1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Vĩnh Long:

Gần 40 triệu đồng đến với ông lão chăn vịt bất lực nhìn vợ “chết dần” vì bệnh ung thư tuyến giáp

(Dân trí) - Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền xã Tân Phú (Tam Bình, Vĩnh Long) vừa trao số tiền 38.890.000 đồng cho ông Huỳnh Văn Thương, nhân vật chính trong bài: “Ông lão chăn vịt bất lực nhìn vợ “chết dần” vì bệnh ung thư tuyến giáp”.

Trước đó như Dân trí đã thông tin về hoàn cảnh gia đình ông Huỳnh Văn Thương, SN 1956 (ngụ ấp Phú Long, Tân Phú, Tam Bình, Vĩnh Long) phải sống trong khốn cùng vì người vợ mắc bệnh ung thư tuyến giáp.

Gia đình ông Thương nuôi vịt chạy đồng thua lỗ cộng với việc vợ phát bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối nên ông đành bất lực đưa vợ về nhà uống thuốc nam cầm cự được ngày nào hay ngày nấy.

Sau khi Dân trí thông tin, nhiều nhà hảo tâm đã đến tận nơi, giúp đỡ trực tiếp cho gia đình với số tiền hơn 10 triệu đồng. Theo ông Thương, số tiền ban đầu bạn đọc giúp đỡ, gia đình mới có tiền tiếp tục chạy chữa cho vợ. Tuy nhiên, do bệnh nặng nên người vợ đã qua đời cách đây mấy ngày.


Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trao tiền bạn đọc ủng hộ cho gia đình ông Thương

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trao tiền bạn đọc ủng hộ cho gia đình ông Thương

Tại buổi trao tiền, ông Thương xúc động cho biết, người vợ không chống chọi được với bệnh ung thư đã chuyển qua giai đoạn cuối mặc dù gia đình cố hết sức lo thuốc thang. Sau khi vợ mất, gia đình nợ nần chồng chất nên dự định khi lãnh số tiền mà các nhà hảo tâm ủng hộ sẽ trả nợ, nếu còn thiếu thì sẽ tiếp tục đi làm thuê để vừa trang trải cuộc sống, vừa trả nợ.

Đại diện chính quyền địa phương, bà Dương Kim Thoa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Phú cho biết: “Hiện tại người vợ đã qua đời nhưng gia đình ông Thương vẫn còn gánh số nợ khá lớn do phải điều trị bệnh cho vợ trong thời gian dài và chi phí lo ma chay. Số tiền mà các nhà hảo tâm hỗ trợ sẽ giúp ông Thương bớt phần nào gánh nặng nợ nần để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Thay mặt chính quyền địa phương cho tôi gửi lời cám ơn đến Ban biên tập Báo Điện tử Dân trí, tất cả những nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ cho gia đình trong thời gian qua”.

Theo bà Thoa, hiện tại căn nhà của ông Thương đã xuống cấp nghiêm trọng có thể sập bất cứ lúc nào nên sắp tới sẽ vận động các mạnh thương quân xây cho ông căn nhà tình thương để có chỗ che mưa, che nắng và ổn định cuộc sống.

Hoàng Trung