1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 70 triệu đồng đến với bà mẹ mổ bắt con vì tai biến khi mang thai

(Dân trí) - Nhờ được can thiệp kịp thời, tính mạng của chị Thành và thai nhi được cứu sống. Sau một cuộc phẫu thuật não, hiện chị Thành đã qua cơn nguy kịch và đang trên đà hồi phục sức khỏe.

Bác sỹ Vũ Ngọc Lân - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Nghệ An thay mặt bạn đọc Báo Dân trí trao số tiền hơn 67 triệu đồng đến gia đình chị Nguyễn Thị Thành.
Bác sỹ Vũ Ngọc Lân - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Nghệ An thay mặt bạn đọc Báo Dân trí trao số tiền hơn 67 triệu đồng đến gia đình chị Nguyễn Thị Thành.

Ngày 10/11, PV Dân trí tại Nghệ An đến thăm và trao 67.550.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Thành – nhân vật trong bài viết Thương bé sinh non khát sữa vì mẹ nguy kịch do xuất huyết não. Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua Quỹ Nhân ái trong tuần 2 tháng 10.

Khi đang mang bầu ở tháng thứ 8 thì chị Thành bị ngất xỉu, phải nhập viện. Do phát hiện bệnh nhân có ổ dị dạng thông động mạch kích thước lớn, các não thất bị chèn ép nên bị chảy máu trong. Trước tình thế nguy cấp, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Nghệ An đã quyết định mổ cứu thai nhi. Sau khi mổ lấy con an toàn, bệnh nhân Thành được chuyển ra Hà Nội để phẫu thuật não.

Do cháu bé sinh thiếu tháng, non yếu phải chăm sóc đặc biệt trong lồng kính nên ông Nguyễn Cảnh Toàn – ông nội cháu bé, phải đi xin từng bình sữa để nuôi cháu.

Hiện chị Thành đã qua cơn nguy kịch nhưng việc phục hồi cần nhiều thời gian và tốn kém về tiền bạc.
Hiện chị Thành đã qua cơn nguy kịch nhưng việc phục hồi cần nhiều thời gian và tốn kém về tiền bạc.

Được can thiệp kịp thời nên chị Thanh giữ được tính mạng. Sau ca mổ, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị. “Sau khi chuyển về tuyến tỉnh điều trị, bệnh nhân Nguyễn Thị Thành bị sốt, viêm màng não nên việc điều trị cũng như phục hồi khá khó khăn. Hiện bệnh nhân đã cắt sốt, tuy nhiên để phục hồi hoàn toàn thì cần rất nhiều thời gian, tiền của để thực hiện các bước phục hồi chức năng”, bác sỹ Vũ Ngọc Lân – Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết.

Riêng cháu bé con bệnh nhân Thành, sau thời gian được nuôi trong lồng ấp đã cứng cáp và được cho về nhà. Ông Nguyễn Cảnh Toàn cho hay hiện bé đã tăng được 4kg, bú tốt, ngủ ngoan. “Sau khi Báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh gia đình tôi, nhiều nhà hảo tâm đã gửi sữa, tiền, quần áo cho cháu. Số tiền gia đình nhận được qua bưu điện và trực tiếp tại nhà khoảng hơn 70 triệu đồng. Đối với gia đình chúng tôi đó là một con số rất lớn nhưng lớn hơn cả là tình cảm mà mọi người đã giành cho cháu và gia đình”.

Thông qua Báo Dân trí, ông Nguyễn Cảnh Toàn thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới tất cả mọi người đã quan tâm, chia sẽ và giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua. Hiện tại chị Thành vẫn đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, chị có thể nghe được nhưng không thể nói, không thể biểu hiện nhận thức qua đôi mắt. Để thuận tiện cho việc chăm sóc, anh Nguyễn Văn Quyền thuê một phòng trọ gần bệnh viện để tiện chăm sóc vợ. Thỉnh thoảng ông bà ngoại xuống chăm sóc chị Thành cho anh Quyền còn ông bà Toàn phải ở nhà để chăm sóc cháu.

Bác sỹ Bùi Anh Sơn - Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trao quà bạn đọc Báo Dân trí đến bé Nguyễn Hải Thùy Linh.
Bác sỹ Bùi Anh Sơn - Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trao quà bạn đọc Báo Dân trí đến bé Nguyễn Hải Thùy Linh.

Cũng trong sáng ngày 10/11, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao số tiền 4.500.000 đồng của bạn đọc ủng hộ trong tuần 3 tháng 10 cho bé Nguyễn Hải Thùy Linh (SN 2014) – nhân vật trong bài viết  Xót xa tiếng khóc của bé 13 tháng tuổi bị hẹp phế quản bẩm sinh

Bé Nguyễn Hải Thùy Linh được kết luận bị hẹn phế quản bẩm sinh, phải thường xuyên nhập viện điều trị viêm phổi mãn tính tại Khoa Hô hấp Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Bác sỹ Bùi Anh Sơn – Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: “Bệnh nhi Nguyễn Hải Thùy Linh có một đoạn sụn phế quản dẫn đến ống phế quản bị hẹp. Đây không phải là bệnh nan y nhưng hiện tại chưa thể điều trị dứt điểm. Ống phế quản bị hẹp, chất bẩn hay dồn ứ dễ dẫn đến viêm nhiễm, viêm phổi mãn tính. Bệnh nhân chỉ có thể điều trị viêm phổi chứ không thể điều trị được hẹp phế quản bẩm sinh.

Bệnh có thể khỏi được hay không chỉ có thể chờ vào khả năng tiếp nhận của thuốc cũng như sức đè kháng của cơ thể. Nghĩa là bệnh nhân cần phải được chăm sóc ở chế độ đặc biệt nhưng với hoàn cảnh gia đình hiện tại thì rất khó”.

1 tháng con đi viện đến 25 ngày, gia cảnh của chị Lê Thị Hằng (xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc, Tp Vinh, Nghệ An) phải bỏ việc đi chăm sóc. Gia cảnh vốn khó khăn lại càng khánh kiệt. Để có thêm tiền trang trải chi phí điều trị cho con, anh Nguyễn Cảnh Quý buổi ngày đi phụ xây, tối đi xe ôm nhưng số tiền kiếm được so với nhu cầu chi tiêu chỉ như muối bỏ bể. Đến nỗi, nhiều lần Bệnh viện Sản Nhi đề nghị gia đinh chuyển cháu Thùy Linh ra tuyến Trung ương để điều trị nhưng anh chị chỉ biết năn nỉ xin ở lại. Biết ở lại tuyến tỉnh thiết bị, thuốc men cũng hạn chế hơn ở tuyến Trung ương nhưng phận nghèo, vợ chồng chỉ Hằng chỉ biết ôm con mà hi vọng.

                                                                         Hoàng Lam