1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5147:

Bố suy thận mong con trai cùng cảnh được cứu mới yên lòng "nhắm mắt"

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Căn bệnh suy thận đeo bám 8 năm khiến ông Sơn suy kiệt nhưng vẫn luôn lo lắng cho con trai mới 30 tuổi cùng chung căn bệnh quái ác.

8 năm gồng mình chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối khiến ông Nguyễn Đình Sơn (59 tuổi, trú xóm 4, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) sức cùng lực kiệt. Ông mệt mỏi ngồi trên giường bệnh, vén áo lên cao để lộ cánh tay sần sùi, nổi đầy u cục, chằng chịt gân xanh.

Vừa ngồi lọc máu, ông Sơn vừa hướng đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ sang chiếc giường bên cạnh, nơi con trai của mình cũng đang chạy thận thở dài tâm sự.

Bố suy thận mong con trai cùng cảnh được cứu mới yên lòng nhắm mắt - 1

Hai bố con ông Sơn cùng bị suy thận, nằm chung bệnh viện (Ảnh: Nguyễn Duy).

"Nhà nghèo khó, một mình tôi chạy thận suốt 8 năm đã vất vả lắm rồi. Vậy mà ông trời không thương, bắt con trai tôi cùng chung căn bệnh này. Giờ 2 cha con cùng chạy thận, gánh nặng nhân đôi, không còn khả năng vay mượn để chạy chữa nữa, qua báo Dân trí tôi xin các nhà hảo tâm giúp bố con tôi với", ông Sơn trải lòng.

Ông Sơn từng là người khỏe mạnh, siêng năng, quanh năm đi phụ hồ mong tích góp xây căn nhà nhỏ ở, thay thế gian nhà cũ nát do cha mẹ để lại.

Bố suy thận mong con trai cùng cảnh được cứu mới yên lòng nhắm mắt - 2

Ông Sơn mệt mỏi ngồi trên giường bệnh (Ảnh: Nguyễn Duy).

Dự định chưa thành thì năm 2017, ông Sơn được phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối, phải phẫu thuật cầu tay, chạy thận tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (cơ sở 2, phường Quán Bàu) từ đó.

Nhà xa bệnh viện, thời gian đầu, tuần 3 buổi ông tự chạy xe máy xuống viện, lọc máu xong lại về. Mấy năm trở lại đây, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, ông thuê phòng trọ ở gần bệnh viện để tiện cho việc điều trị.

Đầu năm 2020, thương cha sức khỏe ngày càng yếu, anh Hoàng Đình Thông (30 tuổi, con trai ông Sơn) quyết định rời nhà xuống thành phố xin làm phụ hồ quanh khu vực bệnh viện để có điều kiện chăm sóc bố.

Bố suy thận mong con trai cùng cảnh được cứu mới yên lòng nhắm mắt - 3

Anh Thông bị suy thận giai đoạn 2 (Ảnh: Nguyễn Duy).

"Chăm bố được gần một năm, tôi thấy cơ thể mệt mỏi, phù nề, không thể làm việc. Đi khám thì suy sụp khi bác sĩ kết luận bị suy thận giai đoạn 2. Gần nửa năm nay, căn bệnh chuyển sang giai đoạn cuối. Không có tiền thay thận, bố con tôi cùng chạy thận, sống qua ngày", anh Thông thở dài.

Ông Nguyễn Thụy Chính, Chủ tịch UBND xã Trù Sơn, cho biết hoàn cảnh của gia đình ông Sơn rất bi đát khi cả 2 bố con là trụ cột chính trong gia đình lại cùng mắc bệnh hiểm nghèo.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (62 tuổi, vợ ông Sơn) sức khỏe yếu, chỉ làm việc vặt trong nhà và trông cháu. Còn chị Hoàng Thị Nga (25 tuổi, con dâu ông Sơn) không được nhanh nhẹn.

Bố suy thận mong con trai cùng cảnh được cứu mới yên lòng nhắm mắt - 4

Hai con nhỏ của vợ chồng anh Thông (Ảnh: Nguyễn Duy).

"Ông Sơn và anh Thông đang hưởng trợ cấp xã hội 540.000 đồng/người/tháng cùng sự trợ giúp của anh em nội ngoại. Rất mong bạn đọc, các nhà hảo tâm chia sẻ, ủng hộ để bố con ông ấy có thêm kinh phí tiếp tục chữa trị, kéo dài sự sống cũng như giảm bớt gánh nặng cho gia đình", ông Chính chia sẻ.

Bình quân mỗi tháng, tiền phòng trọ, điện nước là 1,2 triệu đồng. Bệnh của ông Sơn đã biến chứng lên phổi, gan nên phải mua thuốc ngoài hỗ trợ điều trị, tiền sinh hoạt, ăn uống… trên dưới 8 triệu đồng. Để có số tiền trên, suốt nhiều năm qua, gia đình ông Sơn đã vay mượn ngân hàng, anh em nội ngoại, bà con lối xóm trên 200 triệu đồng.

"Bệnh tật bủa vây khiến gia đình tôi lâm cảnh bần cùng. Cả gia đình trông chờ vào 2 người đàn ông thì cả 2 cùng lâm bệnh nặng. Tuổi già sức yếu, giờ tôi chỉ biết ở nhà trông mấy cháu nhỏ, chăn nuôi thêm con gà, con vịt bán đi, thêm thắt gửi xuống cho chồng, con. Con dâu tôi thì ngày nắng cũng như mưa làm quần quật ngoài đồng, phụ hồ nhưng cái nghèo vẫn luôn đeo bám", bà Hạnh tâm sự.

Bố suy thận mong con trai cùng cảnh được cứu mới yên lòng nhắm mắt - 5

Chị Hoàng Thị Nga vợ anh Thông không được nhanh nhẹn (Ảnh: Nguyễn Duy).

Khó khăn chồng chất, để bám trụ lại bệnh viện, hàng ngày, bố con ông Sơn trông chờ vào những suất cơm từ thiện của các nhà hảo tâm. Nỗi đau bệnh tật cũng như bộn bề những lo toan, 2 người đàn ông bất hạnh chỉ biết ngày nào còn thức dậy là còn sống.

"Nhiều lúc bệnh tật hành hạ, nghĩ mình trở thành gánh nặng cho gia đình, tôi quẫn trí, muốn uống thuốc để ngủ quên đi. Nhưng rồi, nghĩ đến con bệnh tật đang nằm bên cạnh, tôi lại không yên lòng. Thương con, cuộc đời còn dài, vợ trẻ, con thơ. Rất mong bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, cứu lấy con tôi, cho con cơ hội sống. Có như vậy tôi nhắm mắt mới yên lòng", ông Sơn khẩn cầu.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5147 xin gửi về:

1. Anh Nguyễn Đình Thông và ông Nguyễn Đình Sơn

Địa chỉ: Xóm 4, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

Điện Thoại: 0329.536.127 - anh Thông.

STK anh Nguyễn Đình Thông (con trai ông Sơn): 109865467979, ngân hàng Vietinbank.

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5147)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269