1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp gia đình nghèo nuôi con bệnh hơn 200 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Thương cảm hoàn cảnh éo le, bạn đọc đã giúp đỡ vợ chồng anh Sanh hơn 200 triệu đồng để gia đình anh có tiền chữa bệnh cho con và xây cất căn nhà vững chãi, thay đổi cuộc sống.

Đại diện báo Dân trí vừa cùng chính quyền địa phương trao số tiền hơn 202 triệu đồng đến hoàn cảnh gia đình anh Đoàn Văn Sanh (49 tuổi, ngụ xã Đại Thành, TP Ngã Bảy, Hậu Giang).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Sanh thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Gia đình anh Sanh là hoàn cảnh éo le trong bài viết "Xót xa những phận người bị "giời đày" đến cùng quẫn trong ngôi nhà rách nát" mà Dân trí đã đăng ngày 6/3.

Hôm nay chỉ có mình anh Sanh ở nhà, vợ đã đưa con đi bệnh viện. Căn nhà tranh vẫn tối tăm, rách nát nhưng gương mặt người đàn ông đã tươi sáng hơn nhiều, lộ rõ cảm xúc vui mừng.

Bạn đọc Dân trí giúp gia đình nghèo nuôi con bệnh hơn 200 triệu đồng - 1

Đại diện UBND xã thay mặt bạn đọc Dân trí trao số tiền đến gia đình anh Sanh (Ảnh: Nguyễn Cường).

Anh Sanh cho biết, khi nhận được tiền hỗ trợ, gia đình vội đưa con gái đi điều trị hết 30 triệu đồng. Số tiền còn lại gia đình sẽ lập một sổ tiết kiệm để quản lý và chi dùng cho các nhu cầu thiết yếu sau này.

"Lần đầu tiên tôi được có số tiền lớn như vậy! Cầm tiền mà tôi run lắm, mừng hết biết, cứ như là mơ. Tôi khổ bao nhiêu năm rồi, nhờ báo và bạn đọc báo đã giúp tôi thay đổi số phận", anh Sanh xúc động nói.

Ông Dương Văn Oanh - Phó chủ tịch UBND xã Đại Thành cho biết, vì hoàn cảnh gia đình anh Sanh thuộc dạng khó khăn nhất ở địa phương nên xã đang vận động xây giúp một căn nhà nhân ái.

Tuy nhiên ông Oanh cho rằng khi gia đình đã được bạn đọc Dân trí giúp số tiền rất lớn thì những khó khăn cơ bản đã có thể giải quyết. Địa phương sẽ tư vấn cho gia đình sử dụng tiền hợp lý để thoát nghèo bền vững.

Bạn đọc Dân trí giúp gia đình nghèo nuôi con bệnh hơn 200 triệu đồng - 2

Trước đây vì không có tiền chữa bệnh nên vợ chồng anh Sanh đành trói con gái trên giường để Hiền không thể cắn xé bản thân (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Thay mặt xã, tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý báo và các mạnh thường quân đã giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn ở địa phương", ông Oanh nói.

Như Dân trí đã thông tin, vợ chồng anh Sanh vốn không nghề nghiệp, sức khỏe lại yếu nên chẳng tìm được công việc gì tốt. Bao năm vợ chồng anh Sanh chỉ làm thuê làm mướn quanh vùng, chịu chung thân với cảnh nghèo, ngôi nhà tranh dột nát cũng chẳng có tiền sửa sang.

Gia đình anh Sanh có 2 đứa con gái nhưng do chậm chạp nên cứ học đến cấp 2 thì không theo kịp bạn bè nên đành phải nghỉ. Con gái lớn của anh chị là Đoàn Thị Diệu Hiền (20 tuổi) đã xuất hiện các triệu chứng bệnh thần kinh từ mấy năm trước và càng ngày càng nghiêm trọng.

Từ chỗ học không tiếp thu, rồi chỉ ngồi thừ một chỗ, đến cách đây 2 năm Hiền bắt đầu có những hành động lạ như la hét, cào xé, tự làm tổn thương bản thân hay đuổi đánh những người xung quanh. Gia đình đã đưa Hiền đi chữa bệnh gần một năm nhưng không đỡ, hết tiền nên phải đưa con về.

Để con gái không thể tự cắn xé bản thân, anh Sanh đành đau xót buộc chặt Hiền xuống giường, không cho cô bé có cơ hội co duỗi hay nhúc nhích. Cứ sau mỗi lần lên cơn, cứ tỉnh là Hiền lại van nài cha mẹ cởi trói cho mình vợ chồng anh Sanh chỉ biết bất lực nhìn con đau đớn.