Nghệ An:
Em Lin Văn Liệu đã có xe lăn
(Dân trí) - Ước mơ có một chiếc xe lăn, nay đã trở thành hiện thực em Lin Văn Liệu đã được một độc giả gửi tặng chiếc xe lăn.
Sau khi bài viết "Cháu chỉ muốn có một chiếc xe lắn" nhiều độc giả của báo điện tử Dân trí đã gọi điện đến Tòa soạn, gặp gỡ PV để xin được giúp em Lin Văn Liệu có một chiếc xe lắn để đi học. Không lâu sau đó, một độc giả tại Đà Nẵng đã gửi chiếc xe lăn cho PV Dân trí tại Nghệ An để PV chuyển giúp em Lin Văn Liệu nhân vật trong bài viết "Cháu chỉ muốn có một chiếc xe lăn".
Ngày nhận chiếc xe lăn của bạn đọc, PV đã kịp thời trao đến em Lin Văn Liệu. Tại buổi trao xe lăn, quá cảm động em Lin Văn Liệu bảo: "Cháu cảm ơn các cô chú nhiều lắm. Nay cháu đã có xe để đi học rồi. Cháu hứa năm mới sẽ học hành tốt hơn. Cho cháu gửi lời chúc năm mới, chúc sức khỏe đến độc giả của báo, cô chú báo Dân trí với. Cháu cảm ơn".
Thay mặt nhà trường thầy Lê Hữu Lĩnh - Hiệu trưởng Trường THCS bán trú Chiêu Lưu cảm động trước những tấm lòng hảo tâm mà độc giả Dân trí giành tặng cho Liệu, cho trường cũng như gia đình em là quá tuyệt vời. "Tôi cảm ơn độc giả báo Dân trí rất nhiều. Quá cảm động. Tôi xin được chúc sức khỏe, chúc năm mới đến quý độc giả của báo Dân trí một năm an lành, gặp nhiều may mắn...", thầy Lê Hữu Lĩnh chia sẻ.
Cũng tại buổi trao quà, nhà trường đã trao tới gia đình cháu Liệu một số tiền khoảng 2 triệu đồng do độc giả giúp đỡ để gia đình mua sắm tết. Số tiền còn lại khoảng 8 triệu đồng được nhà trường giữ lại để ra tết sẽ đi làm chân giả cho em Lin Văn Liệu. "Gia đình em Liệu là người dân tộc thiểu số, công việc nhàn rỗi sợ đưa tiền cho bố em ấy dùng vào việc khác như mua rượu... thì sau này không có tiền để làm chân giả cho em ấy nên nhà trường và chính quyền xã quyết định giữ lại để ra Tết đưa Liệu đi lắp chân giả", một giáo viên cho biết.
Em Lin Văn Liệu tại buổi trao quà vẫn phải chống nạng.
Liệu vui lắm khi nhận được xe lăn.
Nhà trường cũng trao một số tiền cho bố em Liệu để mua ăn.
Nguyễn Duy