1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5067:

Góa phụ bị bệnh tim nặng cầu xin cứu con trai duy nhất bị tai nạn

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Chồng mất, bản thân bị bệnh tim, sức khỏe yếu, trong khi cậu con trai duy nhất gặp tai nạn rồi bị tâm thần, người mẹ như rơi vào ngõ cụt, cầu xin sự giúp đỡ.

23 tuổi, di chứng sau vụ tai nạn dẫn đến bị chấn thương sọ não để lại khiến anh Trương Văn Dũng (trú xóm Hồng Thái, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) chẳng khác nào một đứa trẻ.

Anh nằm gọn trong lòng người mẹ, khóc cười thất thường. Khuôn mặt vô hồn, một bên trán lún sâu, biến dạng vì bị khuyết xương hộp sọ. Cơn đau đầu liên tiếp kéo đến, anh Dũng lại ôm đầu, bứt tóc, sà vào người mẹ, gào khóc.

Góa phụ bị bệnh tim nặng cầu xin cứu con trai duy nhất bị tai nạn - 1

23 tuổi, di chứng sau vụ tai nạn chấn thương sọ não để lại khiến anh Trương Văn Dũng chẳng khác nào một đứa trẻ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Biết con đang chịu đau đớn, bà Phạm Thị Liên (48 tuổi, mẹ anh Dũng) ngồi bên cạnh, đưa tay xoa xoa lên đầu của con trai như để làm dịu cơn đau rồi luôn miệng dỗ dành con.

"Chồng mất, được mỗi đứa con thì bị tai nạn 4 năm trước, giờ thân tàn ma dại, chẳng khác nào đứa trẻ như thế này đây. Tôi thì bị bệnh tim nặng, chỉ mong trời thương, cho sức khỏe để làm chỗ dựa cho con", bà Liên thở dài.

Năm 2007, bà Liên kết hôn với người đàn ông đã qua một đời vợ, lớn hơn 10 tuổi. Chờ đợi suốt 3 năm, cuối cùng vợ chồng bà cũng vỡ òa hạnh phúc khi đón con trai đầu lòng là Trương Văn Dũng. Cũng từ đó, dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng bà không thể sinh thêm được nữa.

Góa phụ bị bệnh tim nặng cầu xin cứu con trai duy nhất bị tai nạn - 2

Anh Dũng nằm điều trị tại bệnh viện cứ khóc cười thất thường (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ngoài 2 sào ruộng, hàng ngày, ai thuê cuốc đất, trồng và thu hoạch cam, mía, phụ hồ… vợ chồng bà Liên đều nhận làm để kiếm thêm thu nhập.

"Chồng tôi từng có thời gian vào sinh ra tử tại chiến trường nam Lào rồi bị thương, 2 mảnh đạn găm trong đầu. Di chứng vết thương chiến tranh hành hạ khiến ông ấy đau đầu triền miên, nằm viện nhiều hơn ở nhà. Một mảnh đạn đã được phẫu thuật đưa ra ngoài, mảnh còn lại găm vào chỗ hiểm nên không thể can thiệp.

Càng có tuổi, sức khỏe của ông ấy yếu dần, thần kinh không ổn định. Năm 2012, chồng tôi lại bị tai nạn giao thông, phải điều trị cả năm trời ở viện mới hồi phục. Nhưng rồi, cố gắng được 8 năm thì ông ấy qua đời", bà Liên kể lại.

Góa phụ bị bệnh tim nặng cầu xin cứu con trai duy nhất bị tai nạn - 3

Cơn đau đầu liên tiếp kéo đến, anh Dũng lại ôm đầu, bứt tóc, ôm lấy mẹ gào khóc (Ảnh cắt từ clip).

Cũng theo bà Liên, chỉ trong vòng 2 năm (2019-2020) tai họa, bệnh tật liên tiếp bủa vây khiến gia đình bà lâm vào cảnh đau thương, cùng cực.   

"Năm 2019, khi đang chăm chồng ở viện thì tôi thấy sức khỏe của mình suy kiệt, tức ngực, khó thở. Đi khám, bác sĩ kết luận tôi bị bệnh tim nặng và cần phẫu thuật gấp. Không còn vay mượn được tiền nữa, tôi đành bán đất để phẫu thuật tim và chữa trị cho chồng.    

Góa phụ bị bệnh tim nặng cầu xin cứu con trai duy nhất bị tai nạn - 4

Bà Liên đưa con xuống bệnh viện tâm thần điều trị gần một tháng nay (Ảnh: Nguyễn Phê).

Vừa phẫu thuật tim được 2 tháng thì con trai bị tai nạn giao thông. Con tôi đi làm phụ hồ, trên đường về thì một con chó từ đâu bất ngờ lao ra khiến con bị tai nạn. Bác sĩ nói cháu bị chấn thương sọ não phải chuyển ra Hà Nội chữa trị. Đang chăm con ở viện thì tôi lại ngã quỵ khi nhận hung tin chồng ở nhà qua đời. Chồng mất khi con bị tai nạn vẫn chưa tỉnh lại, không còn gì đau đớn hơn", bà Liên kể lại.

Sau hơn một năm được điều trị ở bệnh viện, trải qua 3 ca phẫu thuật, anh Dũng cũng trở về nhưng trong tình trạng thần kinh không ổn định, thất thường. Những lúc trái gió trở trời, anh Dũng lại ôm đầu gào khóc vì đau đớn.

"Bình thường Dũng thương mẹ lắm, ngày đêm cứ quấn lấy mẹ, thích được xoa đầu rồi đút cho ăn nhưng những lúc mất kiểm soát lại đánh mẹ đến thâm tím mặt mày. Không ít lần tôi bị con đánh, phải chạy sang hàng xóm lánh nạn, chờ con tỉnh táo mới dám về nhà.

Thời gian gần đây bệnh tái phát thường xuyên, thêm chứng co giật rồi cắn lưỡi, tôi lo quá nên đưa con xuống bệnh viện tâm thần điều trị gần một tháng nay", bà Liên chia sẻ thêm.

Góa phụ bị bệnh tim nặng cầu xin cứu con trai duy nhất bị tai nạn - 5

Gia đình thì quá nghèo, nên việc kiếm tiền chữa trị cho con đối với bà Liên là điều rất khó khăn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chia sẻ về hoàn cảnh mẹ con bà Liên với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Châu, Trưởng xóm Hồng Thái (xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn), cho biết, gia đình bà Liên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bi đát nhất xóm.

Ông Trương Văn Diện (chồng bà Liên) trước đây đi bộ đội bị thương và có 2 mảnh đạn ở đầu. Bà Liên quanh năm đưa chồng nằm viện nên không làm được gì kiếm thu nhập. Di chứng kiến tranh cùng lần bị tai nạn khiến sức khỏe ông Diện rất yếu và qua đời hơn 3 năm trước.

Bản thân bà Liên bị bệnh tim nặng đã được phẫu thuật nhưng sức khỏe rất yếu, nhiều năm nay vẫn phải ngày đêm chăm lo cho đứa con duy nhất bị tai nạn. Cuộc sống của 2 mẹ con chỉ trông chờ vào vài sào mía nhưng không ăn thua. Thu hoạch mía cũng không đủ cho một lần bà Liên đưa con đi viện. Anh Dũng đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần.

Góa phụ bị bệnh tim nặng cầu xin cứu con trai duy nhất bị tai nạn - 6

Khuôn mặt anh Dũng vô hồn, một bên trán lún sâu, biến dạng vì bị khuyết xương hộp sọ (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Thấu hiểu hoàn cảnh, chính quyền địa phương, bà con lối xóm tạo điều kiện giúp đỡ, miễn một số khoản đóng góp, đồng thời kêu gọi ủng hộ được 8,4 triệu đồng để bà Liên có thêm kinh phí đưa con nằm viện.

Bà Liên hiền lành, chịu thương chịu khó, sống thân thiện với xóm giềng nhưng lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Rất mong cơ quan báo chí, độc giả hảo tâm ủng hộ, giúp bà Liên giảm bớt gánh nặng nợ nần, chăm lo cho con", ông Châu chia sẻ.

Qua cơn đau, anh Dũng lại nằm yên trên giường, hướng khuôn mặt ngờ nghệch về phía người mẹ đang ngồi bên cạnh. Nhìn thấy mẹ khóc, anh Dũng hốt hoảng lấy vạt áo của mình lau nước mắt cho mẹ như thay một lời an ủi, động viên. Đó là động lực duy nhất để người phụ nữ bất hạnh này tiếp tục cố gắng.

"Bao năm qua, khó khăn, đau đớn tôi đã gồng mình vượt qua, chỉ hi vọng một ngày nào đó con hồi phục để mẹ con nương tựa nhau. Vậy mà giờ nhìn con thế này, tôi đau lòng lắm. Tôi đã bán đất mà vẫn gánh thêm khoản nợ gần 200 triệu đồng, giờ kiệt quệ rồi, nợ nần chồng chất, con thì khờ dại. Mong mọi người quan tâm, giúp đỡ để tôi có thêm chút hi vọng, chăm lo cho con", bà Liên khẩn cầu.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5067 xin gửi về:

1. Bà Phạm Thị Liên

Địa chỉ: Xóm Hồng Thái, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Điện thoại: 0352569317.

STK của bà Phạm Thị Liên: 3600205712351, Ngân hàng Agribank.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5067)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269