1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 30 triệu đến với cô gái trẻ mắc căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn

(Dân trí) - Chiều ngày 19/10, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 28.540.000đ đến với gia đình em Nguyễn Thị Loan (thôn Quan Nội 5, xã Hoằng Anh, TP Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết: “Không đủ tiền phẫu thuật, cô gái trẻ đối diện với tử thần”.

Trở lại thăm Loan nhưng lần này em không còn ở nhà nữa. Căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn của em ngày càng nặng vì thế sau khi tranh thủ về nhà làm lại bảo hiểm, em phải nhanh chóng nhập viện trở lại do cơ thể ngày càng phù nề, những vết xuất huyết dưới da ngày càng nhiều, những cơn sốt cũng liên tục và kéo dài hơn.

Bà Nguyễn Thị Nở, mẹ của Loan cho biết, bất đắc dĩ lắm mới phải để em về nhà chứ bệnh tình thế này, bác sĩ yêu cầu phải 24/24 có mặt tại bệnh viện nếu không hậu quả khó lường. Căn bệnh của Loan đã bước vào giai đoạn biến chứng, tiểu cầu liên tục ở mức 0,6. Cách duy nhất để làm cho tiểu cầu tăng và duy trì sự sống là phải cắt lách. Thế nhưng, bác sĩ cho biết chi phí cho ca phẫu thuật cắt lách nếu không có bảo hiểm chi trả thì phải mất đến 500 triệu đồng còn nếu có bảo hiểm cũng mất khoảng 100 triệu đồng chưa kể chi phí khác.

Thời điểm nhận thông báo chỉ định cắt lách của bác sĩ cũng là lúc bảo hiểm tự nguyện của em đã hết hạn. Lúc đó, gia đình Loan vô cùng lo lắng vì sợ rằng không có đủ số tiền để phẫu thuật, càng kéo dài, tính mạng của Loan càng nguy hiểm.

PV Dân trí trao tiền bạn đọc ủng hộ đến mẹ của em Loan
PV Dân trí trao tiền bạn đọc ủng hộ đến mẹ của em Loan

Việc nuôi cho Loan học xong rồi phải cắm nhà cửa để con đi sang Nhật du học cùng với gần 2 năm chạy chữa bệnh tật cho con, gia đình Loan gần như kiệt quệ. Dưới Loan, còn có 3 người con đang tuổi ăn tuổi học. Dù vay mượn khắp nơi, số tiền khổng lồ phẫu thuật cho em thực sự vô cùng khó khăn.

“Biết là khó khăn và nếu có cắt lách xong, bệnh tình của Loan có đỡ hơn được không gia đình cũng không chắc chắn được nhưng còn nước thì còn tát. Cũng cứ phải cố thôi cháu ạ. Thế nhưng, lần này ra bệnh viện họ lại chưa cho mổ do cơn sốt liên tục kéo dài. Bác sĩ nói, phải cắt được sốt thì mới mổ được” – bà Nở buồn bã cho biết.

Người mẹ này tâm sự: “Từ khi có bài đăng về hoàn cảnh của Loan, rất nhiều bạn bè cũ của Loan, bạn đọc trong cả nước đã gọi điện chia sẻ động viên cháu nên cháu nó cũng đỡ bi quan đi rất nhiều. Thấy cháu như vậy gia đình tôi mừng lắm. Cũng thông qua báo, nhiều nhà hảo tâm đã gửi tiền về giúp đỡ cháu để cháu có tiền chi phí thuốc men”.

Nhận trên tay số tiền 28.540.000đ bạn đọc ủng hộ, bà Nở xúc động: “Gia đình tôi không biết nói gì hơn là gửi lời cảm ơn đến quý báo, cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, chia sẻ, động viên gia đình tôi trong lúc khó khăn. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa cho cháu và cũng để không phụ tấm lòng của bạn đọc”.

Nguyễn Thùy