1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Được tặng thẻ BHYT, em rất biết ơn"

Dương Nguyên

(Dân trí) - "Em mồ côi cha từ lúc mới 18 tháng tuổi. Mẹ vất vả bươn chải, tiết kiệm từng đồng để nuôi 3 con ăn học. Em rất biết ơn vì được tặng thẻ BHYT, giúp mẹ giảm bớt khó khăn", nữ sinh Thanh Phương chia sẻ.

Năm học 2023-2024, báo Dân trí tiếp tục triển khai chương trình kêu gọi bạn đọc, mạnh thường quân tặng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) nâng bước học sinh đến trường. 

Tại Hà Tĩnh, phóng viên Dân trí đã trao tặng thẻ BHYT tới các học sinh khó khăn đang theo học Trường THPT Mai Thúc Loan (huyện Lộc Hà).

Được tặng thẻ BHYT, em rất biết ơn - 1

Phóng viên Dân trí thay mặt bạn đọc trao thẻ BHYT tới 9 học sinh Trường THPT Mai Thúc Loan, Hà Tĩnh, có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Dương Nguyên).

Nữ sinh Phạm Thị Thanh Phương (lớp 10A7, Trường THPT Mai Thúc Loan) sinh ra trong gia đình có 3 chị em. Bố qua đời khi Phương mới 18 tháng tuổi. Phương cùng chị và em trai (đang học lớp 9) lớn lên trong tình yêu thương, sự tần tảo của mẹ.

"Mẹ vất vả bươn chải, tiết kiệm từng đồng để nuôi chúng em ăn học. Cứ đầu năm học, nỗi lo lại hằn trên khuôn mặt của mẹ. Mẹ phải lo nhiều thứ, từ sách vở, quần áo, học phí cho các con, trong đó có thẻ BHYT. Từ khi biết đến chương trình của báo Dân trí đang triển khai, em rất vui mừng và hy vọng mình sẽ được tặng thẻ BHYT để giảm bớt khó khăn, gánh nặng cho mẹ", Phương tâm sự.

Được tặng thẻ BHYT, em rất biết ơn - 2

Nữ sinh Phạm Thị Thanh Phương (bên trái) vui mừng vì được tặng thẻ BHYT (Ảnh: Dương Nguyên).

Đến nay, mong ước của Phương đã thành hiện thực. Ngày 12/9, phóng viên Dân trí thay mặt bạn đọc, phối hợp với Ban giám hiệu Trường THPT Mai Thúc Loan tổ chức trao tặng thẻ BHYT của bạn đọc giúp đỡ cho nữ sinh Phương cùng 8 em có hoàn cảnh khó khăn khác.

"Chúng em ý thức được tầm quan trọng của thẻ BHYT. Vì thế, em rất biết ơn báo Dân trí cùng quý bạn đọc, nhà hảo tâm đã giúp đỡ em cùng các bạn", nữ sinh Thanh Phương bày tỏ.

Thầy Lê Viết Lượng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Mai Thúc Loan chia sẻ, các học sinh của nhà trường được tặng thẻ BHYT dịp này có hoàn cảnh khó khăn. Các em đều chăm ngoan, học giỏi.

"Hàng năm, gia đình phải tự mua thẻ BHYT cho các em. Trong đó có những em có hoàn cảnh rất đặc biệt, mỗi năm phải ra Hà Nội chữa bệnh nhiều lần. Năm học này, các em được báo Dân trí tặng thẻ BHYT, đây là phần quà vô cùng ý nghĩa. Tôi hy vọng rằng những món quà này sẽ là động lực giúp các em vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt chương trình học tập và trở thành những công dân có ích cho xã hội", thầy Lượng nói.

Được tặng thẻ BHYT, em rất biết ơn - 3

Thầy Lê Viết Lượng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Mai Thúc Loan, chia sẻ trong buổi trao tặng thẻ BHYT (Ảnh: Dương Nguyên).

Với ý nghĩa thiết thực của thẻ BHYT, tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn tới trường, báo Dân trí đã phát động chương trình kêu gọi bạn đọc "Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh đến trường".

Ngay trong ngày khai giảng năm học mới 2023-2024, báo Dân trí đã trao tặng 1.200 thẻ BHYT tới học sinh khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Cùng với đó, nhằm tiếp sức học sinh khó khăn tại các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình vững bước trên hành trình đến trường, đại diện báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc, trao tặng gần 400 thẻ BHYT đến học sinh tại các địa phương này.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều nỗ lực lớn để tất cả các học sinh được đến trường, không ai bị bỏ lại phía sau và được đảm bảo chăm sóc y tế. Vai trò của các mạnh thường quân, tổ chức đoàn thể chính trị, các cơ quan truyền thông, báo chí là rất quan trọng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ, những hoạt động trao tặng học bổng, BHYT của báo Dân trí đang thực hiện sẽ tạo sức mạnh chung, mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Hoạt động của báo cũng thể hiện lòng nhân ái, tương thân tương ái của con người Việt Nam.

"Các hoạt động của báo Dân trí thực hiện được bạn đọc tham gia, hưởng ứng, đánh giá cao và ủng hộ. Đây là những nghĩa cử rất tốt đẹp", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá.