1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Được bạn đọc giúp đỡ 4 tỉ đồng, ông nội bán lúa non chữa ung thư cho cháu san sẻ nỗi đau

(Dân trí) - Mỗi lần bạn đọc Dân trí gửi tiền giúp đỡ bé Thanh Thảo đang phải điều trị ung thư, ông lại trích ra số tiền hỗ trợ các cháu, ông bảo: Cháu tôi tôi đau như nào thì các cháu ở đây cũng đau như thế! Lần này nhận 922 triệu đồng ông lại trích ra gần một nửa số tiền để ủng hộ các hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.

Báo Dân trí trao quà đến ông Hiền tại viện K3 Tân Triều

Đã từng chứng kiến những hoàn cảnh nhân ái khi được nhận sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí đã hết sức xúc động, nhưng khoảnh khắc ông Nguyễn Thanh Hiền (ông nội cháu Thảo) “nhận lại” và “cho đi” tại khoa Nhi, bệnh viện K3 Tân Triều vào một buổi chiều đầu đông (14/11), khiến chúng tôi cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của ông.

Đây cũng là lần đầu tiên trong buổi trao quà của báo Dân trí tại bệnh viện cho một hoàn cảnh cá nhân lại có sự chứng kiến đông đủ của gần 100 con người, trong đó có 80 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hiện đang điều trị căn bệnh ung thư.

Được bạn đọc giúp đỡ 4 tỉ đồng, ông nội bán lúa non chữa ung thư cho cháu san sẻ nỗi đau - 1

Chiều ngày 14/11 tại khoa Nhi, bệnh viện K3 Tân Triều diễn ra buổi trao quà "đặc biệt" đến bé Thanh Thảo.

Được bạn đọc giúp đỡ 4 tỉ đồng, ông nội bán lúa non chữa ung thư cho cháu san sẻ nỗi đau - 2
Buổi trao quà có sự góp mặt của gần 100 người bao gồm cán bộ y tế và 80 người là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Cháu gái ông Hiền là bé Thanh Thảo (3 tuổi) hiện đang phải điều trị căn bệnh ung thư tụy, nhưng ông vẫn sẵn sàng chia sẻ số tiền cháu nhận được để giúp đỡ nhiều cháu khác. Ông Hiền gọi các bé trong khoa Nhi đều là “cháu nội”, là những đứa cháu đáng thương không may mắn khi mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo để gianh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh.

Đưa Thảo vào viện điều trị căn bệnh ung thư tụy, đã nhiều lần ông chứng kiến cảnh các cháu “ra đi” nên hơn ai hết ông hiểu từng giây, từng phút các cháu còn được có mặt trên cõi đời này nó đáng quý và đáng trân trọng biết bao nhiêu.

Khi được các bác sĩ mời ông phát biểu, giọng ông nghẹn lại: Cháu gái tôi đau như nào thì các cháu ở đây cũng đau như thế! Nên ông cháu tôi được ủng hộ bấy nhiêu thì tôi cũng trích ra ủng hộ lại các cháu, mong các cháu và gia đình vượt qua những lúc khó khăn. Ông phát biểu ngắn gọn và cố giấu đi những giọt nước mắt đang trực trào ra.

Được bạn đọc giúp đỡ 4 tỉ đồng, ông nội bán lúa non chữa ung thư cho cháu san sẻ nỗi đau - 3

Nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp - Phó trưởng ban Bạn đọc, phụ trách mục Tấm lòng nhân ái của báo Dân trí cùng TS.BS Nguyễn Văn Công - Trưởng khoa Nhi; ThS.BS Nguyễn Bá Tĩnh - Trưởng phòng CTXH bệnh viện trao số tiền hơn 922 triệu đồng của bạn đọc Dân trí đến ông cháu bé Thảo.

Tâm sự với phóng viên Dân trí, ông Hiền nghẹn ngào: “Chúng nó trông hồn nhiên, vô tư thế kia nhưng không biết sẽ ra đi lúc nào cô ạ. Các cháu cũng như bé Thảo, đều gọi tôi là ông nội, chúng nó quấn quýt, chuyện trò. Từ ngày tôi đến đây gần như không có đêm nào ngủ được vì nghĩ đến cháu mình, rồi nghĩ đến bọn trẻ ở đây… Có những đứa nó vừa mới hôm qua còn tiêm, còn truyền, còn cười đùa đấy, vậy mà sáng hôm sau đã đi rồi. Xót xa lắm!”.

Được bạn đọc giúp đỡ 4 tỉ đồng, ông nội bán lúa non chữa ung thư cho cháu san sẻ nỗi đau - 4
Ông trích ra 200 triệu đồng để giúp đỡ cho 40 bệnh nhân nhi đang điều trị tại bệnh viện K3 Tân Triều.
Ông nội bán lúa non đưa cháu đi chữa ung thư: Cháu tôi đau như nào, các cháu ở đây đau như thế! - 5

Nhà báo Tuấn Hợp, Phó trưởng ban Bạn đọc, Phụ trách Chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí thay mặt các hoàn cảnh khó khăn của báo Dân trí gửi lời cảm ơn ông Hiền đã ủng hộ món quà hết sức ý nghĩa để giúp họ vượt qua lúc khó khăn.

Rồi ông kể chuyện những ngày ở đây, ông thuộc từng tên các cháu và tính cách của mỗi đứa. Ông nhớ con bé Quỳnh Anh (9 tuổi) đến từ Ninh Bình, mẹ cháu cũng mất vì căn bệnh ung thư phổi, cháu được phát hiện u tiểu não bán cầu trái đã phẫu thuật và đang xạ trị.

Con bé xinh và hay cười như bé Thảo, cứ nũng nịu đòi ông kể chuyện mỗi ngày. Hay bé Khánh Linh (6 tuổi) người Hà Nam bị ung thư xương phải cắt đi 1 bên chân nên hay khóc khiến ông phải dỗ... Còn nhiều cháu nữa, đứa nào nhắc đến ông cũng rơm rớm nước mắt, lòng thắt lại.

Ông Hiền xúc động gửi lời cám ơn báo Dân trí

Ông thương bọn trẻ như cháu ruột của mình nên lần nào Thảo nhận được quà của các nhà hảo tâm ông cũng san sẻ một phần cho các cháu đang điều trị ung thư trong viện.

Lần này, ông may mắn tiếp tục được nhận số tiền 922.960.000 đồng của bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ, ông đã không ngần ngại quyết định trích ra 400 triệu đồng để giúp đỡ cho 50 hoàn cảnh khó khăn khác, trong đó có 40 cháu đang là bệnh nhân điều trị tại khoa Nhi, bệnh viện K3 Tân Triều. Và 10 hoàn cảnh kém may mắn khác được chuyên mục Nhân ái của báo Dân trí đăng tải.

Được bạn đọc giúp đỡ 4 tỉ đồng, ông nội bán lúa non chữa ung thư cho cháu san sẻ nỗi đau - 6
Các cháu trong khoa Nhi được nhận quà của ông Hiền với trị giá mỗi suất quà là 5 triệu đồng.

Thay mặt cho công tác hoạt động nhân ái của báo điện tử Dân trí, nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp – Phó trưởng ban Bạn đọc, phụ trách Chuyên mục Tấm lòng nhân ái đã trao trực tiếp số tiền này đến ông cháu bé Thảo trước sự chứng kiến của Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Văn Công – Trưởng khoa Nhi; Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Bá Tĩnh – Trưởng phòng CTXH bệnh viện K3 Tân Triều; nhiều cán bộ y tế và đông đảo các bệnh nhân nhi ung thư.

Cảm động và biết ơn quý cơ quan đã nhiều năm qua đồng hành, giúp đỡ cho các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Bá Tĩnh – Trưởng phòng CTXH bệnh viện K3 Tân Triều gửi lời cám ơn sâu sắc và biết ơn đến báo Dân trí và các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho bé Thảo và các cháu hiện đang điều trị tại khoa Nhi.

“Chúng tôi thật sự rất xúc động và biết ơn báo Dân trí đã mang đến niềm vui không chỉ cho ông cháu bé Thảo mà còn với nhiều bệnh nhân nhi ở đây. Ngày hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ để chứng kiến giây phút thiêng liêng này.

Với chúng tôi, tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí là món quà vô giá song hành cùng sự quyết tâm cứu chữa người bệnh của các bác sĩ với mong muốn chung là mang lại giá trị sống tốt đẹp nhất cho những bệnh nhân ung thư”- Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Bá Tĩnh nhấn mạnh.

Được bạn đọc giúp đỡ 4 tỉ đồng, ông nội bán lúa non chữa ung thư cho cháu san sẻ nỗi đau - 7
Số tiền ủng hộ của ông Hiền giúp các con có thể điều trị được 1 đợt hóa chất.
Được bạn đọc giúp đỡ 4 tỉ đồng, ông nội bán lúa non chữa ung thư cho cháu san sẻ nỗi đau - 8

Những tấm lòng cao cả trao yêu thương đến các bé bị ung thư tại bệnh viện K3 Tân Triều.

Sau khi nhận số tiền hỗ trợ, không giấu được sự xúc động của mình ông bật khóc gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm và tự tay trao tặng đến 40 cháu đang điều trị ở khoa Nhi với số tiền 5 triệu đồng/cháu. Được nhận quà của ông, các cháu háo hức và phấn khởi vô cùng.

Những bé lớn hơn, biết chuyện rồi thì bảo: “Số tiền này có ý nghĩa rất lớn với con vì con có thể điều trị được một đợt hóa chất của mình” như Bé Lò Hồng Ngọc, 14 tuổi đến từ Sơn La bị ung thư xương. Còn với những bé nhỏ hơn như bé Nguyễn Dương Hoàng Phi (5 tuổi, Bắc Ninh) hay bé Nguyễn Đình Hùng (3 tuổi, Nam Định) thì cầm ngay đưa cho bố mẹ với lời dặn dò: “Mẹ mua bim bim cho con nhé”.

Được bạn đọc giúp đỡ 4 tỉ đồng, ông nội bán lúa non chữa ung thư cho cháu san sẻ nỗi đau - 9

Bé Quỳnh Anh gửi lời cám ơn ông Hiền đã tặng con quà.

Được bạn đọc giúp đỡ 4 tỉ đồng, ông nội bán lúa non chữa ung thư cho cháu san sẻ nỗi đau - 10

Chị Hạnh (mẹ bé Khánh Linh) xúc động khi con gái được nhận quà của ông nội bé Thảo.

Những đứa trẻ, đứa phải xạ trị đầu đã rụng hết tóc, đứa lại mất đi một chân, đứa phải ngồi xe lăn, đứa đang còn cầm trên tay chai truyền hóa chất...Ngày hôm nay các con đều có mặt ở đây trong không khí ấm áp của sự sẻ chia, tương trợ lẫn nhau. Bên cạnh ông Hiền, các cháu tha hồ kể những câu chuyện vui đùa như chẳng còn sự hiện hữu của căn bệnh quái ác kia.

Lặng đi một chút, tất thảy chúng tôi đều thấy lòng mình ấm lại bởi ở đây, giữa những đớn đau và cái chết được báo trước, vẫn sáng bừng lên bởi những nụ cười trong tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của những mảnh đời bất hạnh.

Bé Thanh Thảo là nhân vật trong bài viết: "Con dâu qua đời, ông nội bán lúa non cứu cháu gái ung thư" được đăng tải trên báo điện tử Dân trí ngày 18/10/2019.

Nhờ sự lan tỏa của bài báo, ông cháu bé Thảo đã nhận số tiền khoảng 4 tỉ đồng của bạn đọc hỗ trợ. Trong đó, thông qua báo Dân trí, ông Hiền nhận tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng (Lần đầu ông nhận 137 triệu đồng, ông trích lại 80 triệu đồng hỗ trợ 3 hoàn cảnh khó khăn; Lần này ông nhận hơn 922 triệu đồng, ông trích lại 400 triệu đồng giúp đỡ cho 50 hoàn cảnh khác).

Ngoài 40 bệnh nhân nhi được hỗ trợ 200 triệu đồng (5 triệu đồng/ người); 10 hoàn cảnh sau được nhận 20 triệu đồng/ người từ tấm lòng của ông Hiền:

Mã số 3546: Em Lại Thị Bé, thôn Thọ Cách, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định)

Mã số 3545: Đinh Thị H’Lanh, Lớp 12, THPT Lương Thế Vinh, huyện Kbang

Mã số 3547: Chị Đinh Thị Yến, thôn Đông, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Mã số 3551: chị Trương Thị Nhung, thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

Mã số 3552: Cô Trần Lê Thị Huyền Trang, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Mã số 3553: Ông Huỳnh Lâu, bà Trần Thị Tám, thôn Trà Linh Đông, xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

 Mã số 3554: Cụ Lê Văn Sỹ, thôn Đầu Bến, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. 

Mã số 3557: Chị Nguyễn Thị Tươi, thôn Cao Xá, xã Thái Hòa, Bình Giang, Hải Dương

Hoàn cảnh Cô bé Nguyễn Thị Thùy Trang, thôn 3, xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Ông Nguyễn Minh Thao, thôn Thọ Cầu, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Phạm Oanh