1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 220 triệu đồng đến với người mẹ nghèo đơn thân nuôi con bị thần kinh

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Ngoài thăm hỏi động viên, độc giả còn chung tay ủng hộ hơn gần 220 triệu đồng giúp bà Kỳ vượt qua khó khăn, nuôi con bệnh tật.

Đại diện báo Dân trí đã trở lại thăm mẹ con bà Vũ Thị Kỳ (56 tuổi, trú khối 4, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) và làm thủ tục trao số tiền 114.436.686 đồng của độc giả hảo tâm ủng hộ mẹ con bà thông qua chương trình Nhân ái.

Trong gian nhà chật chội, cũ nát, bà Kỳ xúc động bật khóc khi đón nhận tấm lòng vàng từ các nhà hảo tâm. Bà Kỳ cho biết, ngoài số tiền trên, thời gian qua, rất nhiều độc giả điện thoại thăm hỏi, động viên và ủng hộ vào tài khoản cá nhân của bà tổng số tiền hơn 108 triệu đồng.

Gần 220 triệu đồng đến với người mẹ nghèo đơn thân nuôi con bị thần kinh - 1

Phóng viên báo Dân trí trao quà bạn đọc tới mẹ con bà Kỳ (Ảnh: La Ny Nguyễn).

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền bà Kỳ nhận được từ độc giả báo Dân trí là gần 220 triệu đồng, giúp người phụ nữ đơn thân vượt qua khó khăn, nuôi con bệnh tật.

"Cả đời tôi vất vả, có nằm mơ cũng chưa bao giờ cầm được số tiền lớn thế này. Mẹ con tôi không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến quý báo, các nhà hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ. Có tiền rồi, tôi sẽ sửa sang lại gian nhà cũ nát này để an tâm khi trời mưa bão và đưa con đi khám bệnh, lấy thuốc điều trị.

Phận tôi bất hạnh, chỉ được mỗi đứa con làm chỗ dựa tinh thần mà con sinh ra cũng không được bình thường, khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Cũng may nhờ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, tôi bớt phần gánh nặng. Giờ chỉ mong sức khỏe để lo cho con mà thôi. Tôi mà có mệnh hệ gì thì khổ con", bà Kỳ chia sẻ.

Trước đó, báo Dân trí đã đăng tải bài viết "Mẹ nghèo đơn thân nuôi con 11 tuổi thần kinh trong ngôi nhà chờ sập" về hoàn cảnh đáng thương của bà Kỳ và đứa con duy nhất là cháu Vũ Văn Lạc (11 tuổi).

Tuổi thơ của bà Kỳ bất hạnh khi vừa lên 2 tuổi, người cha hi sinh tại chiến trường, lên 4 tuổi thì mẹ đi lấy chồng. 3 chị em bà Kỳ được 2 bên nội ngoại thay nhau cưu mang. Dù không được nhanh nhẹn nhưng bà rất siêng năng và chịu khó.

Gần 220 triệu đồng đến với người mẹ nghèo đơn thân nuôi con bị thần kinh - 2

Mẹ con bà Kỳ sống trong căn nhà rách rưới (Ảnh: Nguyễn Duy).

Năm 44 tuổi, qua mai mối, bà Kỳ mới kết hôn với người đàn ông làng bên. Người chồng lớn hơn bà hàng chục tuổi, lại từng qua một đời vợ. Thế nhưng, cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ được hơn 8 tháng, bà Kỳ quyết định ly hôn khi đang mang thai ở tháng thứ 4, chấp nhận làm mẹ đơn thân. Mong đứa con trong bụng chào đời khỏe mạnh để làm chỗ dựa tinh thần và nương nhờ lúc về già.

Thế nhưng, niềm hi vọng vụt tắt khi bé Lạc càng lớn càng khù khờ, ngây ngô, nói trước quên sau. Những lúc trái ý, tức giận lại mất kiểm soát, đập phá đồ đạc, thi thoảng còn đánh cả mẹ già. Thấu hiểu hoàn cảnh bất hạnh, nhà trường tạo điều kiện để bé Lạc học hòa nhập tại trường. Đến nay, bé Lạc đang theo học lớp 3 tại trường làng.

Cuộc sống của 2 mẹ con thu hẹp trong gian nhà nhỏ cũ nát, tường vách nứt nẻ, chờ sập nhưng chưa một lần sửa sang. Hàng ngày bà Kỳ đi làm cỏ thuê để trang trải cuộc sống. Tiền công 70.000 đồng/ngày nhận được chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt một cách tằn tiện.