1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 107 triệu đồng đến với cô bé Phương Thảo chăm bố, mẹ ung thư

(Dân trí) - Cùng lúc cả bố và mẹ đều bị ung thư khiến cho cô bé Phương Thảo loay hoay không biết phải làm sao. Hết ở viện chăm bố, em lại ngược về nhà để xem tình hình của mẹ khiến ai cũng thương xót và lo lắng. Lần này có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, em nhận số tiền 106.910.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong 2 tuần, tuần 1/11 + tuần 2/11.

Thảo là cô bé đáng thương trong bài viết: “Nữ sinh lớp 12 nghẹn ngào trước cảnh bố ung thư vòm họng, mẹ ung thư đại tràng” đã đăng trên báo điện tử Dân trí cách đây không lâu. Bố của Thảo là anh Quản Văn Cửu phát hiện ung thư vòm họng đã di căn ở giai đoạn cuối, trong khi đó mẹ em là chị Tạ Thị Thương bị ung thư đại tràng đang theo điều trị hóa chất ở bệnh viện K. Cùng lúc cả bố và mẹ đều đổ bệnh khiến cho Thảo không tiếp tục đi học nữa mà ở nhà chăm sóc 2 đấng sinh thành. Hoang mang và sợ hãi, em tâm sự: “Em không biết rồi bố mẹ em trong thời gian tới sẽ ra sao nữa. Hiện bố em yếu lắm rồi, còn mẹ em đang đi truyền hóa chất”.

Cùng lúc chăm cả bố và mẹ đều bị ung thư khiến cho cô bé Thảo gặp rất nhiều khó khăn.
Cùng lúc chăm cả bố và mẹ đều bị ung thư khiến cho cô bé Thảo gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài việc chăm sóc bố, mẹ, Thảo còn lo bữa cơm, giấc ngủ cho cô em gái nhỏ. Ước mơ của Thảo là tiếp tục được đi học như bao bạn bè cùng trang lứa nhưng em không có sự lựa chọn nào khác bởi tính mạng của bố mẹ đang bị đe dọa từng ngày. Thương Thảo, thời gian qua nhiều tấm lòng được gửi về giúp đỡ, động viên em cố gắng tiếp tục trong cuộc chiến sinh tử của bố mẹ.

Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao quà cho cô bé Thảo.
Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao quà cho cô bé Thảo.

Xót thương cho hoàn cảnh của Thảo, nhiều tấm lòng bạn đọc báo điện tử Dân trí cũng đã được gửi về. Có mặt tại cơ quan báo, em nhận số tiền 106. 910.00 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 1/11 + tuần 2/11. Quá bất ngờ về số tiền lớn, Thảo gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm. Có số tiền này em sẽ tiếp tục sử dụng trong việc chữa trị bệnh của bố và mẹ.

Phạm Oanh