1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2308:

Không đủ tiền phẫu thuật, cô gái trẻ đối diện với tử thần

(Dân trí) - Không có nước mắt, không tiếng sụt sùi, chỉ là cái bặm môi đến tứa máu để nén lại nỗi đau khổ đang giằng xé trong tâm can em. Em muốn buông xuôi với căn bệnh của mình để mình không còn đau đớn và bố mẹ thôi vất vả. Thế nhưng, cha mẹ em không chấp nhận để con chết, họ vẫn đang cố chạy vạy từng đồng để có đủ tiền cho ca phẫu thuật sắp tới của em…

Cô gái đứng trước mặt tôi cố tỏ ra bình tĩnh, kể rành rọt căn bệnh mà mình đang mang trong người. Tôi hiểu, em đang đau không chỉ thể xác mà cả tâm hồn. Không đớn đau tuyệt vọng sao được khi tương lai của em rạng ngời, bỗng chốc sụp đổ bởi căn bệnh hiểm nghèo quái ác. Không giằng xé sao được khi mỗi ngày trôi qua em lấy đi cả chục triệu đồng của bố mẹ. Tiền vay cứ ngày càng nhiều hơn mà bệnh tình thì cứ dai dẳng như thế.

Tôi cũng không thể tin được khi em đưa cho tôi xem tấm ảnh em chụp trước khi em bị bệnh và em đang đứng trước mặt tôi bây giờ. Căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn và bứu basedow đã khiến em phù nề toàn thân, tay chân bầm dập bởi những vết xuất huyết chi chít dưới da. Em bảo, đã rất nhiều người thân không nhận ra em.

Cô gái trẻ Nguyễn Thị Loan trước khi bị bệnh và hiện tại
Cô gái trẻ Nguyễn Thị Loan trước khi bị bệnh và hiện tại

Cô gái tội nghiệp ấy tên là Nguyễn Thị Loan (SN 1991, thôn Quan Nội 5, xã Hoằng Anh, TP Thanh Hóa). Loan tốt nghiệp trường Cao đẳng Thương mại vào giữa năm 2014, sau đó thì làm thủ tục du học sang Nhật theo diện vừa học vừa làm. Tương lai đang ngời ngời trước mắt cô gái trẻ. Vậy mà đau đớn thay, sang Nhật không được bao lâu thì em bắt đầu cảm thấy sức khỏe có dấu hiệu bất thường. Rất nhiều ngày liên tiếp em thấy cơ thể mệt mỏi, không thể tập trung học và làm việc được.

Sau những ngày mệt mỏi thì em bắt đầu sốt, cứ vào buổi chiều là cơn sốt lại phát lên đến 40-41 độ. Sốt triền miên như thế cả tháng trời nhưng vì điều kiện du học sinh lúc đó cũng khó khăn, hơn nữa cứ thấy sốt rồi lại đỡ nên Loan chủ quan không đến viện cho đến khi em cảm thấy toàn cơ thể đau nhức. Lúc này, em mới đến bệnh viện, sau khi thử máu, bệnh viện yêu cầu em nhập viện ngay lập tức. Họ kết luận em mắc loại bệnh hiểm nghèo: xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn, bứu basedow.

Các bác sĩ Nhật Bản giải thích cho em hiểu căn bệnh của em là căn bệnh chữa lâu dài và chi phí vô cùng tốn kém nên khuyên em nên trở về Việt Nam để điều trị. Loan bảo khi nghe bác sĩ nói như vậy, tất cả mọi thứ như sụp đổ trước mắt em. Em đã ngồi xuống nền nhà bệnh viện mà khóc cho đến khi ngất xỉu.

Toàn thân em bị phù nề và xuất huyết
Toàn thân em bị phù nề và xuất huyết

Em đã nằm điều trị tại bệnh viện ở Nhật Bản 10 ngày, đến khi tiểu cầu tăng lên một chút thì họ làm thủ tục cho em về nước kèm theo lời dặn phải nhập viện ngay nếu không hậu quả sẽ khó lường.

Tháng 9/2015, em trở về Việt Nam, vừa xuống sân bay, gia đình đã đưa em đến ngay bệnh viện Bạch Mai. Từ ngày về nước cho đến bây giờ, cuộc sống của Loan chỉ gắn với bệnh viện, những dây chuyền, những kim tiêm, và những bịch máu.

Hai tháng sau khi nhập viện, Loan tưởng mình đã cận kề cái chết khi bất ngờ bị xuất huyết đường ruột, vỡ mạch thành ruột. “Em tưởng lúc ấy em đã chết rồi chị ạ. Nếu lúc đó em chết thì bây giờ bố mẹ em cũng không phải khổ. Bác sĩ nói em không được cấp cứu kịp thời thì sẽ xuất huyết lên não và tử vong” – cô gái trẻ đau khổ kể lại.

Có những ngày tiểu cầu xuống thấp, Loan phải chuyền đến 3 bịch tiểu cầu, giá của mỗi bịch 4 triệu đồng. Khi mới phát bệnh, mỗi ngày chuyền như thế thì kéo dài được 3-4 ngày nhưng bây giờ tình trạng tiểu cầu của em luôn ở mức 0,6 và do cơ thể đã kháng thuốc nên khi chuyền tiểu cầu vào xong chỉ được vài tiếng lại trở về mức 0,6. Chi phí một tháng cho việc điều trị bệnh của Loan lên tới hơn 150 triệu đồng.

Không đủ tiền phẫu thuật, cô gái trẻ đối diện với tử thần - 3
Tóc bị bạc đi và những vết xuất huyết ngày càng nặng
Tóc bị bạc đi và những vết xuất huyết ngày càng nặng

Từ ngày em bị bệnh, bao nhiêu tài sản trong gia đình đều kéo nhau ra đi hết. Bố mẹ Loan vay mượn khắp anh em họ hàng, căn nhà đang ở cũng phải mang đi cắm ngân hàng lấy tiền cho em điều trị. Số nợ hàng trăm triệu cứ dần dần tăng lên mà bệnh tình của em thì vẫn cứ dai dẳng như vậy.

Mấy ngày nay em xin về nhà để làm lại bảo hiểm vì thẻ bảo hiểm tự nguyện của em đã hết hạn. Cô gái trẻ cho biết mỗi khi trở về nhà em rất sợ vì nếu có chuyện gì xảy ra mà không thể cấp cứu kịp thời. Mỗi ngày toàn cơ thể của em vẫn xuất huyết liên tục.

Bác sĩ chỉ định tới đây khi Loan trở lại bệnh viện phải mổ để cắt lách vì bệnh đã kháng thuốc. Ca phẫu thuật vô cùng nguy hiểm do máu không đông và chi phí cho ca phẫu thuật lên đến 500 triệu đồng nếu không có bảo hiểm, còn nếu có bảo hiểm tự nguyện thì em vẫn phải mất số tiền 100 triệu đồng, đó là chưa kể đến những chi phí khác. Không cắt lách, bệnh sẽ càng ngày càng nặng và có thể biến chứng ra nhiều bệnh khác. Điều mà gia đình cô gái tội nghiệp này lo lắng đó là việc cắt lách đã vô cùng cấp bách nhưng để xoay sở số tiền khổng lồ ấy đối với gia đình em quả thật vô cùng khó khăn.

Bà Nở- mẹ Loan cho biết có rất nhiều giấy tờ bệnh án của con từ khi ở bệnh viện Nhật Bản cho đến bây giờ
Bà Nở- mẹ Loan cho biết có rất nhiều giấy tờ bệnh án của con từ khi ở bệnh viện Nhật Bản cho đến bây giờ

Mẹ của Loan, bà Nguyễn Thị Nở ngồi bên cạnh con mà không nói nên lời. Tôi hiểu trái tim người mẹ đang ứa máu vì thương con mà cũng bất lực. Dưới Loan, còn ba người con đang tuổi ăn, tuổi học. Mấy năm qua vợ chồng bà dốc hết sức lực để nuôi con học hành, rồi lại vay mượn tiền cho con sang Nhật du học. Vậy mà con đi chưa được bao lâu thì mang bệnh tật trở về. Sức cùng lực kiệt bà cũng không biết than trách ông trời hay than trách số phận con gái bà nghiệt ngã. Đối diện với con, đôi mắt bà ầng ậng nước. Người mẹ ấy không dám khóc mà chỉ dám ngửa mặt lên trần nhà để nước mắt chảy ngược vào trong.

“Giá như ông trời cho tôi gánh bệnh thay con thì tôi cũng xin chấp nhận. Cho con học hành đến nơi đến chốn tưởng cuộc đời con sẽ đổi thay, ai ngờ ông trời bắt con phải gánh bệnh tật như vậy…” – bà Nở buông câu nói giữa chừng rồi đưa tay quệt ngang giọt nước mắt đang chực chảy, bà sợ nước mắt bà chảy xuống thì nỗi đau trong con gái bà càng nhân lên gấp bội phần…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2308: Nguyễn Thị Nở (mẹ của em Loan, thôn Quan Nội 5, xã Hoằng Anh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

Số ĐT: 0125.286.5389 (Số ĐT của em Loan)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Nguyễn Thùy