gian dài làm trong nhà nước.
Mã số 5474: Xót cảnh mẹ mắc ung thư, con gái lớp 8 nghỉ học gồng gánh gia đìnhMẹ mắc bệnh ung thư phải cầm cự mạng sống từng ngày, nhà còn 3 em nhỏ thơ dại, cháu Phan Thùy Linh (SN 2010) phải xin nghỉ học để đi rửa bát thuê kiếm tiền, gánh vác việc gia đình.
Người mẹ hai lần sinh đôi với 4 "công chúa", dân mạng xin vía nhiệt tìnhCặp song sinh đầu lòng chưa tròn hai tuổi, chị Hạnh tiếp tục mang thai đôi. Sau hai lần vượt cạn, vợ chồng trẻ hạnh phúc đón 4 cô con gái xinh xắn, đáng yêu.
Mã số 5475: Mẹ ung thư chăm con thiểu năng trí tuệ trong căn nhà sập từng mảngChồng đi làm ăn xa, chị Thu ở nhà vừa chống chọi với căn bệnh ung thư, vừa chăm con gái thiểu năng trí tuệ. Nơi nương náu của gia đình nghèo là căn nhà cũ kỹ, tường đổ sập từng mảng.
02:13Mã số 5474: Cận kề cái chết, mẹ đơn thân khẩn cầu nhà hảo tâm thương 4 con thơChị Vân là mẹ đơn thân, mắc ung thư vòm họng, tính mạng nguy kịch. Không biết bấu víu vào đâu, chị khẩn cầu mọi người cứu giúp để các con nhỏ không phải mồ côi.
Người mẹ kể phút gào thét, cho tay vào miệng con trai co giật vì cúm ADù đã qua 2 tuần, mỗi lần nhắc lại sự việc con trai 5 tuổi lên cơn co giật vì cúm A, chị Dung vẫn chưa thôi ám ảnh. Mỗi đêm nghe tiếng con chuyển mình, chị bật dậy ngay, lập tức theo dõi tình hình.
Mã số 5472: Lời thỉnh cầu của người mẹ nghèo 16 năm gồng gánh con gái ung thưNgười mẹ suốt 16 năm gồng gánh con gái ung thư: "Tôi cầu xin được giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn này, có thể sống tiếp để nuôi con!".