Mã số: 260315
Con và cháu chậm phát triển trí tuệ, ông bà ngoại cật lực gồng gánh
(Dân trí) - Chị Hải chậm phát triển trí tuệ, sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ lại đưa con về nương nhờ cha mẹ đẻ. Cuộc sống vốn thiếu trước hụt sau, mọi việc trông hết vào đồng lương phụ hồ của ông Sơn.
Hai cuộc hôn nhân dang dở
Phải đến tiếng gọi thứ hai của bà Lê Thị Hưng (53 tuổi, thôn Quần Tín, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa), chị Lê Thị Xuân Hải (36 tuổi) mới lững thững dắt theo con trai là bé Bùi Ngọc Đại (8 tuổi) bước ra khỏi căn nhà nhỏ.
Thấy con gái và cháu ngoại, bà Hưng nhẹ nhàng nhắc: "Hai mẹ con chào các chú, các cô đi". Nghe lời mẹ, chị Hải ngập ngừng cất tiếng chào rồi nở nụ cười ngây ngô. Cậu bé Đại nhanh nhẹn lễ phép cúi đầu chào khách theo lời bà.

Hai mẹ con chị Hải đều chậm phát triển trí tuệ (Ảnh: Hạnh Linh).
Bà Hưng cho biết, vợ chồng bà có 2 người con nhưng đều chậm phát triển trí tuệ, không thể lao động như người bình thường. Điều khiến bà đau đáu nhất là cuộc đời nhiều truân chuyên của người con gái đầu.
Năm 2013, chị Hải quen một người đàn ông ở phường Đông Thọ (thành phố Thanh Hóa cũ) rồi nên duyên vợ chồng. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu.
"Khi mang thai đến tháng thứ 9, Hải bị chồng hành hung nên phải trở về nhà mẹ đẻ. Ít lâu sau, con sinh bé trai đầu lòng là Lê Phong Dương (13 tuổi). Dù lớn lên trong điều kiện thiếu thốn, Dương rất ham học, nhiều năm liền được khen thưởng. Thương cháu lắm nhưng gia đình không có điều kiện để lo cho cháu đủ đầy", bà Hưng chia sẻ.
Theo bà Hưng, khi thủ tục ly hôn với người chồng đầu vẫn chưa hoàn tất, năm 2017, con gái bà quen một người đàn ông ở địa phương và nhất quyết dọn đến chung sống.
"Tôi khuyên can, phân tích đủ điều nhưng Hải không nghe, cứ một mực đòi theo người ta. Biết con không được nhanh nhẹn như người khác, tôi lo lắm mà cũng đành bất lực", bà nói.

Chị Hải không biết làm việc, cứ quanh quẩn ở nhà (Ảnh: Hạnh Linh).
Không lâu sau, chị Hải mang thai và sinh bé Bùi Ngọc Đại. Khi Đại mới 6 tháng tuổi, cuộc sống vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn rồi "đường ai nấy đi".
"Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Hải không có việc làm, lại chậm phát triển trí tuệ nên đưa 2 con về nhà ngoại. Từ đó đến nay, mọi chi phí sinh hoạt, ăn uống và học hành của 3 mẹ con đều do vợ chồng tôi gồng gánh", bà Hưng tâm sự.
Nỗi lo càng thêm chồng chất khi bé Đại cũng có biểu hiện chậm phát triển như mẹ. "Cháu có lớn nhưng chẳng có khôn. Ai bảo gì làm nấy, học đâu quên đó. Đây đã là năm thứ 3 cháu phải học lại lớp 1", bà Hưng nói.
Mong bạn đọc báo Dân trí tặng "phao cứu sinh"
Cuộc sống của gia đình bà Hưng vốn đã chật vật, nay càng thêm khó khăn khi 4 năm trước bà mắc bệnh hở cột sống, không còn đủ sức làm những công việc nặng. Hiện, mọi khoản chi tiêu của gia đình đều trông vào 4 sào ruộng, khoản trợ cấp bảo trợ xã hội của bà Hưng và đồng lương phụ hồ ít ỏi của chồng bà là ông Lê Đình Sơn (52 tuổi).

Từ lúc lưng bị đau, bà Hưng không làm được việc nặng (Ảnh: Hạnh Linh).
"Hai chị em Hải đều đã trưởng thành nhưng chậm phát triển trí tuệ nên không thể làm việc ổn định. Thi thoảng có người nhận vào làm, được vài hôm lại nghỉ rồi quẩn quanh ở nhà. Công việc của ông Sơn cũng bấp bênh, một mình ông ấy phải gồng gánh nuôi cả gia đình", bà Hưng chia sẻ.
Điều khiến bà Hưng lo lắng nhất mỗi dịp năm học mới là chi phí học tập, thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT). "Năm ngoái khó khăn quá, đến giữa năm học tôi mới xoay xở mua được thẻ BHYT cho cháu Đại", bà nói.
Theo bà Hưng, gia đình có người thường xuyên đau ốm nên ai cũng hiểu giá trị của tấm thẻ BHYT. Thế nhưng, để dành dụm đủ tiền mua thẻ cho các cháu vẫn là điều quá sức.
"Chồng tôi đi làm thuê kiếm từng đồng. Nếu các cháu chẳng may đau ốm mà không có BHYT rất khó xoay xở. Tôi chỉ mong năm học mới, bạn đọc báo Dân trí có thể tặng thẻ BHYT cho các cháu. Đó sẽ là món quà rất lớn và vô cùng ý nghĩa đối với gia đình", bà Hưng bày tỏ.

Năm nay bé Đại phải học lại lớp 1 (Ảnh: Hạnh Linh).
Thầy Vũ Bá Thao, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thọ Cường cho biết, đầu mỗi năm học, nhà trường đều tuyên truyền tới phụ huynh về ý nghĩa, quyền lợi của việc tham gia BHYT học sinh. Với những trường hợp chưa tham gia, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp đến gia đình vận động, tìm hiểu hoàn cảnh để có phương án hỗ trợ.
"Nhiều phụ huynh rất muốn mua thẻ BHYT cho con nhưng do hoàn cảnh khó khăn, thu nhập eo hẹp nên chỉ tham gia được một phần thời gian trong năm, thậm chí có em còn nợ thẻ BHYT", thầy Thao cho hay.
Ông Lê Hữu Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Ngọc xác nhận, gia đình bà Lê Thị Hưng thuộc diện khó khăn của địa phương. Hai người con của bà đều chậm phát triển trí tuệ, không có việc làm ổn định. Hai cháu ngoại cũng đang sống cùng ông bà.
Theo ông Hùng, trên địa bàn xã không chỉ có cháu Đại mà còn nhiều học sinh thuộc diện khó khăn do người thân mắc bệnh hiểm nghèo hoặc thu nhập gia đình thấp, khiến việc tham gia BHYT trở thành gánh nặng.
"Thẻ BHYT là “phao cứu sinh”, giúp các em được tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh, giảm bớt gánh nặng chi phí khi không may đau ốm. Chúng tôi mong bạn đọc báo Dân trí chung tay hỗ trợ thẻ BHYT để nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được yên tâm đến trường", ông Hùng bày tỏ.
Chương trình "Nâng bước đến trường - Trao tặng thẻ BHYT tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn" do báo Dân trí phát động từ năm học 2022-2023, với sự đồng hành của bạn đọc, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.
Qua 4 năm triển khai, bạn đọc Dân trí đã chung tay trao tặng 7.210 thẻ BHYT tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Bước sang năm thứ 5, báo Dân trí tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để trao tặng thẻ BHYT tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các trường hợp được hỗ trợ đều do nhà trường, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan rà soát, giới thiệu trên cơ sở hoàn cảnh thực tế và tiêu chí của chương trình.
Theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ, học sinh, sinh viên được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT.








