1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 25 triệu đồng đến với cả gia đình mắc bệnh teo rút chân tay

(Dân trí) - Ngày 26/6, PV Dân trí đã đến nhà chị  Võ Thị Nga (tổ 4, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để trao số tiền gần 25 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp thông qua Quỹ nhân ái của báo.

Chị Ngọc là hoàn cảnh trong bài viết “Bi kịch cả gia đình đều mắc bệnh teo rút chân tay” đã được đăng tải trên Dân trí.

Chị Nga tâm sự, hiện công việc của chị không ổn định, hàng ngày đi giúp việc cho người ta nửa buổi, sau đó phải về nhà chăm sóc cho chồng và con đang bị bệnh phải nằm nhà không ai chăm sóc.

Đại diện chính quyền thị trấn Hà Lam trao tiền của bạn đọc Dân trí đến chị Ngọc
Đại diện chính quyền thị trấn Hà Lam trao tiền của bạn đọc Dân trí đến chị Ngọc

Trong căn nhà tình thương cấp 4 trời nóng như lò lửa nhưng hai bố con nằm liệt giường, trông chờ vào sự chăm sóc của chị Nga với thu nhập ít ỏi.

Chị Nga tâm sự: “Mỗi ngày tôi đi làm nửa ngày, còn nửa ngày về chăm sóc chồng và con, cuộc sống rất khó khăn. Mỗi tháng, gia đình nhận trợ cấp từ Nhà nước hơn 1 triệu đồng, cộng với những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ nên mới duy trì được cuộc sống”.

Chi Nga cho hay, từ khi Dân trí có bài viết về hoàn cảnh của mình, chị nhận được nhiều điện thoại của bạn đọc chia sẻ; đồng thời chị cũng nhận được hơn 2 triệu đồng được các mạnh thường quân, nhà hảo tâm gởi về nhà giúp đỡ.

Cùng với số tiền gần 25 triệu từ PV Dân trí trao, chị Nga cho biết sẽ để dành để chữa bệnh cho cậu con út Trần Văn Tín đang hàng ngày chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Vì cậu con út đang là niềm hy vọng duy nhất của gia đình; hiện sức khỏe chồng chị đang yếu dần.

Nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc, chị Nga xúc động và gởi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc Dân trí đã quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình. Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí là liều thuốc tinh thần quý báu để chị chăm lo cho chồng và con đang bị bệnh.

C.Bính-N.Linh