Gia đình "trời đày" tận cùng khổ đau được bạn đọc hỗ trợ hơn 97 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Thương ông Tốt già cả phải nuôi vợ liệt nửa người và 2 con trai tâm thần, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ hơn 97 triệu đồng góp phần giúp gia đình đỡ đi phần nào đau khổ.

Đại diện báo Dân trí đã trao số tiền hơn 97 triệu đồng đến gia đình ông Trần Văn Tốt (64 tuổi, ngụ ở xã Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình ông Tốt thông qua chương trình Nhân ái trong tuần 4 tháng 6 và các tuần của tháng 7/2022.

Gia đình ông Tốt là hoàn cảnh bi đát trong bài viết "Gia đình bị "trời đày" tận cùng khổ đau, mẹ cấm khẩu, hai con tâm thần" đã được Dân trí đăng ngày 26/6.

Gia đình trời đày tận cùng khổ đau được bạn đọc hỗ trợ hơn 97 triệu đồng - 1

Ông Tốt nhận số tiền được bạn đọc Dân trí hỗ trợ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ngoài số tiền trên, ông Tốt cho biết từ khi hoàn cảnh gia đình được Dân trí phản ánh, rất nhiều bạn đọc, hội đoàn đã tìm đến giúp đỡ nhiều khoản tiền. Đặc biệt nhất có một đơn vị đã đến khảo sát và hứa sẽ tặng gia đình ông một ngôi nhà mới, hiện đang triển khai các bước thủ tục để xây dựng.

"Tôi cảm ơn báo Dân trí nhiều lắm, nhờ hoàn cảnh được đăng tải mà nhiều người biết đến để giúp đỡ. Đến nay tôi đã nhận được hơn 103 triệu đồng tiền hỗ trợ từ bạn đọc của báo hỗ trợ. Ngoài ra, có rất nhiều người đã đến cho tiền trực tiếp mỗi lượt cũng được mấy triệu đồng.

Có một đơn vị đang làm thủ tục để giúp đỡ gia đình tôi một căn nhà mới, tôi mừng lắm, cảm ơn mọi người nhiều lắm", ông Tốt xúc động nói.

Gia đình trời đày tận cùng khổ đau được bạn đọc hỗ trợ hơn 97 triệu đồng - 2

Con trai cả của ông Tốt bị tâm thần, hay đuổi đánh người nên phải xích chân ngồi ở một góc nhà (Ảnh: Nguyễn Cường).

Nhiều hàng xóm khi nghe tin gia đình ông Tốt được hỗ trợ khoản tiền lớn cũng đã đến chúc mừng và bày tỏ lòng cảm ơn đối với các nhà hảo tâm.

Như Dân trí đã thông tin, gia đình ông Tốt có 5 thành viên nhưng có đến 3 người bệnh nặng.25 năm trước, con trai đầu của ông Tốt là anh Trần Thành Công (45 tuổi) đang bình thường bỗng đột ngột bị tâm thần, đập phá đồ đạc, đuổi đánh mọi người khiến ai cũng sợ hãi. Đưa đi chữa trị khắp nơi nhưng không khỏi, bất đắc dĩ ông Tốt phải nhốt anh Công vào một căn buồng, lấy xích sắt xích chân từ đó đến nay.

15 năm trước, con trai thứ 3 của ông Tốt là anh Trần Văn Trung (38 tuổi) cũng phát bệnh như anh trai. Lại một lần nữa vợ chồng ông Tốt bán nốt những thứ gì còn có thể bán được để chữa bệnh cho con nhưng bệnh cũng không thuyên giảm. Anh Trung mắc bệnh có phần nhẹ hơn, nên vẫn được để tự do đi lại trong nhà.

Gia đình trời đày tận cùng khổ đau được bạn đọc hỗ trợ hơn 97 triệu đồng - 3

Vợ ông Tốt nửa tỉnh nửa mê sau cơn đột quỵ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Rồi 4 năm trước, vợ ông Tốt là bà Cao Thị Cát (64 tuổi) lại bị liệt nửa người, ngồi một chỗ sau cơn đột quỵ. Gia đình 5 người thì mất 3 người bệnh nặng, con trai thứ 2 của ông Tốt chẳng có nghề nghiệp gì, chỉ đi làm công nhân mỗi tháng dư được một chút gửi về lo cho mẹ và anh em, mình ông Tốt phải gồng gánh tất cả.

Ông Tốt bảo ngày xưa 2 ông bà già chăm 2 thằng con điên đã đủ khổ, cứ lo đến khi chân tay yếu thì không biết sẽ ra sao. Thế mà nay khi chân tay đã yếu thật thì lại chỉ còn mình ông phải chăm đến 3 người bệnh.

Đôi khi ngẫm đời, ông Tốt ngồi khóc một mình, khổ quá khóc không nổi rồi tôi lại ngồi cười một mình. Ngày nào cũng phải tắm rửa, lau dọn, bón cơm cho 3 người, ông Tốt bảo rằng bản thân không dám ốm, không biết đến ngày mình nằm xuống thì vợ con sẽ ra sao.