1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Được bạn đọc Dân trí chăm sóc, cụ ông nằm liệt giường đã khoẻ hơn

(Dân trí) - Cụ gần như nằm liệt bao nhiêu năm nhưng đến nay lại có thể ngồi dậy được nhờ bạn đọc Dân trí chăm sóc. Cụ Trường giờ tỏ ra nhanh nhẹn và nói chuyện bình thường...

Trở về thăm cụ Thân Văn Trường trong bài viết: “Cụ ông nằm liệt mơ cuối đời có bát cơm ăn”, ở xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, từ xa chúng tôi đã nghe tiếng cụ, nhắc con trai.

Được bạn đọc Dân trí chăm sóc, cụ ông nằm liệt giường đã khoẻ hơn - 1

Cụ Trường đã tự ngồi dậy được khiến nhiều người ngạc nhiên.

Căn nhà nhỏ vẫn hoen ố những mảng tường bong tróc nhưng được quét dọn sạch sẽ hơn. Phía gian buồng nơi cụ Trường nằm cũng không còn khai bẩn như trước nữa. Cụ Trường vui hơn nhiều, cụ cho biết: “Phấn khởi lắm vì được các anh các chị về thăm, rồi còn cho quà cụ nữa. Các anh chị còn gọi tôi là bố nữa đấy cô ạ!”.

Được mọi người quan tâm, cụ cảm giác khỏe ra nhiều bởi tinh thần khá thoải mái. Từ ngày cụ bà mất, cụ Trường vốn đã bị liệt không đi đâu được, tình cảnh lại càng bi đát. Sống cùng anh con trai là Thân Văn Dũng nhưng anh không giúp được gì vì sau vụ tai nạn anh đã không còn minh mẫn.

Được bạn đọc Dân trí chăm sóc, cụ ông nằm liệt giường đã khoẻ hơn - 2

Cụ phấn khởi khoe có bạn đọc báo Dân trí về thăm và gọi cụ bằng "bố", cụ nghe mà thấy ấm lòng. 

“Các cô ở đây có ngày nấu cơm mang cho tôi ăn nên tôi ăn ngon miệng lắm. Tôi còn được cho sữa, bánh nữa. Lâu lắm rồi tôi không biết mùi sữa là gì…”. Cụ tiếp tục câu chuyện kể với chúng tôi trong niềm xúc động và biết ơn những tấm lòng của mọi người đã dành tặng cụ.

Cuộc sống hiu quanh, đói nghèo, chính bản thân cụ cũng nghĩ mình sẽ không trụ được bao nhiêu thời gian nữa, nhưng giờ thì khác...

Anh Đỗ Văn Thanh – Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh thôn Bài Giữa cho biết, sau khi hoàn cảnh của cụ Trường được báo Dân trí phản ánh, phòng Lao động thương binh xã hội huyện Tân Yên đã về tận nơi thăm hỏi và hướng dẫn gia đình một số thủ tục, giấy tờ làm chế độ cho cụ. Hy vọng cụ sớm nhận được chế độ trợ cấp cho bớt đi phần nào khổ cực.

Được bạn đọc Dân trí chăm sóc, cụ ông nằm liệt giường đã khoẻ hơn - 3
Cụ Trường nhận món quà bạn đọc báo Dân trí trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương

Trong lần về thăm cụ, thay mặt bạn đọc Dân trí, phóng viên cùng chính quyền địa phương trao tận tay gia đình cụ số tiền 100.400.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ cụ trong tuần 1/3, thông qua hoạt động nhân ái của báo Dân trí.

Không tin vào mắt mính số tiền nhiều đến thế, cụ Trường bật khóc, xúc động gửi lời cảm ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm và số tiền này cụ sẽ nhờ chính quyền địa phương quản lí. Cụ bảo, chiều nay tôi sẽ nhờ các cô ở đây mua cho ít hoa quả về thắp hương cho vong linh cụ bà để bày tỏ lòng biết ơn.

Chia tay, hai chị Dương Thị Chín và chị Trần Thị Xoan, (Trưởng, phó thôn Bài Giữa) là người thường xuyên có mặt giúp đỡ gia đình cụ, hai chị bảo, từ hôm được bạn đọc Dân trí quan tâm, cụ Trường khoẻ hẳn ra, cụ ngồi dậy được và được các nhà hảo tâm đến tặng quà chăm sóc, bồi bổ cụ cũng có da có thịt hơn.

Phạm Oanh