1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 214 triệu đồng đến với em Mơ bỏng nặng vì lao vào cứu bạn

(Dân trí) - Thông tin mừng khi em đã qua cơn nguy kịch và được chuyển lên khoa Bỏng người lớn. Với sự đồng hành, giúp đỡ của bạn đọc, những ngày nằm viện gia đình đã nhận được hàng trăm triệu đồng của mọi người trực tiếp giúp đỡ. Thông qua quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí, em tiếp tục nhận số tiền 213.650.000 đồng theo danh sách kết chuyển tuần 4/3.

Mơ là nhân vật trong bài viết: “Lao vào cứu bạn, cô gái trẻ bị đốt cháy như ngọn đuốc” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 29/3. Bị bỏng với diện tích lên đến gần 70%, ca bệnh của em được chẩn đoán là khó qua khỏi nhưng điều kì diệu đã đến. Mơ thoát cơn nguy kịch và hiện đã được chuyển lên khoa Bỏng người lớn để tiếp tục điều trị. Dự kiến với kinh phí như hiện tại gia đình nhận được đã hoàn toàn đủ cho việc chữa trị của em.

Bị bỏng nặng do lao vào cứu bạn, Mơ được điều trị tích cực tại Viện bỏng quốc gia suốt thời gian qua.
Bị bỏng nặng do lao vào cứu bạn, Mơ được điều trị tích cực tại Viện bỏng quốc gia suốt thời gian qua.
Đi chăm con tại bệnh viện nhưng đến nay chị Túc phải trở về nhà vì bản thân mang căn bệnh ung thư đang ở giai đoạn cuối.
Đi chăm con tại bệnh viện nhưng đến nay chị Túc phải trở về nhà vì bản thân mang căn bệnh ung thư đang ở giai đoạn cuối.

Như đã thông tin từ trước, đi chăm Mơ là chị Nguyễn Thị Túc (mẹ của em) nhưng hiện tại chị đã phải trở về nhà nghỉ ngơi vì căn bệnh ung thư đã ở giai đoạn cuối. Cố thều thào qua điện thoại, chị cho biết thời gian này chị buồn nôn, không ăn uống được gì nên không ở viện chăm con gái tiếp được. Biết thông tin con đã qua cơn nguy kịch, lại được bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ, nên chị cũng an tâm phần nào.

Lần này trở lại viện thăm em, bà nội Mơ là người ở lại trực tiếp chăm sóc. Mừng vì cháu đã có sự tiến triển, bà tâm sự: “Từ ngày được các cô, các chú viết bài giúp đỡ, tại bệnh viện gia đình chúng tôi đã nhận được hơn 100 triệu đồng của các nhà hảo tâm cho. Toàn bộ số tiền này chúng tôi đã đóng vào viện phí cho cháu để cháu yên tâm nằm viện”.

Bà nội Mơ nhận tiền bạn đọc báo điện tử Dân trí tại bệnh viện.
Bà nội Mơ nhận tiền bạn đọc báo điện tử Dân trí tại bệnh viện.

Đồng thời bà cho hay người bạn bị bỏng của Mơ vì nghe lời dụ dỗ của 1 người tự xưng là thầy lang chữa bỏng ở bên Gia Lâm, Hà Nội đã ra viện để sang đó chữa, hiện tại cô bé đã qua đời. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai tin vào lời “đường mật” với chiêu quảng cáo “chữa khỏi hoàn toàn và miễn phí” của vị thầy lang kia.

Tại bệnh viện, lần này thay mặt gia đình bà nhận số tiền 213.650.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 4/3. Xúc động gửi lời cám ơn bạn đọc báo điện tử Dân trí và tập thể các bác sĩ ở viện Bỏng, bà hứa sẽ tiếp tục đóng toàn bộ số tiền này vào bệnh viện cho cháu Mơ. Với sự giúp đỡ đến thời điểm này dành cho em, bạn đọc có thể hoàn toàn yên tâm về kinh phí chữa trị và hi vọng một ngày không xa Mơ sẽ được xuất viện trở về nhà.

Phạm Oanh