1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Em Nguyễn Văn Giai nhận tổng cộng 132 triệu đồng từ các nhà hảo tâm

(Dân Trí) - Thêm 4,4 triệu đồng của bạn bạn đọc gần xa đã đến với hoàn cảnh bà cháu em Nguyễn Văn Giai. Nhân vật trong bài viết: “Mẹ ơi đừng đánh con đau”

Chiều ngày 2,7, trước sự chứng kiến của lãnh đạo chính quyền địa phương xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và đại diện trường tiểu học Cẩm Quan 2 , PV báo Dân trí đã trao 4,4 triệu đồng cho bà cháu em Nguyễn Văn Giai.

Đây là lần thứ 2, PV báo Dân Trí trao trực tiếp số tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm đến tay bà cháu em Giai. Trước đó, 57,8 triệu đồng cũng đã được trao tại nhà cho các nhân vật trong bài viết trên.

Tiếp tục trao 4,4 triệu đồng đến bà cháu em Nguyễn Văn Giai
PV báo Dân Trí trao 4,4 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Săm trước sự chứng kiên của đại diện UBND xã Cẩm Quan

Bên cạnh số tiền ủng hộ qua quỹ Tấm lòng nhân ái, nhiều nhà hảo tâm đã đến trường hoặc gửi tiền qua tài khoản của thầy giáo hiệu trưởng để trực tiếp trao cho em Giai. Thầy giáo hiệu trưởng cho biết: Từ ngày hoàn cảnh bà cháu em lên báo, liên tục gần 2 tháng nay nhà trường luôn nhận được điện thoại ủng hộ và chia sẻ của bạn đọc. Nhiều người ở nước ngoài cũng gọi điện mong muốn ủng hộ. Đặc biệt có bạn đọc không quản đường xá xa xôi từ trong miền Tây, đến tận trường để gửi 5 triệu đồng.  Còn quà qua đường bưu điện thì rất là nhiều. Hiện tại số tiền ủng hộ qua trường là 69 triệu 190 ngàn đồng. Nhà trường đã cẩn thận ghi chép lại số tiền và những người ủng hộ để gửi lại gia đình.”

Nhà trường và UBND xã Cẩm Quan bà giao 3 sổ tiết kiệm cho bà Săm
Nhà trường và UBND xã Cẩm Quan bà giao 3 sổ tiết kiệm cho bà Săm

Sau hơn 2 tháng, tổng số tiền ủng hộ bà cháu em Nguyễn Văn Giai từ nhà trường và Quỹ Nhân ái đã lên tới gần 132 triệu đồng. Với số tiền này, được sự đồng ý của bà Nguyễn Thị Săm – bà ngoại Giai, chính quyền địa phương và nhà trường đã dùng số tiền 91,8 triệu đồng làm thành sổ tiết kiệm cho 3 bà cháu. Số tiền còn lại bà Săm định dùng vào việc sửa sang lại nhà bếp, đóng bàn học và chiếc giường. Bà Săm chia sẻ: “ Mẹ mấy đứa gửi đi trại thương điên nên 3 bà cháu tui có thể về nhà mà ăn ở. Cũng phải tính chuyện lo cho các cháu chỗ học cho tử tế. Bàn học thì chưa có, giường thì được 1 cái, nằm o ép lắm mới đủ cho 3 người.”

Nhận được số tiền lần này, bà Săm đã xin gửi lại 3 triệu đồng để vào quỹ người nghèo của xã Cẩm Quan. Bà Săm nói: Trong xã cũng còn nhiều hoàn cảnh nghèo lắm. Tui may mắn được nhận tấm lòng thơm thảo của bạn đọc gần xa. Tui cũng muốn chia sẻ chút thơm thảo này đến người mỗi ít. ”

Bà Săm trích 3 triệu đồng gửi tặng quỹ người nghèo của xã
Bà Săm trích 3 triệu đồng gửi tặng quỹ người nghèo của xã

Ông Bùi Quang Tấn – chủ tịch xã Cẩm Quan, tiếp nhận số tiền xúc động: “Hành động của bà Săm là một nghĩa cử cao đẹp về tinh thần tương thân tương ái. Xã xin ghi nhận tấm lòng của bà và sẽ sử dụng số tiền này một cách hợp lý cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Cũng qua đây, UBND xã xin gửi lời cám ơn tấm lòng của bạn đọc, và báo Dân Trí là cầu nối cho những nghĩa cử cao đẹp này.”

Văn Dũng – Phượng Vũ