1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Góa phụ mắc ung thư máu được bạn đọc giúp đỡ hơn 200 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Trong lúc chữa trị căn bệnh ung thư máu thì người chồng của Huyền đột ngột qua đời. Cảm thương hoàn cảnh của Huyền, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 200 triệu đồng.

Báo Dân trí vừa phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trao số tiền 117.574.102 đồng tới chị Sầm Thị Huyền (SN 1989, trú tại Lào Cai).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình Huyền thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Góa phụ mắc ung thư máu được bạn đọc giúp đỡ hơn 200 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí cùng bác sĩ trao quà bạn đọc gửi tặng tới chị Sầm Thị Huyền (Ảnh: Hương Hồng).

Sầm Thị Huyền là hoàn cảnh trong bài viết "Nếu mai này không còn trên đời, em mong con lưu hình ảnh đẹp nhất của mẹ", đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Huyền cho biết, tại bệnh viện và qua số tài khoản cá nhân em nhận được khoảng 80 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại tổng số tiền Huyền được bạn đọc Dân trí giúp đỡ là hơn 200 triệu đồng.

"Em biết ơn bạn đọc Dân trí, biết ơn các y, bác sĩ nhiều lắm. Số tiền trên là hy vọng, là động lực để em tiếp tục chữa trị", Huyền nghẹn ngào.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của Huyền, bác sĩ Võ Thị Thanh Bình Trưởng khoa ghép tế bào gốc, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết:

"Nhờ sự nỗ lực của các y, bác sĩ cùng sự chung tay giúp sức của bạn đọc Dân trí, Huyền đã tiếp tục điều trị, sức khỏe của em cũng được cải thiện nhiều hơn trước.

 Hy vọng với tất cả tình yêu thương của mọi người dành cho, Huyền  sớm bình phục, trở về với các con".

Như báo Dân trí đã đưa tin, giữa năm 2022, em thấy người mệt mỏi, nhiều lúc như kiệt sức. Một lần khi đang đưa con đến trường, Huyền bỗng ngã vật ra ngất xỉu.

Góa phụ mắc ung thư máu được bạn đọc giúp đỡ hơn 200 triệu đồng - 2

Với chi phí chữa trị lên tới 20-25 triệu đồng/tháng và tiên lượng kéo dài, bác sĩ kêu gọi các nhà hảo tâm trợ giúp góa phụ 2 con (Ảnh: Hương Hồng).

Sau khi thăm khám và làm một số xét nghiệm, nhận thấy có nhiều chỉ số bất thường, bác sĩ bệnh viện Lào Cai khẩn cấp chuyển Huyền về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Làm thêm một số xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ cho biết Huyền mắc hội chứng rối loạn sinh tủy (một dạng tiền ung thư máu), nếu như phát hiện muộn hơn sẽ trở thành ung thư máu. Cách duy nhất giúp Huyền thoát khỏi án tử là ghép tủy.

Tháng 10/2023 trong lúc Huyền đang trong phòng ghép tủy thì nhận tin chồng đột ngột qua đời. Nỗi đau quá lớn khiến Huyền suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần, tháng 11/2023, Huyền gặp biến chứng nghiêm trọng ở phổi.