1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gia đình Quốc Thư nhường một phần hỗ trợ của bạn đọc cho bệnh nhân khó khăn

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Gia đình Quốc Thư chỉ nhận số tiền đủ để điều trị cho em, dành tặng phần còn lại cho các bệnh nhân khó khăn cùng điều trị tại Bệnh viện Quân Y 175.

Vừa qua, đại diện báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến cô Huỳnh Vận (bà ngoại của em Trần Quốc Thư) số tiền 171.008.248 đồng mà bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ cho em Trần Quốc Thư trong tuần 1 tháng 1/2022.

Gia đình Quốc Thư nhường một phần hỗ trợ của bạn đọc cho bệnh nhân khó khăn - 1

Quà của bạn đọc Dân trí được trao đến cho cô Huỳnh Vận.

Bác sĩ Trần Văn Thành, Trưởng ban công tác xã hội Bệnh viện Quân y 175, cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin gia đình bệnh nhân Thư có hoàn cảnh khó khăn, không có tiền đóng viện phí, tôi đã trao đổi cùng lãnh đạo khoa Lao và bệnh phổi (nơi em Thư điều trị) là phải cố gắng hết sức để cứu tính mạng của em, tiền viện phí mình tính sau".

"Ban công tác xã hội đã liên lạc nhờ báo điện tử Dân trí và các bạn đọc hảo tâm hỗ trợ. Đến nay, nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm mà em Thư đã tai qua nạn khỏi, được xuất viện và có tiền để thanh toán viện phí", bác sĩ Trần Văn Thành chia sẻ.

Nhận sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, bà Huỳnh Vận xúc động tâm sự: "Tôi vạn lần cảm ơn các bác sĩ, báo Dân trí đã giúp đỡ cho bà cháu tôi, cứu sống cháu tôi trong lúc bệnh tật hiểm nghèo. Suốt đời này tôi không quên ơn các bác sĩ và các mạnh thường quân đã giúp đỡ mình".

Theo bác sĩ Thành, hiện bệnh tình của em Thư đã khỏi, được cho xuất viện nhưng vì cơ thể suy kiệt lâu ngày, khớp gối vừa lành vẫn chưa thể đi đứng bình thường được, phải cần tập vật lý trị liệu trong khoảng 5, 6 tháng và bồi bổ sức khỏe.

Do chi phí nằm viện của Thư chỉ hết gần 51 triệu đồng nên bà Huỳnh Vận quyết định dùng số tiền bạn đọc hỗ trợ để trả hết viện phí và xin nhận thêm 50 triệu đồng để chi phí mua thức ăn dinh dưỡng, đi lại tái khám cho Thư trong thời gian tập vật lý trị liệu.

Phần ủng hộ còn lại của bạn đọc Dân trí, bà quyết định ủng hộ lại ban công tác xã hội bệnh viện quân y 175 để chia sẻ đến các bệnh nhân khó khăn khác đang điều trị tại đây.

Bà Huỳnh Vận cho hay: "Chỉ cần cháu tôi khỏe lại, đi đứng bình thường là có thể làm việc, có thể kiếm tiền. Như vậy là tôi đã mãn nguyện, không biết lấy gì đền đáp ơn nghĩa của mọi người rồi, tôi không cần gì hơn nữa!".

Gia đình Quốc Thư nhường một phần hỗ trợ của bạn đọc cho bệnh nhân khó khăn - 2

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, em Thư đã có tiền trả viện phí và có chi phí tập phục hồi chức năng vận động.

Như Dân trí đã đưa tin, khi mẹ mang thai Thư được 6 tháng thì cha bỏ đi. Thư được 2 tháng tuổi thì mẹ cũng bỏ cho ngoại chăm sóc.

Do ông bà ngoại già yếu bệnh tật nên gia đình rất khó khăn. Đầu tháng 4/2021, khi mới 15 tuổi, Thư lên TPHCM làm việc kiếm tiền nuôi ông, bà.

Thư xin học việc ở một xưởng may gia công, chủ nuôi ăn ở, mỗi tuần cho vài trăm ngàn sinh hoạt. Mới học nghề được vài tháng thì TPHCM thực hiện giãn cách phòng dịch, Thư ru rú trong xưởng may suốt mấy tháng trời.

Khi TPHCM hết giãn cách thì Thư phát bệnh, sốt liên miên, uống thuốc hạ sốt mãi không dứt, ho nhiều, không đứng dậy nổi, liên tục ngất…

Qua xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán Thư bị nhiễm khuẩn huyết đường vào từ viêm phổi và màng phổi, viêm mủ khớp gối, viêm tuyến nước bọt trái, bán tắt tĩnh mạch cảnh trái, cơ thể suy kiệt... Đặc biệt, chứng nhiễm khuẩn huyết có nguy cơ sốc nhiễm khuẩn, xảy ra chuyển biến nguy kịch rất nhanh, có khả năng tử vong.

Do Thư không có bảo hiểm y tế nên tiền thuốc gia đình phải chịu hết mà ông bà ngoại không kiếm đâu ra tiền chữa trị cho cháu.