Mã số: 240300

Điểm tựa trước thềm năm học mới

(Dân trí) - Nhận thẻ Bảo hiểm y tế do bạn đọc báo Dân trí tặng, 102 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc Hội Người mù tỉnh Gia Lai có thêm điểm tựa, yên tâm bước vào năm học mới.

Giúp gia đình bớt một khoản lo

Chiều 5/9, báo Dân trí phối hợp cùng Hội Người mù tỉnh Gia Lai trao tặng 102 thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) đến học sinh là con em gia đình người mù trên địa bàn.

Đến nhận thẻ BHYT do bạn đọc báo Dân trí trao tặng con trai năm nay vào lớp 5, chị Huỳnh Thị Thùy Dung (35 tuổi, trú tại xã Xuân An) xúc động trước sự sẻ chia dành cho gia đình.

Điểm tựa trước thềm năm học mới - 1

Phóng viên Dân trí trao bảng biểu trưng 102 thẻ BHYT hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn cho lãnh đạo Hội Người mù tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công Sơn).

Vợ chồng chị Dung đều khiếm thị, có 2 người con. Con đầu 15 tuổi, bị đa dị tật. Con thứ hai, cháu Nguyễn Huỳnh Hoàng Luân (lớp 5), có học lực giỏi. Tuy nhiên, gần đây mắt Luân mờ nặng, trong khi đó gia đình chưa có điều kiện đưa em đi khám, điều trị.

Bản thân chị Dung còn mắc bệnh tim, chồng bị thêm tiểu đường. Hàng ngày, chị làm nghề tẩm quất tại cơ sở của Hội Người mù để kiếm thu nhập. Cuộc sống vốn khó khăn, mỗi khoản chi đầu năm học đều khiến gia đình phải chắt chiu.

“Gia đình khó khăn nên tấm thẻ BHYT lúc này rất thiết thực, giúp tôi bớt được một khoản chi phí và yên tâm hơn nếu chẳng may con đau ốm”, chị Dung chia sẻ.

Điểm tựa trước thềm năm học mới - 2

Em Đinh Nguyễn Kiều Như vui vẻ khi bà ngoại đưa đi nhận hỗ trợ thẻ BHYT từ bạn đọc (Ảnh: Doãn Công).

Em Đinh Nguyễn Kiều Như, học sinh Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) chia sẻ: “Cháu rất vui! Cháu sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng các bác, cô chú đã giúp đỡ. Cháu mong trong năm sau, báo tiếp tục hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.

Tham dự chương trình và nhận thẻ cho con, ông Nguyễn Kim Thừa (55 tuổi, trú tại xã Kim Sơn) xúc động nói: “Mỗi thẻ BHYT với gia đình tôi quý hơn cả tiền bạc. Nhiều lúc sự cố xảy ra mình đâu biết trước được, nên có thẻ BHYT cũng yên tâm hơn”.

Năm 2011, ông Thừa bị tai nạn lao động mù 1 mắt, sau đó mắt còn lại cũng nhìn không rõ. Năm 2014, ông học nghề tẩm quất tại Hội Người mù tỉnh Gia Lai rồi gặp và nên duyên với bà Nguyễn Thị Vân.

Vợ chồng ông Thừa có 2 con. Sau khi sinh người con thứ hai, vợ ông bị tai biến nhẹ, không còn khả năng lao động. Vì cuộc sống khó khăn, con út được gửi cho người cậu ở Đắk Lắk nuôi.

Điểm tựa trước thềm năm học mới - 3

Ông Nguyễn Kim Thừa yên tâm hơn khi con trai đến trường với tấm thẻ BHYT (Ảnh: Doãn Công).

Ông Thừa làm nghề tẩm quất tại một cơ sở ở Quy Nhơn, thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng, tùy lượng khách, bản thân phải lo từ ăn uống đến học hành cho các con.

Tấm thẻ nhỏ, niềm động viên lớn

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Gia Lai gửi lời cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc đã luôn đồng hành, hỗ trợ người khiếm thị cùng những hoàn cảnh khó khăn.

Điểm tựa trước thềm năm học mới - 4

Các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đón nhận thẻ BHYT (Ảnh: Công Sơn).

Theo ông Hùng, việc bạn đọc báo Dân trí trao tặng 102 thẻ BHYT đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc Hội Người mù tỉnh Gia Lai là món quà thiết thực, đúng thời điểm các em bước vào năm học mới.

“Chúng tôi rất cảm động. Đây là sự động viên lớn đối với học sinh và gia đình, giúp các em yên tâm hơn khi bước vào năm học mới”, ông Hùng chia sẻ.

Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Gia Lai cho rằng, với những gia đình người khiếm thị còn khó khăn, việc bảo đảm đầy đủ các điều kiện học tập, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe cho con em vẫn là một gánh nặng.

Bởi vậy, mỗi sự hỗ trợ dù lớn hay nhỏ đều mang lại giá trị rất lớn. Những tấm thẻ BHYT không chỉ giúp gia đình giảm bớt chi phí mà còn là điểm tựa để các em được tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh khi cần thiết.

“Đây không chỉ là một món quà vật chất mà còn là tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng dành cho những gia đình còn khó khăn. Các cháu là tương lai của đất nước, chúng ta cần chung tay để các cháu có điều kiện học tập và phát triển”, ông Hùng nói.

Theo Chủ tịch Hội Người mù tỉnh, Hội đang quản lý, chăm sóc hơn 4.200 người khiếm thị. Người khiếm thị sống ở nhiều địa phương, việc đi lại, tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và việc làm vẫn còn không ít khó khăn.

Điểm tựa trước thềm năm học mới - 5

Các em học sinh là con em người mù ở Gia Lai tại buổi lễ trao thẻ BHYT do bạn đọc Dân trí hỗ trợ (Ảnh: Doãn Công).

Những gia đình có người mù có thu nhập thường bấp bênh, nhiều người lớn tuổi không có việc làm hoặc mới bị khiếm thị còn mặc cảm, cuộc sống càng thêm nhiều thiếu thốn.

“Chúng tôi là người mù nên hiểu những khó khăn của người mù và con em họ. Làm gì chúng tôi cũng cố gắng sâu sát, nghĩ đến lợi ích chung và ưu tiên những hoàn cảnh thực sự cần được giúp đỡ”, ông Hùng nói.

Ông Hùng nói thêm, với những gia đình vốn phải chắt chiu từng khoản chi như chị Dung, ông Thừa… những tấm thẻ BHYT được trao đầu năm học không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự sẻ chia đúng lúc, giúp các em yên tâm đến trường.

Với mong muốn góp phần mang đến những điều kiện tốt nhất cho thế hệ tương lai, từ năm học 2022-2023, báo Dân trí triển khai chương trình "Nâng bước đến trường - Trao tặng thẻ BHYT cho học sinh khó khăn", giúp các em được tiếp cận với dịch vụ y tế đầy đủ, kịp thời, từ đó có thể an tâm học tập và phát triển toàn diện.

Từ năm 2022 đến 2025, chương trình đã trao tặng 7.210 thẻ BHYT, riêng năm 2026 là 1.645 thẻ.

Như vậy, tính đến nay, nhờ có sự chung tay của bạn đọc, nhà hảo tâm, báo Dân trí đã trao tặng 8.855 thẻ BHYT tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương như: Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, TPHCM, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long...