Mã số: 5658
Con trai của nữ tạp vụ khốn khổ đã qua đời
(Dân trí) - Dù được các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 tận tình cứu chữa và sự ủng hộ kịp thời của bạn đọc Dân trí nhưng do bệnh tình quá nặng nên bệnh nhân Dương Trí Thông đã đầu hàng số phận.

Bệnh nhân Dương Trí Thông đã qua đời (Ảnh: Tùng Nguyên).
Ngày 22/7, Bác sĩ CKII Trần Văn Thành, cán bộ phụ trách vận động tài trợ Ban Công tác xã hội Bệnh viện Quân y 175, cho biết, bệnh nhân Dương Trí Thông (SN 2001) đã qua đời.
Bệnh nhân Dương Trí Thông là con của bà Đinh Thị Ngọc Hà (SN 1967, ngụ tại nhà số 275/121 đường Quang Trung, khu phố 5, phường Gò Vấp, TPHCM), hoàn cảnh đã được báo Dân trí phản ánh trong bài viết “Bác sĩ kêu gọi cứu mạng con trai của nữ tạp vụ khốn khổ”.
Anh Thông chẳng may bị tai nạn vào đêm 20/6, đến 1h ngày 21/6 thì được công an địa phương đưa đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương rất nặng, chân tay dập nát phải tháo bỏ...
Bác sĩ điều trị cho anh Thông chia sẻ: “Từ ngày vào viện, bệnh nhân không tiểu được vì tổn thương thận, do đó phải lọc máu liên tục để hỗ trợ chức năng thận. Ngoài ra bệnh nhân còn tổn thương gan, tổn thương cơ quan tạng có rối loạn đông máu, tổn thương cơ quan vận mạch phải dùng thuốc vận mạch để nâng huyết áp...”.
Với tình trạng phức tạp trên, chi phí điều trị bệnh nhân Thông là rất lớn. Đặc biệt, anh Thông không có Bảo hiểm y tế nên mọi chi phí đều do gia đình chi trả.
Trong khi đó, gia đình anh Thông đã khánh kiệt sau 12 năm chữa bệnh ung thư cho cha. Gánh nặng kinh tế gia đình do một mình bà Ngọc Hà đi làm tạp vụ gánh vác.
Khi anh Thông bị tai nạn, bà Ngọc Hà phải đi vay mượn khắp nơi để cứu con. Ban Công tác xã hội Bệnh viện Quân y 175 cũng kêu gọi nhiều nơi để hỗ trợ gia đình... Thế nhưng, mọi nỗ lực đã không thành, bệnh nhân Dương Trí Thông không qua khỏi.
“Hiện bệnh nhân đã được chuyển về gia đình lo hậu sự. Các bác sĩ đã nỗ lực hết sức, duy trì sự sống cho bệnh nhân Thông từ ngày 21/6 đến nay nhưng chấn thương của bệnh nhân quá nặng, không đủ sức vượt qua”, bác sĩ Thành cho biết.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Ngọc Hà gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175, bạn đọc, nhà hảo tâm đã chung tay cùng gia đình trong lúc khó khăn nhất.
“Thông đã ra đi trong vòng tay gia đình thật ấm áp và bình an!”, bà Hà nghẹn ngào nói.
Theo bác sĩ Thành, chi phí điều trị cho bệnh nhân Dương Trí Thông là hơn 1 tỷ đồng. Ngoài sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện mà bệnh viện kêu gọi thì số tiền mà bà Ngọc Hà phải vay mượn để đóng viện phí là rất lớn.
Trong lúc tang gia bối rối, bà Ngọc Hà cũng không nhớ rõ mình đã vay mượn bao nhiêu tiền. Có khoản là nội ngoại, bạn bè giúp đỡ; có khoản tiền là mượn phải trả; có khoản là vay có lãi... Nợ còn đó nhưng bà yên lòng vì đã lo lắng hết sức cho con, đưa con về nơi yên nghỉ.