1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 59 triệu đồng đến với bé Minh Tuyết

(Dân trí) - Ngày 23/12, báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến anh Tsằn Dũng Minh (cha bé Tsằn Minh Tuyết) số tiền 58.925.000 đồng mà bạn đọc ủng hộ cho bé Minh Tuyết trong tuần 3, 4 tháng 11 và tuần 1 tháng 12/2015.

 

Trao tặng quà bạn đọc Dân trí gửi cho anh Tsằn Dũng Minh (cha bé Tsằn Minh Tuyết)
Trao tặng quà bạn đọc Dân trí gửi cho anh Tsằn Dũng Minh (cha bé Tsằn Minh Tuyết)

Bé Minh Tuyết là hoàn cảnh đã được báo Dân trí phản ánh trong bài “Sự sống mong manh của bé gái 5 tuổi mắc chứng ung thư hạch”. Bé Minh Tuyết vốn rất khỏe mạnh. Vào những ngày Tết Nguyên đán 2015, Tuyết đang chơi đùa cùng bạn bè thì đột nhiên té ngã, hôn mê, sốt cao. Đi xét nghiệm thì phát hiện ra bé bị ung thư hạch.

Gia đình anh Dũng Minh lại vốn nghèo khó, cả hai vợ chồng ít học, chỉ đi làm thuê làm mướn, ăn bữa nay lo bữa mai. Từ lúc con nằm viện, vợ chồng anh Dũng Minh không thể đi làm được nữa vì suốt ngày ôm con đi viện.

Để chữa chạy cho con, bao nhiêu tài sản vợ chồng anh và cha mẹ tích cóp cả đời đều đã ra đi. Do đó, khi được báo Dân trí phản ánh và bạn đọc ủng hộ, anh Minh rất vui mừng vì có cơ hội cứu sống con mình.

Anh nói: “Kể từ khi hoàn cảnh nhà em lên báo Dân trí, nhiều nhà hảo tâm điện tới hỏi và giúp đỡ gia đình em. Nhờ đó mà em có tiền tiếp tục chạy chữa cho bé”.

Mỗi nhà hảo tâm giúp đỡ dù số tiền lớn hay nhỏ đều được anh Minh trân trọng ghi lại để tri ân. Anh nắn nót ghi lại trong tờ giấy nhỏ từng dòng như: nhóm từ thiện KT ủng hộ 150 USD, cô Duyên cho 2 triệu đồng, cô Lan và bác Phúc gửi 5 triệu đồng, cô Liên gửi 2,5 triệu đồng, anh Phú cho 500.000 đồng, anh Tuấn cho 500.000 đồng…

Ngày 23/12, anh Dũng Minh được báo Dân trí làm thủ tục kết chuyển số tiền 58.925.000 đồng mà bạn đọc ủng hộ cho bé Minh Tuyết. Anh rưng rưng xúc động cho biết: “Ba mẹ em đã đo đất để bán tài sản cuối cùng là cái nền nhà. Em áy náy lắm mà không biết nói làm sao. Bán nhà thì cuối đời ba mẹ em biết sống thế nào. Ông bà già rồi mà phải chịu khổ vì con cháu. Nay có số tiền cứu mạng này thì đỡ khổ rồi!”.

Anh Minh cũng cho biết ngày 24/12 bé Minh Tuyết sẽ vào toa hóa chất thứ 9. Nếu sau toa này bé vẫn không đáp ứng thuốc thì bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u. Đó là biện pháp sau cùng.

Anh buồn bã nói: “Hết cách rồi anh ạ! Bác sĩ đã đổi thuốc 8 lần, tăng liều bằng liều người lớn mà cũng không ăn thua. Khối u cứ xẹp xuống và ngày lại to trở lại. Có lúc nó căng cứng và bục ra mà toàn chảy nước nhớt trắng vàng làm bé rất đau đớn. 2 tháng nay, bé toàn được tiêm thuốc để cho ngủ li bì mới chống chọi nổi cơn đau. Nhưng còn nước còn tát, các bác sĩ làm hết cách, còn em thì ráng theo tới cùng thôi…”.

“Qua báo Dân trí, em cũng xin cảm ơn các nhà hảo tâm cũng như anh chị biên tập, phóng viên trong báo đã giúp đỡ gia đình em lúc khó khăn như thế này. Dù tình hình của con em có ra sao thì em cũng vạn lần đội ơn các nhà hảo tâm đã giúp cho em có thêm chi phí cứu chữa cho con!”, anh Dũng Minh xúc động nói.

Tùng Nguyên – Xuân Duy
 

Gần 59 triệu đồng đến với bé Minh Tuyết - 2