1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3860

Hai anh em côi cút trong ngôi nhà tình thương: Người anh bỏ học chăm em

Huỳnh Hải

(Dân trí) - 1 triệu đồng đó là số tiền dành cho hai anh em Thoại sống trong vòng 2-3 tháng. Tôi đem chia trung bình số tiền đó chỉ đủ cho anh em Thoại mỗi ngày uống 2 cốc trà đá cầm cự để sống... chờ cha về.

Mẹ bỏ đi, cha biền biệt theo ghe biển làm thuê. Cảnh anh em Thoại côi cút trong ngôi nhà tình thương túng thiếu đã quá đỗi quen thuộc với người dân nơi đây, ở tuổi 17, Thoại phải thay cha mẹ chăm em.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của em Nguyễn Hữu Thoại (17 tuổi) và em trai Nguyễn Văn Phúc (12 tuổi) đang sống trong cảnh côi cút ở xã Vĩnh Hưng A, (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

Hai anh em sống côi cút nghèo khó ở Bạc Liêu

Mẹ bỏ đi đã 4 năm rồi, cha thì biền biệt theo ghe biển làm thuê chừng 2, 3 tháng mới về nhà một lần. “Mỗi lần cha về được vài ngày rồi lại đi nữa. Cha gửi lại cho anh em con khoảng một triệu đồng để sống qua ngày”, Thoại kể.

Gạo thì bà con cô bác cho, rồi con mua thiếu người quen bên chợ, khi nào có tiền mới trả. Hai anh em con thường chỉ ăn cơm với mì gói. Lâu lâu con đi làm có thêm tiền thì mới có thịt, cá để ăn.

Hai anh em côi cút trong ngôi nhà tình thương: Người anh bỏ học chăm em - 1

Mẹ bỏ đi, cha theo ghe biển lâu mới về nhà, hai anh em Nguyễn Hữu Thoại và Nguyễn Văn Phúc côi cút, tựa nhau mà sống trong cảnh đói nghèo.

Tôi đã thoáng giật mình khi nghe số tiền “sống qua ngày” mà Thoại nói đến. Một triệu đồng để sinh sống trong 2 - 3 tháng, số tiền chia trung bình chỉ đủ để mỗi anh em Thoại uống 2 cốc trà đá sống qua ngày. 

Cha, mẹ không bên cạnh, hai anh em Thoại nương tựa nhau mà sống. Để tiếp tục nuôi em ăn học, 2 năm trước, mới học xong lớp 9, Thoại phải gác lại việc học đi làm phụ hồ kiếm tiền.

“Thấy con còn nhỏ, sức yếu làm không nhiều, người ta trả khoảng 150.000 đồng mỗi ngày, nhưng không phải ngày nào cũng có việc hết nên khó khăn lắm”, Thoại bộc bạch.

Hai anh em côi cút trong ngôi nhà tình thương: Người anh bỏ học chăm em - 2

Em Nguyễn Hữu Thoại từng học rất tốt, có học bổng khuyến học, nhưng vì cuộc sống khó khăn nên em đành nghỉ học để đi làm thuê nuôi em trai.

Khổ nỗi, làm được một thời gian, công việc nặng nhọc, mưa nắng thất thường khiến Thoại hay đau ốm thường xuyên. Đã nghèo thêm mắc bệnh nên việc làm ít hơn, túng thiếu nhiều hơn, đứa em trai của Thoại học xong lớp 4 cũng đành nghỉ học giữa chừng.

Tôi không khỏi xót xa trước tình cảnh của hai anh em Thoại đang gặp phải. Đứa 17 tuổi, đứa mới 12 tuổi mà nay đã dở dang con đường đến trường. Cảnh đói ăn, thiếu mặc, cái nghèo đeo bám... khiến tương lai của hai anh em quá đỗi mịt mờ. 

Đắng lòng hơn khi Thoại bất đắc dĩ vừa làm cha, vừa làm mẹ ở "cái tuổi bẻ gãy sừng trâu" để lo cho đứa em còn thơ dại của mình.

Hai anh em côi cút trong ngôi nhà tình thương: Người anh bỏ học chăm em - 3

Thoại bất đắc dĩ vừa làm cha, vừa làm mẹ khi mới 17 tuổi để lo tất tần tật việc nhà, mưu sinh...

Hai anh em côi cút trong ngôi nhà tình thương: Người anh bỏ học chăm em - 4

... và lo cho đứa em trai 12 tuổi Nguyễn Văn Phúc còn thơ dại của mình.

Hôm chúng tôi cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Lợi đến thăm gia đình, hai anh em Thoại vừa ăn xong bữa cơm trưa. Một cái chảo còn trên bếp, bên trong không có gì ngoài sót lại ít dầu chiên, vậy mà Thoại nói với tôi như vẻ mừng lắm: “Bữa nay anh em con được ăn cơm với trứng chiên, vậy là ngon lắm rồi đó chú”, Thoại khoe như vậy, tôi nghe mà không khỏi chạnh lòng.

“Bản thân con hay bệnh, lúc cảm sốt, lúc nóng lạnh,... mà không có điều kiện để đi khám bệnh. Làm thuê thì ngày được, ngày không vì sức khỏe yếu. Em con lại còn nhỏ quá, con cũng không biết sau này phải làm sao để lo cho em nữa...”, Thoại nói trong bế tắc.

Hai anh em côi cút trong ngôi nhà tình thương: Người anh bỏ học chăm em - 5

Thoại nói chỉ mong có điều kiện để học một nghề nào đó, để lo cho đứa em được tiếp tục con đường học tập, sau này có cuộc sống tốt hơn...

Có nhà ở gần kế bên, ông Nguyễn Quốc Khởi, Phó Ban Tuyên giáo huyện Vĩnh Lợi cho biết, hoàn cảnh của hai anh em Nguyễn Hữu Thoại thật sự rất khó khăn. Cả hai anh em vì nghèo mà phải nghỉ học là điều đáng tiếc lắm. Mong sao cộng đồng cùng sẻ chia để tương lai của hai anh em tươi sáng hơn.

Trước khi chia tay em ra về, tôi hỏi với cuộc sống thế này rồi em có dự tính gì? Nhìn đứa em trai bên cạnh, Thoại tâm sự, em không mong muốn gì nhiều, bởi có lẽ số phận của em đã lỡ với con đường học tập. Em chỉ mong có điều kiện được học một nghề nào đó để có công việc ổn định nuôi bản thân, và hơn hết là lo cho đứa em trai được tốt hơn.

Hai anh em côi cút trong ngôi nhà tình thương: Người anh bỏ học chăm em - 6

Hoàn cảnh của anh em Nguyễn Hữu Thoại rất mong thêm sự sẻ chia để có tương lai tươi sáng hơn.

Nhìn hai anh em Thoại và Phúc ốm yếu, xanh xao sống côi cút trong căn nhà tình thương mà ông bà nội để lại sau khi mất, chúng tôi thấy tội nghiệp biết chừng nào.

Căn nhà trước mắt có thể giúp hai anh em trú mưa, tránh nắng. Nhưng cuộc sống còn có cái ăn, cái mặc, công việc làm, tương lai cho em trai nhỏ... thì bao nỗi lo toan này liệu cậu thiếu niên Nguyễn Hữu Thoại thường hay đau ốm có gánh vác hết ? 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3860: Em Nguyễn Hữu Thoại

Địa chỉ: Ấp Trung Hưng 1A, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

SĐT: 0853003943

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269